“Bí mật” chuyến đi của Nữ Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen

14/05/2009 17:36 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Tặng Khoa và những người bạn

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Tarja Halonen và phu quân - giáo sư Pentti Arajarvi cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Phần Lan đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 -2 đến 23-2-2008. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống nước Cộng hòa Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (25.1.1973).

Sau các cuộc hội đàm cấp cao với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, TBT Nông Đức Mạnh, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Tarja Halonen đã tham dự lễ khởi công xây dựng hệ thống thoát nước và vệ sinh cho thị trấn Minh Đức (Thủy Nguyên - Hải Phòng) (Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 14 tỷ đồng, trong đó chính phủ Phần Lan tài trợ 8,4 tỷ đồng); thăm Vịnh Hạ Long và Nhà máy đóng tàu Phà Rừng ... Đọc đến đây bạn bè chắc sẽ nổi quậu bảo: "Biết rùi, tưởng có gì mới..." thì đây:

Khoa và nữ TT Phần Lan Tarja Halonen (cầm chèo)


Rời TP Hạ Long, bà Tarja Halonen đã ... bí mật (với một số người thôi) thăm Đô Thị Cổ Hội An và tranh thủ thư giãn trên tour du lịch "FROM FARMER TO FISHERMAN TOUR" của Hoian Eco Tour. Bí mật đến độ báo giới ở đây không ai biết, không ai đưa tin và bạn mình - Khoa cũng chỉ biết mình phải tiếp ... Tổng thống Phần Lan trước giờ nhổ neo có 5 phút.

Bà Tarja biểu diễn quăng lưới


Hắn kể: "T biết không, sáng 26-2-2008, như thường lệ mình đến đón khách và chuẩn bị đưa khách lên tàu ở bờ sông trước KS Victoria. Mình chỉ biết là có 5 khách của KS Palm Gardent nhưng khi tàu chuẩn bị nhổ neo thì có 1 người đến bảo: "- Anh là Khoa hả? - Anh chuẩn bị đi với TT Phần Lan đó". Trời, mình nghe choáng luôn. Sau này mới biết, anh chàng đó và mấy anh be be, to to ngồi ở quán nước bên kia đường là CA "chìm". Đến khi một chiến sĩ ở PA 25 và mấy đứa làm ở Palm Gardent bảo: "Bà ấy là TT Phần Lan..." thì mình mới dám tin. Không ngờ TT mà giản dị rứa”. Đã bảo là người ta đã "bí mật" đi cơ mà. Chứ phải kéo nguyên "bầu đoàn thê tử" cờ giong trống giục.. đi tắm bùn đâu mà ... báo giới biết?

Bà Tarja và cận vệ. Còn phu quân - Giáo sư Pentti là "anh chàng" đang ngồi ở thúng chai bên cạnh


Sau đó Khoa được biết thêm, 5 vị khách đó, ngoài bà TT và phu quân là 2 bác sĩ kiêm vệ sĩ (1 nam, 1 nữ) của bà Tarja; một người là nhân viên Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội. Dù Tour du lịch "Từ nông dân đến ngư dân" của EcoTour hôm đó cũng giống như những tour mà anh em chúng tôi từng đi, chỉ khác là khi mấy chiếc thuyền, thúng chai chở bà TT đang lướt êm trên sông nước Hội An thì trong suốt 5 giờ đồng hồ đó, lực lượng bảo vệ cứ quần thảo trên bờ suýt chút nữa là ... lộ bí mật vì khung cảnh khá nhộn nhịp đó.

Bà TT đã bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi, vui chơi và đánh cá như một ... ngư dân thứ thiệt. Bà cho biết, bà đã được 1 nhân viên của ĐSQ Phần Lan ở Hà Nội giới thiệu tour du lịch này và tranh thủ những ngày công tác ở VN để… “đi cho biết”. Trong suốt cuộc hành trình, bà tỏ ra thích thú với những màn quăng lưới, kéo rớ, bắt cá, "lái"... thúng chai trong tiết trời Xuân ấm áp ở  Làng cá Phước Hải - Hội An, nơi mà theo lời Khoa đã từng là căn cứ địa Cách mạng của quân và dân Quảng Nam với mật danh "R", đã từng xảy ra những cuộc giao tranh ác liệt của quân và dân Hội An trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nơi bao người đã anh dũng hy sinh để đánh đổi tự do và độc lập hôm nay, nơi in dấu bao bước chân kiêu bạc của nhóm ... KTT ngày nào!

Thích thú với "chiến lợi phẩm"


Hội An những ngày Xuân trời xanh trong, nắng vàng tươi như lụa và khá mát mẻ. Được xuôi thuyền rẽ vào Thiên đường dừa nước, neo thuyền thưởng thức những hải sản tươi sống như mực, ghẹ, tôm, cua, nghêu... và nghe mấy điệu hò "Bá Trạo"...thì đến bách tính lê dân như chúng tôi đây còn ghiền huống chi người cả đời chưa bao giờ được thưởng thức những phút giây "còn ta với đất trời" đó chứ?. Bạn Khoa - với tư cách là GĐ Cty TNHH Khoa Trần - Hoian Eco Tour khi kể lại về chuyến ra khơi đó, giọng vẫn đầy xúc động: "T thấy không, dễ gì được tiếp đón TT chứ?" và mình bảo với hắn: - "Tour của Khoa mà tiếp được lãnh đạo ở mình mới khó chứ Tổng thống nước bạn thì khó chi (vì vừa phục vụ đó thôi)?

Được biết, cùng đi với bà Tarja còn có hơn 300 doanh nghiệp Phần Lan đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư... trong đó có cả lĩnh vực du lịch. Biết đâu sau này sẽ có 1 hợp đồng hợp tác giữa Khoa Trần và 1 DN của Phần Lan thì sao nhỉ?

Chợt nhớ Tết năm trước, khi anh bạn thaothucsg cùng “phu nhân” và “ái nữ” Yên Khuê về Hội An, bọn mình cũng đã đi tour này. Trong 1 lần khác đi cùng Thanh và 2 đứa: Tý Hon -Tý Hin, bọn mình đã đi cùng "ngài" Tham tán của Liên minh Châu Âu và 2 cô con gái xinh xắn... Trên tour của Khoa Trần dạo này thường xuất hiện mấy "chiến sĩ thi đua" vi hành...lắm, chứng tỏ Hội An đã trở thành điểm đến được yêu chuộng và Hội an Ecotour đã phần nào khẳng định được thương hiệu của mình.

Mừng cho bạn nhưng thấy tiếc cho bạn khi 1 cơ hội "đánh bóng thương hiệu" hoành tráng thế mà bạn lại bỏ qua bởi sau đó cả tuần mới báo cho mình biết! Mình muốn gởi bài này đến thăm dự Cuộc thi viết về: “Một chuyến đi”, trước là để chia xẻ với bạn bè về 1 tour du lịch sinh thái đầy thú vị ở Hội An, vừa để tặng Khoa, tặng “hành khách đặc biệt” này. Có thể nói rằng, chính tên gọi hấp dẫn của cuộc thi đã gợi lên trong mình nhiều cảm xúc và chỉ khiến mình muốn kể về “tất cả các chuyến đi” vì mình hay đi lanh quanh, khám phá những vùng đất lạ.

Cuộc thi đã cho mình cơ hội được tiếp xúc và được đọc những bài viết thật hay, giàu cảm xúc về Hội An - quê mình. Và đây, xin giới thiệu với mọi người, với bạn bè quanh ta một … góc khác đầy thi vị của Hội An!

Lindhoian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm