16h10 ngày 20/5, K.KG – TĐCS.ĐT(NCM trực tiếp): Không khoan nhượng

20/05/2012 09:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bao năm qua, bóng đá Kiên Giang chỉ được người Đồng Tháp nhìn bằng “nửa con mắt”. Từ thời cầu thủ Lại Hồng Vân làm rạng danh cả xứ miền Tây với chiến tích đem Cúp VĐQG về sân Cao Lãnh năm 1989 và 1996, Kiên Giang khi đó chỉ biết vui lây với ông bạn hàng xóm. 



TĐCS.ĐT (trái) đang hồi sinh dưới thời HLV Trần Công Minh. Ảnh: Dương Thu

Khi V-League ra đời, người Đồng Tháp cũng đã biết mùi huy chương giải này thì lận đận mãi, Kiên Giang mới được hưởng hương vị bóng đá đỉnh cao từ mùa giải 2012. Không quá lời khi nói K.KG chỉ là cái bóng nhỏ bé với người hàng xóm. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, K.KG cho thấy họ đang ở tâm thế cửa trên so với ông anh TĐCS.ĐT, chí ít là điểm số trên bảng xếp hạng (20 so với 19).

Cuối lượt đi, hoàn cảnh của K.KG và TĐCS.ĐT nguy kịch như nhau nhưng K.KG “vớ bẫm” khi được chơi trên sân Cao Lãnh của đội chủ nhà gần như đã không còn tâm trí chơi bóng. Chiến thắng nhàn 3-1 hôm đó có thể là một bước ngoặt của thầy trò HLV Lai Hồng Vân ở mùa giải năm nay. Ba vòng đấu sau đó, K.KG có thêm hai chiến thắng và một trận hòa để vươn lên xếp giữa bảng xếp hạng, vị trí tốt nhất của họ kể từ đầu giải.

Đội bóng miền Tây đã có sự “lột xác” trong lối chơi từ cuối lượt đi. Lối chơi lăn xả của cầu thủ K.KG góp một phần thi vị cho giải VĐQG mùa này nhưng bên cạnh một “trái tim nóng”, dễ cảm nhận thầy trò HLV Lại Hồng Vân vẫn chưa có một “cái đầu lạnh” để vươn tới một đẳng cấp mới. Bằng chứng mới đây nhất, K.KG đã thất thủ với tỷ số 0-1 trong một trận đấu mà họ tạo ra số cơ hội ngang ngửa với chủ nhà SG.XT. Oseni là “thần tài” của đội nhưng nhiều thời điểm, cầu thủ Olympic Nigeria này không biết cách dứt điểm trận đấu. Thế nên, trụ hạng thành công đã là giấc mơ lớn với người Kiên Giang.

Khí thế của các cầu thủ K.KG đã xìu đi sau trận thua đầy tiếc nuối trước SG.XT tuần trước. Họ sẽ chịu thêm thiệt thòi khi cầu thủ đa năng Viết Đàn phải ngồi ngoài vì thẻ phạt. Nhưng dẫu thế nào, CĐV Kiên Giang cũng biến khán đài sân Rạch Giá hôm nay sẽ thành ngày hội của mình.

Dưới thời HLV Trần Công Minh, TĐCS.ĐT đang hồi sinh sau 3 trận bất bại liên tiếp. Ông thầy gốc Sa Đéc đang thổi một luồng sinh khí tươi mới vào đội bóng quê nhà. Cái được lớn nhất của ông Minh làm được cho TĐCS.ĐT là xua tan tâm lý tự ti, đá đâu thua đó của các cầu thủ. Cái đầu đã thông, những đôi chân thanh thoát trở lại cũng là dễ hiểu. TĐCS.ĐT sẽ có sự phục vụ của đầy đủ những cầu thủ chủ chốt, đặc biệt là tiền đạo Felix, cầu thủ đã bén duyên trở lại với 4 bàn thắng sau 3 trận gần nhất. Bên cạnh đó, chủ nhà cũng phải dè chừng Đinh Hoàng Max, cầu thủ rất có duyên với xứ bưng biền. Trận đấu chiều nay cũng là ngày về đáng nhớ với tiền đạo Hải Anh. Mùa giải năm ngoái, cầu thủ gốc Đồng Tháp này là người góp công đầu trong chiến tích thăng hạng của K.KG với 10 bàn thắng. Phong độ xuất sắc của Hải Anh giúp cầu thủ này chiếm được một suất đá chính cùng Felix trên hàng công xứ bưng biền mùa này.

Vì ở liền kề nhau nên trong trận đấu chiều nay sẽ có không ít CĐV Đồng Tháp hành quân sang Kiên Giang tiếp sức cho đội nhà. Dù không còn tính chất chung kết ngược nhưng cuộc so tài này vẫn ảnh hưởng lớn đến trật tự của cả hai trên bảng tổng sắp. Sức nóng của nó càng tăng cao với những món tiền thưởng được dự đoán là vượt khung nếu đội nào có được 3 điểm trận này.

TĐCS.ĐT chắc hẳn không muốn lần thứ hai trong mùa giải này đánh mất thể diện đàn anh. Còn K.KG, họ sẽ thêm một lần muốn chứng minh miền sông nước này còn có một thế lực khác ngoài ĐT.LA và TĐCS.ĐT.

Dự đoán: 1-1

Việt Hòa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm