Truyện cười World Cup: Chim ở Harvard

30/06/2014 10:03 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Chim ở Harvard

Một sinh viên của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) suốt cả mùa hè chỉ làm đúng một việc là hàng ngày đến sân bóng đá của trường ĐH Harvard trong trang phục trọng tài bóng đá, thổi còi rồi đi đi lại lại trong khoảng 10 tới 15 phút, ném thức ăn cho bầy chim ở xung quanh sân, sau đó nổi một hồi còi trước khi ra về.

Khi mùa hè kết thúc, trường ĐH Harvard tổ chức thi đấu bóng đá tại đây, và khi trọng tài vừa bước vào sân nổi hồi còi khai cuộc thì đàn chim lập tức ùa xuống vây kín sân để chờ thức ăn, khiến trận đấu bị gián đoạn mất 30 phút.

Cậu sinh viên MIT kể trên đã ghi lại toàn bộ câu chuyện này thành luận văn và được nhận bằng tốt nghiệp.

* Vợ và bóng đá

Một HLV nổi tiếng của bóng đá thế giới đang trò chuyện với vợ...

Vợ: Rõ là anh yêu bóng đá hơn yêu em!

HLV: Em yêu, quả là em nói không sai nhưng anh yêu em nhiều hơn yêu bóng chày và bóng rổ.  

* Chuồi bóng kiểu voi

Vào một buổi chiều buồn chán trong khu rừng, đàn voi quyết định thách đấu đàn kiến chơi một trận bóng đá, và không lâu sau khi trận đấu diễn ra, voi đã dẫn kiến với tỷ số 10-0.

Không chấp nhận thua cuộc dễ dàng, kiến vùng lên tấn công và ngôi sao sáng giá nhất của đội kiến đã dẫn bóng vượt qua hàng loạt cầu thủ voi để hướng tới khung thành. Đúng lúc này, con voi giữ vị trí hậu vệ trái ào tới và vô tình giẫm lên chú kiến ngôi sao, khiến tiền đạo này qua đời ngay lập tức.

Thấy vậy, trọng tài bèn nổi còi dừng trận đấu và quát lên: “Cậu vừa làm cái quái gì vậy? Giết chết đối phương, cậu gọi đấy là thi đấu thể thao à”?

Con voi phân trần: “Thực ra tôi không có ý định làm chết cậu ấy, tôi chỉ định chuồi bóng trong chân cậu ấy mà thôi ”.

H.Huy (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm