19/11/2018 07:09 GMT+7 | Thể thao
(Thethaovanhoa.vn) – Indonesia đã để thua 2 trên 3 trận tại AFF Suzuki Cup 2018. Trận thua 2-4 trước Thái Lan vừa qua khiến họ đối mặt với nguy cơ phải rời giải đấu sớm. Vậy ai là người có lỗi trong thất bại này?
18h30, 20/11: Myanmar vs Việt Nam
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3
Xếp hạng bảng A:
Xếp hạng bảng B:
Bima Sakti, cựu cầu thủ và là cựu trợ lý cho HLV Luis Milla, đã được trao trách nhiệm dẫn dắt Indonesia ngay trước khi AFF Suzuki Cup 2018 khởi tranh. Lý do đằng sau quyết định bất ngờ này là HLV Luis Milla bỗng nhiên “mất tích” sau khi gửi email cho biết sẽ gia hạn thêm hợp đồng của mình.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha, người từng chơi cho cả Real Madrid lẫn Barca, đã được gia hạn thêm 1 năm sau kỳ ASIAD 2018. Tuy nhiên, ông đã bỏ về quê nhà và không trở lại Indonesia vào ngày chót 9/11 và còn bặt vô âm tín sau đó một tuần. Điều này buộc Liên đoàn bóng đá Indonesia phải sa thải ông.
Ban đầu, Bima đã nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ quê nhà. Họ tin vào cựu cầu thủ của họ. Tuy nhiên, sau một khởi đầu khó khăn tại AFF Suzuki Cup, CĐV Indonesia đã quay lưng và muốn ông bị sa thải. Đúng như vậy, người hâm mộ đã không còn muốn ủng hộ cho đội tuyển và mọi chuyện sẽ sáng tỏ sau trận đấu giữa Indonesia và Philippines vào ngày 25/11 tới.
Màn trình diễn của Indonesia thời gian qua rất ảm đạm. Nhưng liệu Bima có phải người duy nhất có lỗi trong thất bại của “The Garuda”? Có lẽ không.
Chiến lược gia 42 tuổi này không có kinh nghiệm đáng kể trong việc huấn luyện ngoài làm trợ lý cho Milla. Ông chỉ có giấy phép AFC A, chỉ đủ điều kiện để dẫn dắt các CLB trẻ ở quốc gia.
Do đó, có thể Liên đoàn bóng đá Indonesia đã không đưa ra quyết định hợp lý khi để Bima tiếp quản đội tuyển chỉ 2 tuần trước khi giải đấu bắt đầu. Nếu Bima được cho thêm một hoặc hai tháng nữa để làm quen với đội tuyển thì ông mới xứng đáng phải nhận chỉ trích vì thành tích tệ hại vừa qua.
HLV Milla cũng phải chịu trách nhiệm khi ông bất ngờ quay lưng lại ngay trước một trong những giải đấu quan trọng nhất của Đông Nam Á.
Dù thế nào đi chăng nữa, Indonesia cũng đang ở trong một tình thế bấp bênh. Giờ đây, họ sẽ phải phụ thuộc vào kết quả của các trận đấu khác mới có cơ hội lọt vào bán kết trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp đối thủ rất mạnh, Philippines.
Trung Phạm
Theo FOX Sports Asia
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất