“Tình yêu” giành chiến thắng tại LHP Cannes lần thứ 65

28/05/2012 05:45 GMT+7 | Phim



(TT&VH Online) - Đạo diễn người Áo Michael Haneke cùng tác phẩm điện ảnh Amour (Love) đã được trao giải Cành cọ vàng danh giá Phim xuất sắc nhất. Amour  là câu chuyện bi thương về một cặp vợ chồng già người Paris phải đối mặt với bi kịch của cái chết.

Lên nhận giải từ Adrien Brody và Audrey Tautou đạo diễn Michael Haneke phát biểu: "Tôi vô cùng hạnh phúc được đứng bên các diễn viên của tôi trên sân khấu này, họ giúp tôi cảm thấy bớt ngại ngùng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Jury và Thierry Fremaux, những người đã cho tôi cơ hội để giới thiệu bộ phim tại đây. Cảm ơn những người đã giúp tôi làm bộ phim này. Cảm ơn vợ tôi, người đã ủng hộ tôi suốt bao năm qua. Bộ phim chính là một minh chứng về lời hứa chúng tôi dành cho nhau. Và lời cảm ơn lớn tôi dành cho hai diễn viên chính. Họ chính là hiện thân cho bộ phim”.




Đạo diễn người Áo Michael Haneke lần thứ 2 giành Cành cọ vàng

Với chiến thắng trên Haneke đã chính thức gia nhập nhóm đạo diễn ưu tú hai lần giành giải Cành cọ vàng. Cành cọ vàng thứ nhất ông nhận được vào năm 2009 với bộ phim The White Ribbon.

Lễ trao giải LHP Cannes lần thứ 65 diễn ra tại Riviera Pháp tối 27/5 (giờ địa phương), rạng sáng 28/5 (giờ Việt Nam) trong thời tiết mưa to sấm chớp. Lễ trao giải đã kết thúc 12 ngày Festival tấp nập các sự kiện trình chiếu, thảm đỏ, tiệc tùng, kí kết hợp đồng... những yếu tố giúp tạo nên thị trường điện ảnh khổng lồ của Cannes.

Bộ phim Love lấy bối cảnh một căn hộ tại Paris, nơi có một người đàn ông đang chăm sóc bà vợ bị ốm. Câu chuyện trong phim đã khiến khán giả rơi nước nắt. Giải thưởng này góp phần khẳng định cho danh tiếng của vị đạo diễn 70 tuổi, một trong những đạo diễn châu Âu vĩ đại nhất còn làm việc tới ngày nay.

"Tôi phải nói rằng tôi đã khóc rất nhiều vì bộ phim này", nhà thiết kế thời trang, thành viên BGK Cannes Paul Gaultier đã nói trong cuộc họp báo. "Là thành viên trong BGK chẳng dễ dàng gì khi bạn phải đón nhận rất nhiều cảm xúc, đôi khi khiến bạn trở nên mạnh mẽ và đôi khi khiến bạn đau đớn. Nhưng tôi yêu cảm xúc đau thương mà phim của Haneke mang lại".



Những gương mặt được vinh danh tại LHP Cannes lần thứ 65.

Bộ phim Love đã đánh dấu sự thay đổi mối quan tâm về đề tài của đạo diễn Haneke sau nhiều năm làm phim bạo lực như The White Ribbon năm 2009 và bộ phim Hidden làm năm 2005.

"Bộ phim này nói về tình yêu. Các nhà báo luôn cố gắng đính nhãn cho các đạo diễn và trong suốt một thời gian dài tôi được họ gắn mác là một 'chuyên gia bạo lực",  Haneke trả lời trong buổi họp báo sau lễ trao giải.

Diễn xuất của hai diễn viên tuổi 80 Jean-Louis Trintignant và Emmanuelle Riva trong phim Love cũng nhận được những trào pháo tay tán thưởng nhiệt liệt.

Hollywood trắng tay

Brad Pitt, Nicole Kidman, Bill Murray, Bruce Willis, Matthew McConaughey và những ngôi sao đang lên như Kristen Stewart, Robert Pattinson và Shia LaBeouf đã làm bừng sáng thảm đỏ Cannes lần thứ 65, góp phần khẳng định vị thế to lớn của Hollywood tại LHP Cannes. Nhưng 5 bộ phim Mỹ trong tổng số 22 phim tham dự Cannes đã ra về trắng tay.

Khi được hỏi về sức cạnh tranh của các sản phẩm Mỹ tại Cannes, sự quyến rũ mê hoặc mà các ngôi sao đem đến festival, chủ tịch giám khảo Nanni Moretti nói: "Tôi không phản đối sự quyến rũ đó, nhưng nếu là sức quyến rũ tỏa ra từ các bộ phim mới thực sự có thể làm tôi hài lòng".

Giải Grand Prix đã được trao cho phim Reality của đạo diễn Matteo Garrone. Bộ phim phản ánh một xã hội bị ám ảnh với những ngôi sao giải trí và các chương trình truyền hình thực tế. Đặc biệt, nhân vật chính của phim do một tù nhân người Italy, tên là Aniello Arena đảm nhiệm.

Đạo diễn người Anh Kem Loach đã giành Giải của BGK với bộ phim The Angels' Share và Cristian Mungiu, đạo diễn người Romania đã giành giải Kịch bản xuất sắc nhất cho bộ phim Beyond the Hills.



Hai nữ diễn chính của phim Beyond the Hills là Cristina Flutur và Cosmina Stratan cùng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Hai nữ diễn chính của phim Beyond the Hills là Cristina Flutur và Cosmina Stratan cùng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong khi nam diễn viên Đan Mạch Mads Mikkelsen được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai người đàn ông bị cáo buộc tội lạm dụng trẻ em trong phim The Hunt.

"Bình thường tôi là một người rất bạo dạn nhưng vào lúc này tôi không biết mình sẽ phải nói gì", Mads Mikkelsen khóc khi lên nhận giải.

Với bộ phim Post Tenebras Lux, đạo diễn người Mexico Carlos Reygadas giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Trên thảm đỏ ướt đẫm của Nhà hát lớn Lumiere, dàn diễn viên và êkíp bộ phim Therese Desqueyroux đã xuất hiện trên thảm đỏ. Bộ phim của họ sẽ "khóa sổ" các buổi trình chiếu tại LHP Cannes. Annie Miller, vợ của đạo diễn Claude Miller, người đã qua đời sau khi hoàn thành Therese Desqueyroux cảm động trào nước mắt khi bước lên những bậc thang thảm đỏ để chụp hình.

Linh Lan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm