Giải cầu lông Việt Nam Open 2014: Tiến Minh vào tứ kết

05/09/2014 05:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiến Minh cho biết anh vẫn còn mệt sau dư âm của giải VĐTG, nhưng trước những đối thủ trẻ đã gặp, tay vợt số 1 Việt Nam đã không mất nhiều mồ hôi để thẳng tiến vào tứ kết.

Đối thủ của Tiến Minh trong trận đấu vòng 3 chiều qua (4/9) là Azriyn Ayub. Tay vợt người Malaysia không được xếp hạng hạt giống. Với lợi thế tinh thần lớn từ khán đài, Tiến Minh nhập cuộc rất sung mãn không như những trận đấu trước.

Anh dẫn trước đối thủ liên tục, thời điểm đầu trận là 6-2. Sau đó, nỗ lực của Azriyn Ayub giúp tay vợt Malaysia cân bằng tỷ số 6-6. Nhưng thời gian còn lại của hiệp 1 là khoảng thời gian Azriyn Ayub làm nền cho Tiến Minh tỏa sáng.

Anh liên tục dẫn điểm và khi tỷ số là 14-10, Tiến Minh lên liền một mạch 7 điểm để kết thúc set 1 chóng vánh với chiến thắng 21-10.

Sang set 2, lối đánh biến hóa hơn của Tiến Minh đã không cho Azriyn Ayub nhiều cơ hội cân bằng tỷ số. Cách biệt dần được nới rộng lên 18-11 và chung cuộc, Tiến Minh kết thúc set 2 với tỷ số 21-14.

Thắng chung cuộc 2-0 (21-10 và 21-14), Tiến Minh đã có vé vào tứ kết. Tay vợt số 1 Việt Nam cho biết: “Sau giải VĐTG trở về, tôi vẫn còn hơi mệt nên khởi đầu không tốt những trận đầu tiên. Nhưng càng vào sâu, tôi đã lấy lại cảm giác thi đấu của mình. Về sân nhà thi đấu giải Việt Nam Open, do đánh quen lâu rồi nên tôi không hề chịu sức ép gì. Tôi sẽ phấn đấu hết khả năng, được đến đâu hay đến đó. Về những đối thủ của tôi ở giải này, có thể vì nhiều lý do họ chơi không tốt. Nhưng đến vòng đấu tứ kết, tôi tự biết sẽ gặp khó khăn khi đối thủ là tay vợt Ka Long đã có nhiều thành tích ở các giải Super Series hay Challenge”. Vào tháng 11/2012, Tiến Minh đã có chiến thắng 2-0 trước Ka Long, nhưng khi đó, tay vợt Hong Kong (Trung Quốc) đang xếp hạng 237 thế giới thay vì thứ hạng 52 như hiện tại.

Đồng đội của Tiến Minh trong màu áo ĐTQG là Vũ Thị Trang cũng có khởi đầu không thể hoàn hảo hơn. Vũ Thị Trang phải gặp tay vợt được đánh giá khá cao người Indonesia, Susanto Yulia. Dù có thứ hạng cao hơn (Vũ Thị Trang hạng 83 thế giới còn Susanto hạng 199 thế giới) nhưng đối thủ đã khiến tay vợt Bắc Giang mướt mồ hôi trong set 1. Kết thúc set đầu, Vũ Thị Trang chịu thua đối thủ 17-21.

Nhưng ở 2 set còn lại, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã chơi rất tỉnh táo. Sự tiếp sức của hàng trăm CĐV nhà giúp Vũ Thị Trang hưng phấn tinh thần và thắng lại cả 2 set sau với tỷ số 21-15, 21-16. Lội ngược dòng khá ngoạn mục ở vòng 1, Vũ Thị Trang sẽ tiếp tục gặp thử thách lớn ở vòng 2 khi đối thủ của cô là Li Lian Yang, tay vợt hạt giống số 6 và 69 thế giới người Malaysia.

Điều đáng ngợi khen là dù mất rất nhiều sức lực sau trận đánh đơn, Vũ Thị Trang phải bước vào đánh đôi trong buổi chiều, nhưng cô vẫn cùng đồng đội Nguyễn Thị Sen đánh bại cặp VĐV người Indonesia Meiliana Jauhari và Aprilsasi Putri Lejarsar Variella với tỷ số sít sao 2-0 (22-20, 23-21). Bà Huỳnh Ngọc Liên, thành viên BTC giải, cho biết: “2 chiến thắng của Vũ Thị Trang có thể xem là kỳ tích với cầu lông Việt Nam vì từ trước đến nay, chưa ai làm được điều đó”. Sự tiến bộ của Vũ Thị Trang trong thời gian gần đây có dấu ấn từ những giải đấu lớn cô tham gia vừa qua.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm