San của 'Hoa hồng trên ngực trái' kể nỗi nhớ nhà ngoại khi sang Mỹ định cư

24/12/2019 08:07 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Phim Hoa hồng trên ngực trái đang bước vào những hồi kết, có vẻ như San đã bắt đầu động lòng và đồng ý với hôn sự của Khang. Thế nhưng trong lòng San vẫn không ít nghi ngại khi bước vào cuộc hôn nhân đó. 

Hoa hồng trên ngực trái: Khuê xin lỗi vì mạnh tay tát Bảo, San từ chối tái hôn với Khang

Hoa hồng trên ngực trái: Khuê xin lỗi vì mạnh tay tát Bảo, San từ chối tái hôn với Khang

Hoa hồng trên ngực trái: Khuê xin lỗi Bảo vì hôm trước đã tát và nói nặng lời với anh. Thái biết sự thật Khuê từng có thai với mình lần 3. San từ chối tái hôn với Khang dù hai người đã có con.

Còn ngoài đời, mới nhất, diễn viên Trọng Nhân (đóng vai Khang) công khai thả thính trên facebook rằng “chị Đẹp cứ yên tâm, bởi sau khi cưới Khang, chắc chắn chị Đẹp năm nào cũng được đón Tết nhà ngoại, không phải sống chung với mẹ chồng, lại còn được Khang chia sẻ việc nhà nữa nhé...”. Còn diễn viên Diệu Hương vẫn kiên định đáp trả:“Ô la la, ai nói tui sẽ lấy đằng ấy.

 

”Màn đối đáp ấy đến từ việc Khang và San ngoài đời cùng chia sẻ trên facebook cá nhân về phim ngắn Xuân không màu 4 - một lần làm vợ. Phim là nỗi lòng của  một người con gái sau khi lấy chồng, không được về ngoại đón Tết, trong khi đó trước kia khi cầu hôn, chồng đã hứa sẽ đưa cô về ngoại bất cứ khi nào cô muốn… Trước đó, khi vừa tung ra sau một ngày, phim đã chạm mốc triệu view với hàng chục nghìn like, share và được dồn dập chia sẻ ý kiến trên trang tetnhangoai.vn   khi chạm đúng nỗi lòng của chị  em phụ nữ. 

Chú thích ảnh
Xuân không 4 đang gây chú ý bởi câu chuyện thời sự "ăn Tết nhà ngoại"

Trong việc bày tỏ quan điểm của mình, nếu như Trọng Nhân (Khang) hết sức ủng hộ việc phụ nữ được về ngoại đón tết, thậm chí anh con hài hước nói  rằng ”Thời buổi trai nhiều gái ít, đàn ông không cho vợ về ngoại đón tết thì chỉ có ế”; thì Diệu Hương (San) lại tỏ ra ngậm ngùi bởi phim chạm đến  cảm xúc của chính cô khi mới xa gia đình sang Mỹ định cư. 

Diệu Hương chia sẻ: “Xem xong phim, thấy San ngoài đời thật may mắn, câu chuyện đón Tết nội hay Tết ngoại chưa bao giờ khiến gia đình mâu thuẫn, bất đồng, hai bên nội ngoại luôn được sắp xếp hài hòa. Thế nhưng, năm nay Hương đã sang Mỹ định cư cùng nhà nội, nên khi câu hát “Đường về nhà xa quá mẹ ơi” mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc”.

Phim Xuân không màu 4

Thực tế, câu chuyện Tết nhà ngoại dường như chưa bao giờ hết nóng mỗi dịp Tết đến xuân về. Vào thời điểm năm ngoái, cũng nói về vấn đề này, diễn viên Bảo Thanh từng chia sẻ: “Lấy chồng được 6 năm nhưng chỉ có một năm Thanh về ngoại ăn Tết, đó chính là năm bố mất. Ôm con về nhà ngoại mà nước mắt như mưa. Cảm giác hụt hẫng, xót xa, mất mát nó quá lớn....”

Chú thích ảnh
Chia sẻ của Diệu Hương trên facebook cá nhân

Ở đâu đó ngoài kia, vẫn đang có rất nhiều phụ nữ giống như Thanh, đến khi sắp xếp được về ăn tết với gia đình thì đã muộn. Bởi vậy, Diệu Hương cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đến các chị em phụ nữ: Dù đang ở đâu, khi có điều kiện chúng ta hãy cố gắng sắp xếp để về bên ba mẹ. Đặc biệt là mỗi dịp Tết đến xuân về, bởi đây là khoảnh khắc ý nghĩa, sum vầy mà ba mẹ đón mong mình nhất.

Diệu Hương cũng cho biết cô rất ủng hộ thông điệp nhân văn của Xuân không màu 4 và tin rằng nó sẽ giúp rất nhiều phụ nữ được chia sẻ, cảm thông hơn và có cơ hội được về ngoại ăn Tết!

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm