Cagliari - Milan: Milan vừa chạy vừa... xếp hàng

29/10/2014 08:00 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Tại sao lại là vừa chạy vừa xếp hàng? Đại ý, Milan là những chiến binh xông pha ra các trận đánh bằng tinh thần cảm tử, mang trên mình đầy rẫy khiếm khuyết, nhưng lại cần chính những vết bầm dập của các thất bại để trưởng thành.

Một đội quân vừa hô xung phong lao lên, vừa chỉnh lại hàng ngũ.

Chúng ta ngỡ rằng hệ thống tấn công của AC Milan đã đạt trạng thái lý tưởng, khi thấy họ ghi 8 bàn vào lưới các đội Lazio và Parma trong 2 trận đầu, bằng lối tấn công tốc độ, và cực kì phóng khoáng. Nhưng không. Milan vẫn ghi 2 bàn hạ Empoli và 3 bàn trước Verona, nhưng hàng công đã không còn vận hành tốt như ban đầu: Menez đã tịt ngòi 6 trận gần nhất. El Shaarawy vẫn chưa ghi bàn. Ngoài cú đánh đầu hạ Empoli, Fernando Torres chơi kém cỏi. Anh bị Fillippo Inzaghi đẩy lên ghế dự bị trận gặp Fiorentina. Mới nhất, Torres ngấm ngầm ra “yêu sách”: “Tôi không đến Milan để phí thời gian. Tôi muốn thi đấu thường xuyên”. Gazzetta dello Sport số ra 28/10 đưa tin rằng Chủ tịch Silvio Berslusconi đã ra yêu cầu với Inzaghi: Phải cho Torres đá chính, dẹp hệ thống tiền đạo ảo đi!

Hàng công đi xuống, nhưng hàng thủ lại đi lên. Milan mới trắng lưới đúng 1 trận từ đầu giải (gặp Chievo), nhưng thủng lưới 6 bàn/6 trận gần nhất vẫn hơn thua một lúc 4 bàn trong một trận (Parma). Sự trở lại của Alex là căn nguyên. Anh chống bóng bổng tốt, tốc độ khá chậm nhưng chọn vị khá hay, và xử lý kinh nghiệm. Bàn thua trước Fiorentina không có lỗi của Alex: Muntari và De Jong đã mất tích trong pha đó, mở toang trung lộ cho đối phương xộc vào. Đấy là một điểm yếu nữa Inzaghi cần cải thiện.

Và chúng ta thấy nơi ngỡ là điểm mạnh của đội bóng lại đang gặp vấn đề. Chỗ tưởng là tử huyệt của Milan, lại đang dần thành điểm tựa. Đấy là đặc điểm của một đội bóng đang xây dựng.

Inzaghi nói sau trận hòa Fiorentina: “Chúng tôi đã tấn công tốt hơn, nhưng bắt nhịp quá chậm... Bạn không thể xây dựng một đội bóng mới trong 2 tháng. Chúng tôi muốn đưa Milan về thời hoàng kim, nhưng cần thời gian. Đầu giải, ai dám nói chúng tôi đứng trên Napoli, Inter và Fiorentina?”.

Pippo đúng. Milan cần thời gian. Thành Rome không thể xây trong 1 ngày. Vị trí thứ 6 hiện tại đã là một bất ngờ lớn, nếu chúng ta thấy khuôn mặt của đội trong giai đoạn tập huấn mùa Hè. Chính Inzaghi cũng đang phải học. Đây mới là lần đầu anh dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp, và phải giải quá nhiều bài toán cùng lúc. Nên Milan sẽ chỉ cần cố gắng từng trận, trận sau cố tốt hơn trận trước, nhiều khả quan hơn, và ít đi tiêu cực.

Vì vậy mới nói, họ như những kẻ vừa chạy vừa xếp hàng: Đầy rối loạn, nhưng vẫn có gì đó háo hức, đáng yêu. Rạng sáng mai là Cagliari, đối thủ đã không thắng Rossoneri trong 23 lần gặp nhau gần nhất.

Đội hình dự kiến

Cagliari (4-3-3): Cragno; Pisano, Rossettini, Capuano, Avelar; Donsah, Conti, Ekdal; Ibarbo, Sau, Cossu.

Milan (4-3-3): Abbiati; Abate, Alex, Rami, De Sciglio; Poli, De Jong, Essien; Honda, Torres, El Shaarawy.

Dự đoán: 1-2


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm