ĐIỂM NHẤN: Barca lại mắc những sai lầm cố hữu. Luis Enrique kịp thời sửa sai

30/09/2015 06:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đã có một trận thắng nghẹt thở 2-1 trước Leverkusen trong một trận đấu xấu xí và kém cỏi đến phút thứ 60 nhưng bất ngờ tỏa sáng trong 30 phút cuối cùng nhờ sự thay người đúng lúc, với sự góp mặt của Alba, Roberto và Munir, thay cho Rakitic, Iniesta và Sandro.

Trận đấu xấu xí với nhiều sai lầm cố hữu của Barca

Điểm nhấn đầu tiên của trận đấu là những sai lầm và yếu kém cố hữu của Barca ở đầu mùa bóng này lại bộc lộ rõ ràng. Nhìn vào đội hình ra sân, đã có một cảm giác bất ổn khi Alves, đang chơi rất phập phù sau khi khỏi chấn thương, vẫn được đá chính bên cánh phải, chứ không phải Sergio Roberto, một cầu thủ đang có phong độ ấn tượng mỗi khi vào sân. Bên cánh trái cũng vậy, khi Alba ngồi trên băng ghế dự bị và thay vào đó là Mathieu. Trong khi đó, trên hàng công Sandro được xếp trong đội hình xuất phát chứ không phải Munir. Có thể nói, Luis Enrique đã có phần sai lầm với việc bố trí đội hình ra sân.


Yếu kém tiếp theo vẫn là hàng thủ, tử huyệt của Barca ở đầu mùa bóng này. Thủ môn Ter Stegen và Mathieu lại một lần nữa mắc sai lầm nghiêm trọng khi để Papadopoulos thoải mái đánh đầu thủng lưới Barca ở phút thứ 21. Có thể nói cả Pique, Alves, Mathieu, thậm chí cả Mascherano, đã chơi khá tệ trong suốt hiệp một và nửa đầu hiệp hai khi liên tục mắc lỗi vị trí và không tích cực áp sát đối phương.

Có những lúc khán giả cule cảm thấy thót tim khi các hậu vệ chuyền bóng qua lại khá bất cẩn ở khu vực gần cầu môn và giữa sân, lạm dụng kỹ thuật cá nhân để giữ bóng, đôi khi mất bóng đáng tiếc. Đội trưởng Iniesta chơi nhạt nhòa khi mất bóng và chuyền sai địa chỉ quá nhiều. Tử huyệt ở hàng thủ khiến Barca bị thủng lưới tới 18 lần trong 11 trận vừa qua. Chỉ có hai trận đội bóng xứ Catalunya giữ sạch lưới: trước Athletic Bilbao và Malaga, trong khi có tới ba trận mỗi trận thủng lưới tới bốn bàn.


Neymar rất đơn độc trên hàng công

Trên hàng công, Neymar hầu như đơn độc mỗi khi có bóng vì không nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội. Luis Suarez ít chạy về tham gia phòng thủ. Sandro bỏ lỡ ba cơ hội làm bàn mười mươi. Trong 80 phút của trận đấu, Barca có cả tá cơ hội nhưng không một lần tận dụng thành công. Có thể nói trong hai phần ba trận đấu, khi chưa thay người, Barca đã có một trận đấu xấu xí đáng quên, với những sai lầm liên tục ở cả ba tuyến. Neymar đã không thể thay thế vai trò của Messi như các cules mong đợi.

Sự thay người đúng đắn mang tính quyết định cho cuộc lội ngược dòng

Đây là điểm nhấn quan trọng nhất. Tuy mắc sai lầm trong việc bố trí đội hình xuất phát, nhưng phải thừa nhận HLV Luis Enrique đã rất chính xác khi trong các phút từ 60 đến 70 lần lượt tung Alba, Roberto và Munir vào sân thay Iniesta, Alves và Sandro. Chính sự đổi máu này đã đem lại sinh khí mới cho Barca. Sự năng nổ của ba cầu thủ mới đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Barca tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn và dứt điểm cũng tốt hơn.


Roberto gỡ hòa cho Barca sau khi được vào sân

Chỉ trong hai phút 79 và 81, đội bóng áo đỏ-xanh đã làm nên cuộc lội ngược dòng nghẹt thở nhờ các bàn thắng của Sergio Roberto và Luis Suarez. Cả hai bàn thắng đều đến sau những nỗ lực đột phá của hàng công. Trong bàn đầu, cầu thủ trẻ Roberto đã chớp thời cơ rất tốt trong pha hỗn chiến dưới khung thành của Leverkusen, còn bàn thứ hai là kết quả của một pha đột phá dũng mãnh của Munir và sự lạnh lùng và tỉnh táo của Suarez trong cú sút quyết định mang tới chiến thắng cho Barcelona. Trong khi Neymar đã không gánh nổi sứ mạng thay thế Messi thì rất may cho Barca, Suarez đã biết tỏa sáng đúng lúc.

Leverkusen chơi hay và đúng chiến thuật

Mặc dù thua, nhưng phải nói Leverkusen đã có một trận đấu khá hay, vì đối thủ của họ là đương kim vô địch Champions League, lại được chơi trên sân nhà. Đúng như dự đoán, đội bóng đến từ nước Đức đã chơi áp sát, với sức mạnh của những chiếc xe tăng. Lối chơi áp sát, thậm chí gây áp lực ngay trên phần sân của Barca trong nhiều tình huống, khiến các các cầu thủ chủ nhà lúng túng, nhiều lần đánh mất bóng hoặc chuyền sai địa chỉ.


Leverkusen (giữa) đã có một trận đấu tốt dù thua

Tuy không giữ bóng nhiều như Barca, nhưng đội khách cũng đã tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn cả ở trong hiệp một và hiệp hai. Leverkusen mới là đội bóng mở tỷ số trận đấu, đẩy nhà đương kim vô địch vào tình thế hiểm nghèo trong suốt hai phần ba trận đấu, khiến các CĐV cules có những lúc huýt sáo phản đối đội quân áo đỏ-xanh. Tuy thua, nhưng Leverkusen đã có một trận đấu đúng chiến thuật.

Với trận thắng nghẹt thở trong nỗi nhớ Messi, Barca tạm thời vươn lên đứng đầu bảng E. Tuy nhiên, những yếu kém của toàn bộ hàng thủ và những chấn thương liên tiếp vừa qua, mới nhất là Iniesta phải nghỉ bốn tuần, là một vấn đề khó chữa với HLV Luis Enrique trong các trận đấu sắp tới. Barca sẽ còn phải sống và chiến đấu trong nỗi nhớ Messi.

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm