Trận thua Bournemouth gợi lại kí ức ê chề năm 1984 của Man United

13/12/2015 15:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cách đây 31 năm, Man United từng thua 0-2 trước Bournemouth ở vòng 3 FA Cup.

Arthur Albiston, cựu hậu vệ của Man United mới đây đã nhắc lại về trận thua 0-2 của “Quỷ đỏ” trước Bournemouth vào ngày 7/1/1984. Man United khi đó do HLV Ron Atkinson dẫn dắt đã nhận thất bại trên sân của Bournemouth, đội bóng chơi ở giải hạng ba được dẫn dắt bởi HLV Harry Redknapp. Theo Arthur Albiston, Harry Redknapp đã khích tướng các học trò của mình ở trong phòng thay đồ trước khi trận đấu bắt đầu. Redknapp nói rằng những cầu thủ Man United rất tự tin về việc sẽ giành chiến thắng và vẫn đang ở ngoài quán bar để xem đua ngựa trên TV.

Arthur Albiston nhớ lại: “Ông ấy có thể đã nói đúng. Một số đồng đội của tôi đã xem đua ngựa, nhưng nó không có nghĩa là chúng tôi sao nhãng cho trận đấu. Ngày trước, các cầu thủ không bước ra sân nửa tiếng trước khi trận đấu bắt đầu để khởi động như bây giờ. Các cầu thủ không có nhiều việc để làm trước khi trận đấu bắt đầu. Do vậy, họ có thể theo dõi cuộc đua ngựa nếu có một chiếc TV ở phòng thay đồ hoặc ở phòng chờ, trước khi sẵn sàng ra sân thi đấu. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là chúng tôi tự mãn. Nhưng Harry Redknapp đã sử dụng điều đó để khích tướng những cầu thủ của mình và ông ấy đã thành công”.


Man United đã thua 0-2 trước Bournemouth ở vòn 3 FA Cup mùa giải 1983-94

Albiston không có mặt ở trên sân để chứng kiến 2 bàn thắng của Bournemouth ghi vào lưới Man United vào các phút 60 và 62 (do công của Graham và Thompson). Ông rời sân ở lúc nghỉ giải lao do bị chấn thương lưng. “Trận thua đó là một cú sốc lớn, nhưng chúng tôi không hề bào chữa. Man United có một hàng tiền vệ với Bryan Robson, Ray Wilkins và Arnold Muhren. Trên hàng công, chúng tôi có Frank Stapleton và Norman Whiteside. Trong khung gỗ, chúng tôi có Gary Bailey. Chúng tôi không thể đổ lỗi cho mặt sân hoặc điều kiện thời tiết. Tôi không nhớ Man United đã thực sự tạo ra cơ hội nào nhưng Bournemouth xứng đáng giành thắng lợi. Tôi nhớ mình đã co rúm lại ở trên khu vực kĩ thuật trong những phút cuối của trận đấu, khi mà Man United chắc chắn bị loại. Các tay chụp ảnh và camera đã bắt đầu chĩa máy về khu vực kĩ thuật để sẵn sàng chụp hình HLV”.

Tuy nhiên điều tồi tệ vẫn chưa dừng lại với Man United bởi vài tuần sau đó, họ bị loại ở Cúp Liên đoàn Anh trước một đội bóng hạng ba khác là Oxford United. Mặc dù vậy, “Quỷ đỏ” sau đó đã đánh bại Barca 3-0 ở lượt đi Tứ kết Cúp C2. Đây là mùa giải mà Man United trắng tay, nhưng ở mùa tiếp theo, “Quỷ đỏ” đã vô địch FA Cup và đánh bại Bournemouth ở vòng 3 tại sân Old Trafford.

Ở trận đấu vừa qua, Man United đã đi vào vết xe đổ của quá khứ khi thua 1-2 trước Bournemouth. Hàng thủ của Man United đã chơi như mơ ngủ ở trận đấu này. Daley Blind, Guillermo Varela, Patrick McNair và Cameron Borthwick-Jackson thi đấu rất lỏng lẻo, đặc biệt trong các tình huống cố định. Cả hai bàn thắng của Bournemouth đều đến từ những tình huống phạt góc, cho thấy rõ sự yếu kém của hàng phòng ngự Man United. Nếu như Glenn Murray, cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 của Bournemouth, tận dụng được cơ hội, Man United có lẽ đã phải nhận 3 bàn thua.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm