HLV Vũ Quang Bảo rời Navibank.SG: Tiền trảm, hậu tính

06/05/2010 12:41 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đội thua, công việc đầu tiên không phải là xem xét tại sao thua, mà phải nghĩ ngay đến việc trảm tướng. Thì quân thua tại tướng mà, lối suy nghĩ và cách làm bóng đá kiểu ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của lãnh đạo. Không có ngoại lệ nào ở đây, ngay cả HLV Vũ Quang Bảo, cây đa cây đề và là công thần của QK4 (tiền thân của Navibank.SG bây giờ). Một cuộc họp chóng vánh và ông Bảo “khoằm” ra đi. Cứ trảm trước, tấu và tính sau.

Ông Bảo từng hơn một lần khẳng định với báo giới, rằng phẩm chất người lính không cho phép ông (và các học trò) đầu hàng. Đó là lý do mà ngay trong tình cảnh đội bóng bết bát nhất, ông Vũ Quang Bảo vẫn nhất quyết không từ chức. HLV người Nghệ An thậm chí còn vẽ ra cả một viễn cảnh màu hồng ở giai đoạn 2, khi Navibank.SG được tăng viện tinh binh. Nhưng ông Bảo tính, không bằng… lãnh đạo tính. Phải, từ ngày mua QK4, các cơ quan chủ quản của Navibank.SG hẳn đã có những con tính của riêng mình. Thầy trò ông Bảo chỉ là giải pháp tạm thời, chí ít là để đội bóng có đủ điều kiện dự V-League.


 HLV Lê Thuỵ Hải sẽ là nhà cầm quân đầu tiên được V.Ninh Bình “xuất khẩu” cho một đội bóng khác ở V-League?

Thật thật, giả giả, chẳng biết đâu mà lần. Mới cách đây vài ngày, người của Navibank.SG vẫn thề non hẹn biển, rằng HLV Vũ Quang Bảo sẽ được đảm bảo cương vị, ít nhất là đến trước giai đoạn lượt về. “Đội bóng như rắn mất đầu, khi thầy Bảo ra đi”, một trụ cột của đội bóng than thở. Navibank.SG sẽ khuyết chức danh HLV trưởng, cho cuộc làm khách trên sân của K.KH cuối tuần này. Chuyện bổ nhiệm hay mời ai, hạ hồi phân giải.

Đã có thông tin, cựu HLV B.BD, Mai Đức Chung, sẽ được mời vào Sài thành, ngồi chiếc ghế của ông Bảo. Liên lạc với ông Chung “xe ca” theo số máy cũ (0904…), thì được nhân viên tổng đài thông báo “thuê bao đang tạm khóa”. Thực tế, ngay sau ngày rời đất Thủ, ông Chung đã được đánh tiếng nhưng ông từ chối, vì “cần phải xem xét”. Ai cũng biết, khi ấy HLV Mai Đức Chung nhận được rất nhiều lời mời gọi và đáng kể nhất là từ VFF (với cương vị HLV trưởng ĐT bóng đá nữ QG) và XM.HP (trong vai trò GĐKT).

Ai cũng biết, chỉ với lực lượng như hiện tại, đến thánh cũng khó giúp được Navibank.SG trụ hạng. HLV Mai Đức Chung được cho là hợp nhất. Về lý thuyết là thế, còn thực tế thế nào, còn phải chờ. Ông Chung cũng là người vùng ngoài (như ông Bảo), lại chưa từng chung lưng đấu cật với tập thể đội bóng. Sẽ vẫn là nghiệp làm thuê và dù có được sự hậu thuẫn của lãnh đạo và bộ phận cố vấn – trợ lý, ông Chung chứ có là Jose Mourinho vẫn có thể rớt đài bất cứ lúc nào.

Đó là khi Navibank.SG vẫn chỉ có thành tích nghèo nàn.

T.H
 

Ngoài HLV Mai Đức Chung, Navibank.SG còn có một phương án gây sốc hơn nhiều là HLV Lê Thuỵ Hải. Thông tin từ V.Ninh Bình cho biết đội bóng cố đô Hoa Lư sẵn sàng để HLV Lê Thuỵ Hải ra đi, và hôm nay V.Ninh Bình sẽ có cuộc làm việc chính thức với Navibank.SG để đàm phán về kế hoạch đưa ông Hải “lơ” về với Navibank.SG ở đầu giai đoạn lượt về của V-League 2010. Theo GĐĐH V.Ninh Bình Trần Tiến Đại, nguyện vọng muốn lấy HLV Lê Thuỵ Hải là do Navibank.SG chủ động đưa ra và V.Ninh Bình đang xem xét. Từ ngày chuyển phiên hiệu từ Sơn ĐT.LA thành V.Ninh Bình tới nay, đội bóng này chẳng khác nào cái chợ, vì bất cứ cầu thủ nào ở CLB này cũng có thể được chuyển nhượng, miễn là được giá, và sau khi “xuất khẩu” cầu thủ, giờ V.Ninh Bình chuyển sang lĩnh vực kinh doanh mới là “xuất khẩu” HLV?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm