Mancini tự gọi đội bóng của mình là Wimbledon mới

31/01/2012 18:44 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) – HLV Roberto Mancini của Man City đã tuyên bố rằng đội bóng của ông đang là hiện thân của một Wimbledon mới sau những án phạt liên tiếp gần đây mà đội bóng của ông phải nhận.

Tính đến thời điểm này, đã có 5 cầu thủ của Man City bị truất quyền thi đấu. Hai trong số đó là Gareth Barry và Vincent Kompany. Ngoài ra, Balotelli cũng bị cấm thi đấu tới 4 trận dù không bị truất quyền thi đấu sau khi có hành động đạp lên mặt của Scott Parker trong trận đấu với Tottenham ở vòng 22 Premier League.


HLV Mancini - Ảnh Getty

Đây rõ ràng là một kỉ lục không ai muốn chào đón và nó cho thấy đội bóng của Mancini đang là một trong những đội bóng có lối chơi thiên về cơ bắp nhất. “Chúng tôi là một đội bóng tồi”, Mancini nói. “Man City đang chơi giống như Wimbledon”.

Wimbledon của những năm 80 và 90 thế kỉ trước là đội bóng được gọi với biệt danh “Băng đảng điên rồ” vì có khá nhiều những cầu thủ có lối chơi “rắn” như Vinny Jones, John Fashanu và Dennis Wise. Mancini cũng đang coi các học trò của mình giống họ, nghĩa là đá rắn nhưng không phải là đá “bẩn”.

“Các học trò của tôi là những cầu thủ giỏi. Họ không bao giờ chơi ác ý với đối phương. Điều này không bao giờ tồn tại trong ý niệm của tôi.Và đó là lý do tôi muốn nói rằng chúng tôi đã không may mắn trong vòng 2 tháng gần đây”, Mancini nói.

Với Man City, họ chỉ có được lực lượng đầy đủ nhất mà không nhận án treo giò nào là vào giữa tháng Hai tới, khi Balotelli hết án treo giò 4 trận. Tính từ ngày 8/1, khi Man City thua 2-3 trước M.U ở vòng 3 FA Cup, Man City đã luôn phải ra sân trong hoàn cảnh các cầu thủ của họ bị cấm thi đấu vì những lý do khác nhau.

Bên cạnh án treo giò, Man City còn không có được anh em nhà Toure trong vòng 1 tháng khi bộ đôi này trở về dự CAN 2012 cùng ĐT Bờ Biển Ngà. Do vậy, đây có thể coi là quãng thời gian có ý nghĩa quyết định cho tham vọng vô địch của Man City ở mùa giải năm nay.

Chính vì thế, trận Man City viếng thăm Everton sẽ nhận được những sự quan tâm nhất định. Đặc biệt là khi họ mới chỉ thắng 1 trong 13 lần làm khách ở Goodison  Park gần đây. Ở trận đấu này, Lescott sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ sau khi anh chuyển tới đầu quân cho Man City từ Everton với mức phí chuyển nhượng 22 triệu bảng hồi năm 2009.

“Man City đã phải trả nhiều tiền cho Lescott. Cậu ấy không phải là bản hợp đồng miễn phí và tôi không nghĩ đây là một lý do”, Mancini nói về bản hợp đồng mang tên Lescott sau khi từng bị HLV David Moyes của Everton chỉ trích là đã dùng tiền để “rút ruột” đội bóng vùng Merseyside.

Điều đáng nói chính Everton là đội cuối cùng đã hạ được Man City trên sân nhà ở Premier League hồi tháng 12/2010. “Đó đã là quá khứ. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với Everton. Đây không phải là vấn đề”, Mancini nói

Ở trận đấu đêm nay, Kompany trở lại sau án treo giò 4 trận và anh sẽ lấy lại vị trí đá chính từ Stefan Savic. “Điều quan trọng là Kompany đã trở lại. Cậu ấy là một trung vệ mạnh mẽ, người mà đã hoàn thiện rất nhiều trong 2-3 năm qua. Kompany là thủ quân, là thủ lĩnh của đội bóng và là một trong những hậu vệ hay nhất châu Âu ở thời điểm này”.

Kompany đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa Man City và M.U ở vòng 3 FA Cup sau pha vào bóng có phần ác ý với Nani. Chính bởi pha bóng này, hậu vệ người Bỉ đã phải nhận án phạt cũng như những sự chỉ trích ở những mức độ khác nhau.

“Thật là khó khi nói về pha tắc bóng ấy. Có thể với Man City, những pha bóng như thế sẽ dẫn đến thẻ đỏ, nhưng với những pha bóng tồi tệ hơn với các đội bóng khác, không có thẻ đỏ nào cả. Tôi cảm thấy thật khó hiểu. Hy vọng rằng Kompany sẽ chơi tất cả các trận từ nay cho đến hết mùa giải. Do đó, cậu ấy cần phải tập trung hơn”, Mancini nói sau khi thể hiện sự lo ngại về lối chơi nhiệt tình của cầu thủ này có thể sẽ khiến anh có những lần bị truất quyền thi đấu khác nữa.

N.Q(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm