Lille thất bại ở vòng play-off Champions League: Trong nỗi nhớ Hazard

23/08/2012 13:21 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Chỉ phải gặp FC Copenhagen, đối thủ dễ chịu nhất có thể ở vòng play-off Champions League nhưng Lille vẫn không thể lấy đó làm lợi thế. Và sau thất bại tại Đan Mạch ở lượt đi, người ta đã có thể nhận ra khoảng trống mênh mông mà Eden Hazard để lại.

Lille hè này đã bán Hazard cho Chelsea với giá 43 triệu euro và dành 10 triệu euro trong đó để mua Marvin Martin. Salomon Kalou di chuyển theo chiều ngược lại là một bản hợp đồng hoàn toàn miễn phí để gia tăng hỏa lực cho đội chủ sân Metropole. Về lý thuyết, Lille đã có được người thay thế Hazard cùng một chân sút tên tuổi mà vẫn bỏ két 33 triệu euro tiền lời. Và sau khi khai trương sân bóng mới có sức chứa 5 vạn chỗ, một thiên đường đã mở ra trước mắt đội bóng của chủ tịch Michel Seydoux.



Mất Hazard khiến Lille (trái) không còn là đội bóng đáng gờm.

Nhưng những bước khởi đầu lại không như ý muốn. Lille vất vả giành chiến thắng trước St.Etienne ở những phút cuối trong ngày khai màn Ligue 1, tiếp đó, Les Dogues bị Nancy chia điểm ngay trên sân nhà trong trận đấu mà họ ép sân trong toàn bộ 90 phút. Và tới đêm thứ Ba ở Copenhagen, đội bóng luôn tôn thờ lối đá tấn công cống hiến đã giành quyền kiểm soát trận đấu. Họ giữ bóng nhiều hơn (53% so với 47%), sút nhiều gấp đôi (20 so với 11) nhưng không ghi nổi một bàn thắng và thất bại với pha ghi bàn của Cesar Santin. Không thể cùng đội nhà đến Đan Mạch do chấn thương nhưng hậu vệ Debuchy vẫn phải thốt lên: “Giá như chúng tôi có Hazard, anh ấy là người có thể một mình đem đến chiến thắng. Kalou và Martin đều là những cầu thủ giỏi nhưng Hazard là một sự khác biệt”.

Marvin Martin được mua về từ Sochaux là một tiền vệ tấn công xuất sắc của Ligue 1 nhưng không phải một nhạc trưởng, người có thể chuyền cảm hứng cho đội bóng tiến lên. Martin có thể là một chân chuyền tốt, nhưng không phải một cây kiến tạo cừ khôi như Hazard, người đã có 15 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn ở Ligue 1 mùa giải trước (người kiến tạo tốt nhất mùa). Và quan trọng hơn, Martin không phải là một mẫu tiền vệ “mắn” bàn thắng như ngôi sao người Bỉ. Suốt 4 mùa giải ở Sochaux, cầu thủ sinh tại Paris chỉ ghi được 8 bàn thắng, trong khi Hazard riêng mùa trước đã đóng góp đến 22 bàn. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thế hệ 9x luôn tung ra những đường chuyền hiểm hóc để đặt các tiền đạo vào tư thế sẵn sàng ghi bàn, và nếu cần thiết, chính anh định đoạt trận đấu bằng những quả phạt hay những cú sút xa. Đêm thứ Ba, Lille đã được hưởng penalty nhưng Dimitri Payet lại sút quá nhẹ, giúp thủ môn Copenhagen dễ dàng đẩy được. Đó mới là phút thứ 15 và tỷ số vẫn đang là 0-0. Nếu Hazard là người sút bóng chứ không phải Payet, đó 95% sẽ là một bàn thắng và Les Dogues có thể tự mình kiểm soát trận đấu. Ngoài tình huống đá hỏng penalty thì Chedjou, De Melo, Kalou hay chính Payet đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khác và có vẻ như họ không còn đủ tự tin khi đã mất đi điểm tựa Hazard.

Marvin Martin nhiều hơn Hazard 3 tuổi chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành một Hazard mới nhưng người ta vẫn chờ đợi anh ít nhất sẽ thay thế được tiền vệ người Bỉ ở nhiệm vụ tung ra những đường chuyền thành bàn. Sau khi chơi đủ 90 phút trước St.Etienne thì ở 2 trận đấu gần nhất, tiền vệ 24 tuổi đều bị rút khỏi sân khi đội bóng bế tắc. Thất bại ở lượt đi và không ghi được bàn trên sân khách đã đặt Lille vào thế khó. CLB vùng cực Bắc nước Pháp cần phải thắng Copenhagen trong trận lượt về giữa tuần sau và chỉ 4 ngày sau lại phải tiếp PSG. Cuộc sống không Hazard rõ rằng chẳng dễ chịu chút nào!

HOÀI TRINH

1 Không có gì ngạc nhiên khi Dimitri Payet đá hỏng penalty bởi trong 31 lần sút bóng gần nhất, tiền vệ người Pháp chỉ ghi được đúng 1 bàn.

20% Dường như đã quá quen với việc dựa vào Hazard nên khi không còn nhạc trưởng trẻ tuổi trong đội hình, những người còn lại đều đánh mất sự tự tin. Trước Copenhagen, tiền đạo De Melo đã dứt điểm 5 lần nhưng chỉ duy nhất 1 lần bóng đi trúng cầu môn.

2 Trong 7 trận liên tiếp đối đầu với các CLB Pháp trước đó, FC Copenhagen chỉ thắng được mỗi 1 trận. Như vậy, Lille là đội bóng Pháp thứ 2 để thua CLB Bắc Âu sau 8 trận.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm