F1 chặng 13 - GP Italy: Hamilton và Rosberg làm hòa, Mercedes lại thống trị

08/09/2014 09:42 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn là kịch bản quen thuộc đã kéo dài suốt 6 tháng qua ở F1 năm nay. Lại là Mercedes với chiến thắng 1-2 tại Monza, Italy. Lần này, người giành chức vô địch là Lewis Hamilton.

Như thường lệ, hai vị trí dẫn đầu vẫn là sự ganh đua quyết liệt của bộ đôi Mercedes. Ở chặng đua phân hạng hôm thứ Bảy, Hamilton cũng là người giành pole, vị trí thứ 2 cũng thuộc về Rosberg. Tuy nhiên ở chặng đua chính thức, ngay từ vạch xuất phát, Hamilton đã không đạt tốc độ tốt khiến anh rớt xuống thứ 4. Có vẻ như hệ thống hybird trên chiếc xe của tay đua người Anh đã bị ngừng hoạt động tạm thời và làm anh gặp rắc rối.

Tuy nhiên, bản lĩnh và tài năng của một nhà cựu vô địch thế giới đã đưa Hamilton trở lại cuộc đua cho vị trí dẫn đầu mà không mất quá nhiều sức lực và thời gian. Anh đã tận dụng được việc Rosberg mắc lỗi và lấy lại được vị trí dẫn đầu.

Mercedes đã chịu cảnh “gà nhà đá nhau” từ lâu nay. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm tuần trước khi mà Rosberg đã có hành động mang tính triệt hạ Hamilton ở chặng đua tại Bỉ hôm 24 tháng 8. Nhưng sau những lời xin lỗi thì không khí đã có vẻ lắng xuống, dù là tạm thời. Và ở Monza hôm qua, sự hài hòa trong mối quan hệ đã phần nào phát huy tác dụng khi mang về cho Mercedes số điểm tối đa. Với chức vô địch này, Hamilton đã rút ngắn khoảng cách với Rosberg trên BXH khi chỉ còn kém tay lái người Đức 22 điểm.

Trong chặng đua tại Monza vừa qua, Ricciardo chỉ về thứ 5 sau 2 chặng đua liên tiếp vô địch. Nhà đương kim vô địch thế giới 4 năm liên tiếp Sebastian Vettel vẫn chưa thoát khỏi cơn khát một lần về nhất khi chỉ đứng thứ 6. Đó cũng là thứ hạng của anh trên BXH vô địch.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm