Nhiều người lo lắng cho số phận của Susan Boyle

02/06/2009 08:22 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vài giờ sau khi nhận kết quả về nhì trong cuộc thi Britain’s Got Talent, Susan Boyle đã phải nhập viện tại London vì suy nhược.

Một người cho biết: “Cảnh sát đã được gọi để đưa cô ấy trong tình trạng suy kiệt sức khỏe đến bệnh viện. Theo yêu cầu của bác sĩ, cảnh sát phải hộ tống xe cứu thương”.

Vào hôm thứ Hai vừa rồi, thành viên giám khảo Pier Morgan, người có cuộc nói chuyện với Susan không lâu trước khi cô phải nhập viện, đã cho biết: “Cô ấy vẫn ổn” và chỉ cần “nghỉ ngơi một chút”. Thành viên này nói: “Cô ấy cần tránh xa mọi người – tránh xa show diễn, tránh xa giới truyền thông, và công chúng, cô ấy cần một chút thời gian cho bản thân”.

Morgan nói tiếp: “Cô ấy đã phải đợi quá lâu để được biểu diễn trong đêm chung kết, áp lực thì mỗi ngày một nặng nề. Thật là khó cho cô ấy, từ một người vô danh cô ấy đã trở thành một hiện tượng toàn cầu”.

Vị giám khảo này cho biết cô nhập viện “một cách tự nguyện” và thực tế là cô có thể đến gặp bác sĩ vào bất cứ lúc nào bởi cô và những đối thủ dự thi khác đều phải chịu những áp lực khổng lồ.

“Thế nhưng không có ai phải chịu đựng nhiều như Susan, và cũng không ai đoán trước được chuyện này – chúng tôi đã phải làm những việc chưa từng làm trước đây”, Pier nói thêm.

Fred O’Neil, một giáo viên thanh nhạc, nói với BBC: “Quả là một tình huống khủng khiếp, một người phụ nữ thực sự thích ca hát, một người phụ nữ thực sự trong sáng, lại tham gia vào trò chơi nổi tiếng này. Tôi chỉ hy vọng cho dù sự nổi tiếng có thể nào thì nó vẫn đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng rõ ràng bây giờ thì không thể như vậy được”.

Ngay cả thủ tướng Anh Gordon Brown cũng lên tiếng: “Tôi hy vọng Susan Boyle sẽ ổn thỏa, bởi cô ấy là một người tốt, và tôi nghĩ cô ấy sẽ tiến xa”.

T.V (theo USM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm