Fiorentina trước mùa giải mới: Niềm tin tàn lụi

15/08/2011 11:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Fiorentina chính là đội bóng xuất quân đầu tiên ở Serie A mùa này, khi họ đến làm khách của đội láng giềng Siena ở trận đấu khai mạc mùa giải mới đêm 27/8. Nhưng vào thời điểm chỉ còn 12 ngày nữa là đến giờ “ra trận”, mọi thứ ở đội bóng này vẫn ngổn ngang.

Không khí xung quanh trại tập huấn Cortina của Fiorentina những ngày này không khác gì trong hỏa ngục. Mỗi ngày có không ít hơn 150 tifosi, chủ yếu là những kẻ quá khích, tụ tập quanh cổng vào và các sân tập để giăng đầy biểu ngữ với những nội dung chửi rủa nặng nề dành cho ban lãnh đạo và cả HLV Mihajlovic. Thầy trò Mihaj đều cố gắng thực hiện nguyên tắc “không nhìn, không nghe, không nói” để tập trung vào tập luyện, nhưng đó thực sự là điều rất khó.

Ở Italia, các tifosi của Fiorentina thuộc loại hiền lành nhất. Có vô số các trường hợp cổ động viên gây rối đã xảy ra trên các khán đài sân cỏ Italia những năm qua, nhưng hiếm khi sân Artemio Franchi của Fio bị điểm danh. Trên sân khách, họ còn “ngoan” hơn nữa, khi Fiorentina chưa từng phải nhận lệnh cấm các tifosi đi theo mỗi khi đá xa nhà, điều rất ít đội bóng có được. Sau khi trải qua rất nhiều vui buồn cùng đội bóng, nhất là giai đoạn tái sinh đầy khó khăn gần một thập kỷ trước, họ dường như đã trở nên rất bao dung.

Các tifosi của Fiorentina không ngừng nhục mạ BLĐ Fio- Ảnh Internet

Nhưng những bước suy thoái lao dốc của Fiorentina trong khoảng một năm rưỡi qua khiến ngay cả những người bình tĩnh nhất cũng khó giữ cho mình khỏi phát khùng. Bắt đầu là sự sa sút tệ hại ở Serie A mùa 2009-10, rồi sự ra đi của HLV Prandelli (người gần như đã được dựng tượng trong lòng các tifosi), rồi lại thành tích tệ không kém ở mùa 2010-11. Mùa hè này, họ lại được nghe những hứa hẹn về một cuộc cách mạng của các sếp Fiorentina, nhưng khi mà rất nhiều trụ cột đã đi và sắp đi, cái gọi là cuộc cách mạng đó vẫn chưa thấy đâu. Đã thế, liên lục Andrea Della Valle tuyên bố từ chức khỏi cương vị chủ tịch rồi chủ sở hữu Diego Della Valle nhiều lần úp mở khả năng bán đội bóng vì không còn khả năng theo đuổi.

Fio đang trong cảnh bần hàn

Hôm 8/8, ông chủ Diego Della Valle đã đăng một lá thư ngỏ lên trang web của Fiorentina, kèm theo hai bức ảnh đầy xúc cảm về đội bóng được chụp vào ngày 1/8/2002, thời điểm ông và em trai Andrea vừa dang tay cứu Fiorentina khỏi vũng bùn phá sản. Với các tifosi, những người đã chứng kiến tất cả, từ lúc “Viola” phải đá ở hạng nghiệp dư cho đến khi chỉ chịu thua Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League 2009-10 vì lỗi trắng trợn của trọng tài, đó là những vật chứng có sức lay động to lớn về những gì anh em nhà Della Valle đã làm cho đội bóng. Trong thư, Della Valle cầu xin sự bình tĩnh và cảm thông của người hâm mộ. Nhưng xem ra vẫn chẳng ích gì.

Có thể thấy Fiorentina đang rất cần tiền, hay nói đúng ra là gia đình Della Valle đang rất túng tiền. Đó là lý do họ liên tục gạt đi những đề nghị gán người rất hấp dẫn từ đối tác trong các thương vụ Montolivo, Vargas và Gilardino, không phải vì không muốn bán, mà vì họ chỉ muốn tiền mặt. Từ chối những cầu thủ có chất lượng như Cassano, Amauri hay Veloso, đứng trên khía cạnh chuyên môn, là hạ sách với tương lai của đội, nhưng sự có mặt của các “ông sao” này đồng nghĩa với quỹ lương sẽ tăng chóng mặt, mà nhà Della Valle chỉ muốn điều ngược lại. Họ đẩy đi Mutu, Donadel, Frey (và cả những ngôi sao kể trên) cũng đều chỉ nhằm mục đích cân đối tài chính trong những nỗ lực lớn để duy trì quyền sở hữu đội bóng. Nếu lương của Jovetic cao, chắc anh cũng khó được giữ lại.

Vì những đòi hỏi tiền mặt, Fio đang bế tắc toàn diện trong việc thay máu đội hình, khi các ngôi sao trong danh sách bán cứ tập luyện mà lòng chán ngán, còn những người được nhắm mua lại chưa thể đến. Trong khi, ở bên các hàng rào khu tập huấn Cortina, niềm tin cứ tỷ lệ nghịch với sự tức giận tăng lên từng ngày.

Bách Việt


Con số

150 Theo tiết lộ của nhà Della Valle, họ đã đổ vào Fiorentina không dưới 150 triệu euro trong 9 năm qua, kể từ khi vực đội bóng này lên từ thảm họa phá sản năm 2002.

9,6 Fiorentina bị thua lỗ tới 9,6 triệu euro trong năm 2010, bất chấp đã thu 14,7 triệu euro từ việc bán một công ty trực thuộc. Với một đội bóng như Fio, đó là con số không hề nhỏ.

35 Theo báo giới, Fiorentina muốn thu về 35 triệu euro từ việc bán 3 cầu thủ Montolivo (10 triệu), Vargas (13 triệu) và Gilardino (12 triệu). Tuy nhiên, họ chưa bán được ai.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm