Rio Ferdinand nén đau rủ Joe Hart đi xem chung kết X - Factor

10/12/2012 13:50 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm chung kết diễn ra tại Sân vận động Manchester Central, với sự có mặt của hơn 10.000 người hâm mộ, tên của người chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc X - Factor phiên bản Anh đã được xướng lên.


Đó chính là thí sinh 24 tuổi đến từ Middlesbrough, James Arthur với 54% phiếu bầu. Trong đêm chung kết, hai ca khúc Let's Get it On của Marvin Gaye và Impossible - một bản hit của Shontelle mà James biểu diễn thực sự chinh phục được các giám khảo và người hâm mộ.



Khi biết tin mình chiến thắng, James bất ngờ không nói nên lời. Phải mất một lúc, anh mới trở nên bình tĩnh hơn và chia sẻ cảm xúc. “Cảm ơn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Có thực sự là tôi đã chiến thắng rồi không? Tôi không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào cả.”


Á quân của cuộc thi là Jahmene Douglas. Trong đêm chung kết, Jahmene cũng biểu diễn hai ca khúc Angels của Robbie Williams, Let It Be của The Beatles và nhận được nhiều khen ngợi từ giám khảo.


Bạn bè và người thân lên sân khấu chúc mừng James


Fan nơi quán bar James từng biểu diễn bày tỏ niềm vui


Xen lẫn phần thi của các thí sinh là màn biểu diễn của nhóm nhạc One Direction với ca khúc mới Kiss You


Nữ ca sĩ Rihanna



Đêm chung kết X - Factor tại Anh thu hút hàng nghìn khán giả tới dự khán trong đó có nhiều ngôi sao truyền hình và cầu thủ bóng đá. Trung vệ Rio Ferdinand của Man United rạng rỡ trước ống kính máy quay khi được phóng viên hỏi ý kiến về đêm diễn dù ít giờ trước đó trong trận derby Manchester, anh bị CĐV Man City ném đồng xu chảy máu đầm đìa.



Thủ thành Joe Hart của Man City thân mật trò chuyện bên cạnh tiền đạo Robin van Persie. Sau trận cầu, Ferdinand đã ca ngợi Joe Hart khi đứng ra ngăn cản một CĐV Man City lao xuống sân đòi "tẩn" trung vệ M.U.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm