Ngoại binh SLNA chấm dứt 373 phút 'tịt ngòi'

17/07/2015 05:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng của ngoại binh Baba ghi được vào lưới Đồng Nai cho SLNA ở vòng 16 Toyota V-League 2015 vừa qua đã chấm dứt “thảm cảnh” gần 373 phút không ghi bàn. Bàn thắng này khiến người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ mừng một thì BHL SLNA cảm giác mừng mười vì đã trút được gánh nặng áp lực đang đè nặng lên vai.

Ngoại binh Baba và Abdul được SLNA ký hợp đồng bổ sung từ giai đoạn lượt về Toyota V-League 2015 để thay thế cho Bosma và Abubakar. Cả 2 đã được trình làng ngay trong trận đấu SLNA gặp B.Bình Dương trên sân Vinh trong khuôn khổ Cúp QG Kienlongbank 2015.

Tuy nhiên, màn ra mắt kém ấn tượng của Baba và Abdul đã khiến cho khán giả yêu mến đội bóng đặt dấu hỏi nghi ngờ về khả năng chuyên môn của bộ đôi ngoại binh này, cho dù khi sang Việt Nam họ mang theo một bản lý lịch thi đấu rất hoành tráng.

Rồi Baba và Abdul lại tiếp tục một mạch 3 trận liên tiếp đều không thể ghi bàn, cho dù được thi đấu trên sân nhà hay sân khách. Điều khiến cho HLV Ngô Quang Trường cảm thấy lo lắng nhất chính là khả năng hoà nhập vào lối chơi của các ngoại binh sau khi hết thời gian “chạy rốt đa”.

Chính sự kém duyên ghi bàn của Baba và Abdul khiến cho HLV Quang Trường có cảm giác như ngồi trên đống lửa vì đây chính là những cầu thủ do đích thân ông lựa chọn.

Hệ luỵ của việc tiền đạo không ghi bàn với đội bóng xứ Nghệ đến rõ tức thì, từ việc xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp họ bị văng ra khỏi top 4. Nhưng theo tìm hiểu của người viết, việc ngoại binh SLNA không ghi bàn cũng có nhiều nguyên nhân đáng nói.

Đó là dù SLNA đã ký hợp đồng với cả 2 ngoại binh nhưng chỉ mình Baba đủ thể lực ra sân, ngoại bình còn lại Abdul không đảm bảo đầy đủ sức lực vì ở trong giai đoạn ăn kiêng theo nghi lễ tháng Ramadan của đạo Hồi.

Chính vì thế, HLV Ngô Quang Trường cũng không có nhiều sự lựa chọn về mặt nhân sự chiến thuật. Những trận đấu vừa qua, khi bố trí đội hình cho SLNA, ông Trường chỉ cắm duy nhất Baba trên hàng công kết hợp cùng một tiền đạo nội nên dễ bị đối phương bắt bài.

Đây có thể xem là nguyên nhân chính khiến ngoại binh SLNA “chậm” nổ súng. HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Cả 2 ngoại binh của chúng tôi đều thể hiện được nhiều tố chất tốt trong quá trình thử việc và gần hơn 1 tháng tập luyện chung cùng đội. Còn việc họ chưa ghi bàn thì có thể là do họ chưa có thời gian để hoà nhập với V-League mà thôi. Khi đã hiểu về giải đấu tôi nghĩ cả 2 sẽ thi đấu tốt và việc Baba vừa ghi bàn sẽ trút bỏ được áp lực cho cậu ấy và cả đội bóng nữa. Điều đó sẽ tốt hơn trong những thời gian tới”.

Một bàn thắng của Baba không giúp SLNA chiến thắng Đồng Nai, nhưng lại khiến cho BHL vui mừng như trút được gánh nặng để còn hy vọng là đà hưng phấn, tự tin sẽ trở lại với các tiền đạo ngoại này.

Còn về chuyên môn, không riêng gì BHL SLNA đánh giá cao mà các HLV đối thủ của SLNA đều dành sự khen ngợi cho các ngoại binh này như HLV Ngô Quang Sang (ĐTLA).

Sau trận đấu giữa SLNA và ĐTLA, ông Sang đánh giá: “Tôi đánh giá ngoại binh SLNA rất tốt, cậu ấy có kỹ thuật tốt, kỹ năng xử lý bóng khéo léo và tốc độ. Chỉ là cậu ấy đang cần thời gian tìm hiều về giải đấu như V-League mà thôi. Khi đã hiểu tôi nghĩ đây sẽ là tiền đạo nguy hiểm mà các đội bóng nên dè chừng”.

Như vậy, những dấu hỏi về chất lượng của ngoại binh của SLNA ở giai đoạn lượt về đang dần được giải đáp. Chỉ một bàn thắng cũng đủ để người hâm mộ SLNA bắt đầu cảm thấy an tâm vì Baba và Abdul, vì họ rất sợ SLNA lại mua phải “hàng hớ” như từng bỏ ra 1,5 tỷ đồng lót tay cùng với mức lương 7.000 USD/tháng để mua Bosman (phải thanh lý sau 3 trận ngồi chơi trên băng ghế dự bị) và Abubakar cũng tiêu mất một số tiền không hề nhỏ (khoảng 4-5.000 USD/tháng).

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm