Italia thắng dễ San Marino: Làm nóng hoàn hảo

02/06/2013 07:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trận giao hữu với đối thủ tí hon San Marino là cơ hội cho những cầu thủ còn lạ lẫm ở tuyển Italia thể hiện mình, và họ đã ít nhiều nhận được sự tán thưởng của HLV Cesare Prandelli. Sự tự tin của họ là tín hiệu rất tích cực cho Azzurra trước trận đấu quan trọng với Czech ở vòng loại World Cup 2014 và trước thềm Cúp các Liên đoàn châu lục 2013 sắp diễn ra.

Poli đã chơi tốt và ghi bàn đầu tiên của mình trong màu áo Thiên thanh

Ngay từ đầu, Prandelli đã xác định thử nghiệm là chính trước một đối thủ quá yếu như San Marino (các thủ môn Buffon và Sirigu thậm chí không được chấm điểm vì hầu như "thất nghiệp" trong cả trận). Đội hình xuất phát của Italia chỉ có vài cái tên thường xuyên đá chính là Buffon, Maggio, Pirlo và Diamanti – mà nếu không phải vì đá trên chính sân nhà Renato Dall’Ara của Diamanti (Bologna), cầu thủ này hẳn cũng sẽ chỉ ngồi dự bị. Phần còn lại là những cầu thủ thuộc danh sách đội B mà từ đó, Prandelli sẽ phải chọn những người xứng đáng nhất cho Cúp các Liên đoàn châu lục 2013 (Confederations Cup 2103) sẽ diễn ra ở Brazil từ 15/6 - 30/6 tới. Tuy nhiên, sự hiện diện của Pirlo (đá cả trận) vẫn cho thấy Prandelli cần lão tướng này như thế nào, bất chấp đây gần như chỉ là một trận đá tập. Italia có thể thay đổi con người hay sơ đồ chiến thuật, chứ không thay đổi cái hồn của đội được bắt nguồn từ Pirlo.

Như Prandelli nói sau trận, rằng điều chủ yếu ông muốn thấy ở các học trò còn khá lạ lẫm với đội tuyển là thái độ thi đấu của họ, cách họ đền đáp lại sự tin tưởng của ông. Và ông đã không phải thất vọng. Trước khi phải rời sân vì chấn thương, hậu vệ trái Antonelli (Genoa) đã chơi rất năng nổ. Phía trên anh này, tiền vệ trẻ Bonaventura (Atalanta) cũng không tỏ ra bỡ ngỡ khi được xếp đá tiền đạo trái, dù đây mới là trận ra mắt của anh. Andrea Poli (Sampdoria) ghi bàn đầu tiên của anh cho đội tuyển, sau một pha băng lên táo bạo từ tuyến dưới và dứt điểm khéo léo, cho thấy anh không hề bị phân tâm bởi những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến mình (sắp đến Milan với giá khoảng 6 triệu euro). Tiền vệ 23 tuổi này cùng với Pirlo và Aquilani tạo nên tuyến giữa của Italia trong cả trận, hứa hẹn là phương án dự phòng tốt cho Marchisio hoặc De Rossi.

Trong khi đó, Cerci (Torino) được Gazzetta dello Sport chọn là cầu thủ hay nhất trận dù chỉ vào sân ở hiệp 2 và đây cũng mới chỉ là trận thứ hai anh khoác áo Italia. Tốc độ và sự năng nổ của anh bên cánh phải hàng công là những gì Prandelli đang rất cần để tạo ra một Italia chơi tấn công theo lối hiện đại. Tiền đạo Marco Sau, một cái tên mới toanh khác, cũng chơi không tồi ngay ở trận ra mắt, còn chân sút kỳ cựu Gilardino ghi bàn trở lại cho Italia sau 31 tháng.

Bên cạnh màn thể hiện của nhóm dự bị, Prandelli cũng rất hài lòng với Pirlo (lại sút phạt thành bàn), Balotelli (2 lần dứt điểm trúng khung gỗ) và Aquilani (ghi 1 bàn, tạo ra 1 bàn). Tỷ số 4-0 không mang nhiều ý nghĩa về chuyên môn nhưng là sự chuẩn bị rất tốt, với những thu hoạch tích cực, cho trận làm khách trên sân Czech cuối tuần này và sau đó là chuyến đi vượt Đại Tây Dương.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm