"Đại chiến" SLNA- SHB Đà Nẵng

09/07/2012 09:48 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Sau hơn một tháng nghỉ tránh EURO, sân cỏ nội khởi động trở lại trong vô vàn nỗi ám ảnh thường trực. Xét dưới góc độ cho sự khởi đầu một chu kỳ tối quan trọng- giải về đích- phải cảm ơn cuộc đại chiến giữa SLNA- SHB.ĐN chiều nay.

 

Trước khi vào tâm bão

 

Bởi đây là trận đấu mà dường như, người ta đều tin rằng 2 bên đều đá thật. Các đội đá thật, đấy là khát khao không chỉ riêng BTC giải. Thực ra, bóng đá ta cũng như Tây, đòi hỏi giải đấu sạch sẽ là chuyện xa xỉ.

 

Vấn đề, giải đấu quốc nội số trận đấu thiếu trung thực nhiều quá, năm nào cũng rộ lên ở dăm sáu trận về đích trong sự bất lực của cơ quan chức năng, nên chúng ta rất dễ dàng cảm nhận giải sắp đi vào tâm bão.

 

Xem EURO, quân ta ai cũng bảo học hỏi được nhiều điều bổ ích. Có điều, giữa học và hành sẽ thế nào trong môi trường hiện tại. Tây Ban Nha đăng quang là sự chiến thắng của thứ bóng đá đẹp, tận hiến.

 

Nếu vận dụng lối chơi đó vào sân cỏ ta, có khi phản tác dụng bởi quá nhiều “tiều phu” sẵn sàng nhảy bổ vào đốn không thương tiếc những đôi chân đồng nghiệp. Chính SLNA đã phải trả giá khá đắt sau trận cầu bạo lực trước HA.GL vòng 20, trên sân Pleiku.

 



HLV Nguyễn Hữu Thắng bị cấm chỉ đạo nhưng vẫn có cuộc đối đầu thú vị với đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức. Ảnh: V.S.I

 

Đá đẹp (đặc biệt là đá trung thực) có khi thiệt thòi. Một giải đấu những anh dám vô địch chỉ số ít, mà lên ngôi lại chỉ một mà thôi. Đa số chờ cờ đến tay mới phất, trụ hạng là thành công.

 

Vậy nên, khi không còn cửa (vô địch), khi đã trụ hạng an toàn, các đội bóng ở ta rất dễ làm bậy. Điều đó đã thành thói quen, thậm chí bản năng làm bóng đá thiếu chuyên nghiệp trên bình diện rộng.

 

Một môi trường, tính cách chung như thế nên rất khó cho bóng đá tử tế có đất phát triển. Chẳng khác gì việc rất nhiều người vẫn  cố tình vọt khỏi tay anh Tây để tiếp tục đi ngược chiều, khi bị anh này yêu cầu chấp hành luật.

 

Hay cả làng nhạc, từ thị trường, hàn lâm, giao hưởng, đại hợp xướng đến cải lương, ngâm thơ…, đều thi nhau hát nhép để không thiệt thòi, an toàn về chất lượng âm thanh, nghệ thuật…

 

Mọi ánh mắt đều hướng về xứ Nghệ

 

Trước khi giải đấu bước vào giai đoạn khó kiểm soát nhất, lại một lần nữa phải cảm ơn SLNA và SHB.ĐN khi họ đã mang lại một sự hứng khởi sau khi dân ta đã no nê bóng đá đỉnh cao quốc tế. Xem lại lịch thi đấu 6 vòng còn lại của V-League, quá ít số trận đáng chờ đợi, ngoài cuộc tranh tài SG.XT- HN.T&T ở vòng cuối cùng.

 

Người Nghệ là thế, họ luôn duy trì được sự chú ý, vẫn là tiêu điểm trong đời sống bóng đá nội. Năm ngoái, chính sân Vinh đã cứu một bàn thua trông thấy cho VFF, BTC giải khi đã tái tạo nên một trận chung kết trong mơ để “các bác” dễ viết báo cáo tổng kết.

 

SLNA và SHB.ĐN, 2 đội bóng từng là chiến hữu của nhau, thậm chí như môi với răng. Kể từ khi thêm tên SHB.ĐN, mối thâm tình đó chấm dứt, mọi thứ quay ngoắt nhất là khi trên ghế HLV trưởng là 2 tên tuổi không cùng chiến tuyến từ thời còn ăn cơm ĐTQG.

 

Sự chuyển hướng đó là tích cực, điển hình, và sẽ tốt hơn nếu như có nhiều đội trên sân cỏ thực sự nói không với những mối quan hệ tình cảm.

 

Chiều nay, mọi ánh mắt sẽ hướng về sân Vinh bởi chìa khóa ngôi vô địch năm nay có thể được giải mã sau 90 phút. SHB.ĐN chưa từng giành trọn 3 điểm trên sân Vinh. Mùa này, SLNA đã gây ám ảnh với 2 đội bóng bầu HIển khi cầm chân SHB.ĐN lượt đi, mới đây có chiến thắng HN.T&T với tỷ số  kinh hoàng: 6-2!

 

Ngôi vô địch đã xa tầm tay nên dù có thua thì trời cũng chẳng sập trên đất Vinh. Ngược lại, Huỳnh Đức sẽ mất rất nhiều nếu như trắng tay chiều nay, bởi như thế nguy cơ 3 mùa không chạm tay vào chức vô địch là nhãn tiền.

 

Sau vụ “tai nạn mắm tôm” đã cho thấy SHB.ĐN rất ngán SLNA. Họ đã cật lực “mài kiếm” trong tháng EURO,  nhưng để xóa tan nỗi sợ hãi mơ hồ khi ra Vinh vẫn là bài toán khó.

 

Cả làng bóng đá nội đang dụi mắt đối diện với thực tại không như màu hồng, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn kinh tế đang bao phủ trên diện rộng với hoạt dộng bóng đá chuyên nghiệp kiểu ta.

 

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm