B.Bình Dương – HV.An Giang: Hai dòng nước ngược

17/07/2014 15:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương lẫn HV.An Giang sẽ bị Hà Nội.T&T và ĐT.Long An gây áp lực đáng kể do được thi đấu trước 1 ngày. Có thể cục diện chung cuộc V-League 2014 sẽ được quyết định ở trận so tài này.

Với 1 điểm nhiều hơn B.Bình Dương, Hà Nội.T&T còn nắm trong tay lợi thế chơi sớm hơn đối thủ 1 ngày. Nếu có 3 điểm trên sân Vinh, Hà Nội.T&T sẽ gây áp lực nặng nề lên đôi chân của các học trò GĐKT Lê Thụy Hải. Nhưng nếu không hiện thực hóa điều đó, cơ hội vô địch bỗng dưng mở toang ra cho đội bóng đất Thủ. Đơn giản bởi B.Bình Dương chỉ chạm trán với HV.An Giang, CLB đang xếp dưới đáy bảng tổng sắp.

Thế nên, nhất cử nhất động của Hà Nội.T&T thời điểm này đều được đội bóng đất Thủ quan tâm sát sao. Mới đây, Hà Nội.T&T không thể giành trọn 3 điểm trước SL.NA ngay tại Hàng Đẫy.

Tuần này, khi trận đấu được dời đến thành Vinh, khó khăn sẽ tăng thêm bội phần cho đội bóng Thủ đô. Nếu có thêm 1 trận hòa nữa với SLNA, nguy cơ thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bị B.Bình Dương vượt mặt rất cao.



Ở lượt đi mùa bóng năm nay, dù chơi trên sân khách nhưng B.Bình Dương (trái) vẫn đánh bại HV.An Giang (phải) một cách dễ dàng. Ảnh: Quang Nhựt

Song khi bóng chưa lăn, tất thảy chỉ là lý thuyết. Nếu SLNA chưa bao giờ cam phận lót đường cho Hà Nội T&T vô địch thì tương tự, HV.An Giang cũng không dễ dàng để B.Bình Dương đánh bại trên đất Thủ.

HLV Nhan Thiện Nhân khẳng định: “Với chúng tôi lúc này, đối thủ nào cũng mạnh như nhau và trận nào HV.An Giang cũng xác định đó là trận chung kết”. Trước trận đấu trên sân Gò Đậu tuần này, HV.An Giang đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng với mục tiêu có ít nhất 1 điểm.

Từ đây đến cuối mùa giải, mỗi trận thắng của HV.An Giang có giá trị nửa tỷ đồng, tương đương mức thưởng của gã nhà giàu B.Bình Dương. Tính từ đầu lượt về, HV.An Giang đang rất khởi sắc khi có đến 11 điểm, cao hơn 2 đội xếp trên họ là ĐT.Long An và Hải Phòng. Ông Nhân tiếc nuối vì những sự cố không hay ở lượt đi đã khiến CLB của mình đánh mất nhiều điểm số quan trọng. Hay ở trận đấu trên sân nhà tuần trước, HV.An Giang đánh mất 2 điểm đầy tiếc nuối trước Hải Phòng.

Ở trận đấu đó, HV.An Giang khiến đối thủ mướt mồ hôi hột mới rời Long Xuyên bằng trận hòa 1-1. HLV Nhan Thiện Nhân lo ngại về công tác trọng tài khi nhiều trận đấu, đội bóng của ông thường không được các trọng tài ưu ái như nhiều CLB khác.  

“Trong cuộc chiến trụ hạng, chúng tôi không sợ đối thủ nào nếu thi đấu sòng phẳng. Nhưng tôi thấy các trọng tài thường không có thiện cảm với HV.An Giang. Nhiều trận đấu trên sân nhà cũng như sân khách, các trọng tài gây bất lợi cho chúng tôi. Và dù có giám sát hay quan chức chứng kiến, họ cũng không có ý kiến gì”, ông Nhân cho biết.

Tuần này, HV.An Giang hành quân đến đất Thủ với tâm lý khá thoải mái vì họ đang ở thế không còn gì để mất. Đội bóng của ông Nhân thiếu vắng trung vệ chủ chốt Vincent vì án phạt.

Bên kia chiến tuyến, B.Bình Dương chắc chắn xác định đây là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch mùa này. So với Hà Nội.T&T, B.Bình Dương có một lịch thi đấu nhẹ nhõm hơn khi đối thủ của họ chỉ ở lưng chừng bảng tổng sắp trở xuống.

Quyền tự quyết vẫn trong tay đội bóng của GĐKT Lê Thụy Hải. Ở trận lượt đi, B.Bình Dương dù khốn đốn nhưng vẫn hạ gục HV.An Giang với tỷ số 4-1 tại Long Xuyên. Từ trận thắng đó mở ra chuỗi thăng hoa của đội bóng đất Thủ đến tận thời điểm bây giờ.

HV.An Giang và B.Bình Dương phải quyết đấu để phục vụ những mưu đồ riêng. Điều đó chí ít cũng làm V-League có một hồi kết không đơn giản như suy nghĩ nhiều người.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm