Lạ lùng Hà Nội FC!

17/07/2018 13:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội có thể thắng đậm HAGL 5-0, SHB Đà Nẵng 4-0, FLC Thanh Hóa 4-3, Than Quảng Ninh 4-1 nhưng lại có thể thua tan tác chủ nhà Sài Gòn 2-5. Vòng đấu vừa qua, họ đá “như mơ ngủ” thua trước 0-3, rồi vùng lên 7 phút cuối trận đấu ghi liền 3 bàn vào lưới đội khách Nam Định để gỡ hòa.

Nếu không am hiểu V-League, không ai có thể hiểu điều gì đang xảy ra trên sân Hàng Đẫy giữa 2 đội bóng đang cách nhau 31 điểm, số điểm nhiều hơn 10 trận thắng. 18 vòng đấu trước đó, đội bóng Thủ đô chỉ để lọt lưới 20 bàn thì vòng đấu này Nam Định đã nã vào lưới đội bóng đang chờ lên ngôi vô địch 3 bàn thắng. Khán giả Nam Định cũng không dám tin vào kết quả trận đấu bởi trên sân Thiên Trường, đội khách cũng dễ dàng có chiến thắng 2-0.

Hội chứng thua đậm

Hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô đều là những cầu thủ ăn cơm tuyển quốc gia như Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh và Văn Kiên. Các cầu thủ Hà Nội có thể ngăn chặn bất kỳ hàng công mạnh nhất tại V-League 2018 như HAGL, S.Khánh Hòa BVN nhưng lại thua lãng xẹt trước các đội yếu. Cho đến nay, trong 4 đội ghi vào lưới Hà Nội từ 3 bàn trở lên chỉ có FLC Thanh Hóa nằm tốp 3, các đội Sài Gòn, TP.HCM và Nam Định đang nằm tốp cuối. Thậm chí, hàng công của HLV Tài Em (lúc đó) còn ghi 5 bàn thắng vào lưới của đội bóng mạnh nhất V-League.

Không ai có thể hiểu, điều gì đang xảy ra với đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm với những hớ hênh đến khó hiểu. Nếu như trong trận thắng đậm TP.HCM 6-3, nhưng chỉ hơn 10 phút cuối của trận đấu họ đã để thủng lưới 3 bàn thắng. Trận đấu trong mưa trên sân Hàng Đẫy vừa qua với Nam Định lại càng khó hiểu hơn khi cặp trung vệ Đình Trọng, Duy Mạnh đá như cầu thủ nghiệp dư.

Một mình Pereira, đứng trước 3 hậu vệ Hà Nội vẫn dễ dàng ghi được bàn thắng mở tỷ số. Cầu thủ dự bị Thế Vương còn được trung vệ Đình Trọng tạo điều kiện bấm bóng vào lưới thủ môn Văn Công trước hàng thủ 3 người của đội bóng Thủ đô. Ngược lại, trong trận đấu mà chân sút chủ lực Oseni không thi đấu, cả Samson lẫn Văn Quyết lại vô duyên trong các tình huống đối diện với thủ môn Thiện Esele.

Chỉ khi thua 0-3, các cầu thủ chủ nhà mới bừng tỉnh và thi đấu đúng phong độ vốn có. Cũng chỉ cần 7 phút cuối trận đấu, các cầu thủ Hà Nội FC đã ghi liền 3 bàn thắng, trong đó có tình huống Văn Quyết ghi bàn trên chấm penalty do lỗi để bóng chạm tay của cầu thủ Nam Định. Trước đó, cái chân trái của Quang Hải đã vẽ nên quỹ đạo trái bóng cực kỳ khó chịu xuyên qua rừng chân cầu thủ 2 đội đập đất đi vào lưới. Hậu vệ Văn Hậu có bàn thắng bằng đầu gỡ hòa 3-3 như để ngầm thông báo giá trị của chiều cao 1,85m của mình.

XSKT Cần Thơ vẫn còn cơ hội?

Trong 23 bàn thua đến giờ này, chỉ tính riêng 3 trận đấu với Sài Gòn, TP.HCM và Nam Định, thủ môn Hà Nội đã phải vào lưới nhặt bóng 11 lần. Hội chứng “thua đậm” đội yếu của Hà Nội FC, khiến cho V-League càng thêm nhiều cái để nhớ, để nói!? Ngay cả khi các cầu thủ Hà Nội vô địch V-League 2018 thì Sài Gòn FC vẫn có quyền tự hào bởi họ là đội bóng không thua nhà vô địch, thậm chí còn có trận thắng đậm 5-2 thầy trò Chu Đình Nghiêm.

Bầu Hiển 'lệnh' cho Hà Nội FC không được chủ quan

Bầu Hiển 'lệnh' cho Hà Nội FC không được chủ quan

Bầu Hiển "ra lệnh" cho Hà Nội FC không được chủ quan, tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 16/7.

Trong nhóm 4 đội xếp cuối bảng xếp hạng, lượt về Hà Nội FC chỉ còn trận đấu với XSKT Cần Thơ vào vòng đấu thứ 25. Không biết đội bóng Tây đô có được hưởng lợi “hội chứng thua đậm nhóm cuối bảng” của Hà Nội FC hay không? Nếu điều đó xảy ra thì đúng là quá lạ, không tài nào giải thích nổi!

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm