Phát động cuộc thi ảnh và viết "Café sáng mùa đông"

27/12/2011 19:46 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sáng ngày 27/12, tại hội trường Thông tấn xã Việt Nam, 11 Trần Hưng Đạo, báo Thể thao và Văn hóa đã tổ chức họp báo công bố cuộc thi ảnh và cuộc thi viết có chủ đề "Café sáng mùa đông".

Buổi họp báo thu hút gần 100 nhà báo, nhiếp ảnh gia tới dự với sự quan tâm đặc biệt bởi đây là 1 đề tài khá thú vị. Chia sẻ tại buổi họp báo, anh Đinh Tuấn Anh, báo Du lịch cho rằng, uống cafe đã trở thành 1 thói quen khó bỏ đối với các phóng viên. Tuy nhiên, đề tài về cafe vào mùa đông lại chưa được chú ý nhiều lắm và các phóng viên cũng chưa khai thác nhiều những câu chuyện thú vị về mảng đề tài này. Chính vì vậy việc báo Thể thao và Văn hóa phát động cuộc thi "Café sáng mùa đông" chắc chắn sẽ thu hút được một số lượng không nhỏ bạn đọc tham gia.


Tại buổi họp báo, Phó TBT báo Thể thao và Văn hóa, ông Đỗ Doãn Phương khẳng định, BBT báo luôn mong muốn tổ chức các cuộc thi cho cộng đồng nói chung và bạn đọc Thể thao và Văn hóa nói riêng nhằm mục đích tạo điều kiện để ai cũng có thể chia sẻ bài viết, hình ảnh của mình. Ông cũng cho rằng, đề tài “Café sáng mùa đông” thực sự là đề tài thú vị. Đôi khi chính chúng ta, những người mỗi buổi sáng nhâm nhi 1 ly café, hàn huyên với bạn bè… nhưng cũng không nhận ra sự thú vị đó.

Chia sẻ với quan điểm này, Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh cho rằng, ảnh chụp về café nói chung có nhiều nhưng một cuộc thi quy mô về việc thưởng thức café trong một sáng mùa đông là chưa có. “Tôi chợt thấy tiếc khi nhận lời làm ban giám khảo bởi tôi rất thích thú với đề tài này. Và biết đâu dự thi tôi cũng sẽ đoạt giải”, Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh đùa.


Ông Đỗ Doãn Phương, Phó Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa phát biểu tại buổi họp báo

Đối với cuộc thi viết có cùng đề tài “Café sáng mùa đông” Nhà văn Nguyễn Trương Quý lại đưa ra một câu chuyện khá thú vị. Anh tìm trong các tác phẩm văn học và âm nhạc và nhận ra rằng, cái thú uống café dường như chưa được nhắc đến nhiều. Đơn cử như bài hát nổi tiếng “Cô hàng café” của nhạc sỹ Canh Thân cũng hoàn toàn không tìm thấy bất cứ 1 từ café nào bên trong nội dung bài hát. Thức uống duy nhất mà chúng ta có thể tìm thấy là trà. “Nói vây để thấy đây là 1 đề tài mà bạn đọc của Thể thao và Văn hóa cũng như cộng đồng có thể thỏa sức khai thác”, anh chia sẻ.


Nhà báo Ngô Bá Lục đặt câu hỏi với ban tổ chức về các vấn đề liên quan đến cuộc thi viết và thi ảnh

Tại buổi họp báo, đông đảo phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến cả hai cuộc thi ảnh và viết. Các câu hỏi tập trung chính vào vấn đề giải thưởng của cuộc thi cũng như lý do Nescafé tài trợ cho cuộc thi và chọn chủ đề mùa đông cho cái thú nhâm nhi café của người Việt Nam. Ông Vũ Quốc Tuấn, đại diện nhãn hàng Nescafé  cho biết, ở phía bắc, cách thưởng thức café là khá đặc biệt. Ngoài việc mọi người giành khá nhiều thời gian cho việc thưởng thức café thì vấn đề hương vị của café cũng rất quan trọng. Chính vì vậy, Nescafé đã cho ra mắt sản phẩm 3in1 Hương đậm đà nhằm phục vụ nhu cầu của người dùng café tại khu vực phía bắc. Các sản phẩm café hòa tan này rất phù hợp với những người năng động, làm việc văn phòng, các gia đình… Đặc biệt, hương vị đậm đà của Nescafe 3in1 sẽ thỏa mãn được nhu cầu thưởng thức café của mọi người mà không mất quá nhiều thời gian để pha chế.


BTC trả lời các thắc mắc về cuộc thi của giới báo chí và nhiếp ảnh gia

“Ban đầu chúng tôi chỉ định tổ chức cuộc thi ảnh. Sau khi được cố vấn thêm, chúng tôi nhận ra rằng, việc tổ chức cả thi viết sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho cuộc thi. Chính vì vậy chúng tôi đã quyết định tổ chức song song 2 cuộc thi chụp ảnh và cuộc thi viết để đông đảo mọi người có thể chia sẻ về cái thú thưởng thức café trong những ngày đông giá rét”, ông Tuấn chia sẻ. Cũng liên quan đến cuộc thi này, ông cho biết, BGK ưu tiên các bài viết thể hiện được cảm xúc của người thưởng thức.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về thể lệ cuộc thi ---> Tại đây

Hoặc đăng ký thành viên để gửi bài dự thi ---> Tại đây

 Cao Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm