Premier League năm 2015 tràn ngập những chuyện sốc, kì quái

31/12/2015 06:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một năm trước, Leicester City vật lộn để trụ hạng trong khi Chelsea thẳng tiến tới chức vô địch. Giờ thì tình hình ở Premier League đã khác rất nhiều.

Đó cũng là một năm điên rồ ngoài sân, với các tài khoản mạng xã hội và những lựa chọn đời sống đáng ngờ của các cầu thủ lẫn HLV. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số câu chuyện đó.

Arsenal

2015 là một năm thành công với Arsenal. Đội bóng của HLV Arsene Wenger rốt cuộc đã giống một ứng viên vô địch Premier League. Nhờ vào phong độ của Mesut Oezil, sự vững vàng của Petr Cech và sự vắng mặt của Jose Mourinho, Pháo thủ đang vượt qua các chấn thương để thi đấu thành công. Còn bên ngoài sân, tâm điểm là câu chuyện về một CĐV Arsenal sử dụng vẻ đẹp trai của tiền đạo Olivier Giroud để thuyết phục bạn gái mình cũng “cải đạo” thành Pháo thủ. Thú vị không kém là việc Alexis Sanchez chia sẻ về các chú chó của anh trên mạng xã hội và việc HLV Wenger xuất hiện khá ngượng nghịu trong những bộ đồ rất thời trang trên tạp chí L’Equipe Sport & Style.

Aston Villa

Đây không phải là năm tốt nhất với Villa trên sân, và họ đã gặp trục trặc ngay từ khi Remi Garde được bổ nhiệm thay thế Tim Sherwood. Dù được hy vọng nhiều, HLV người Pháp đang chứng kiến đội bóng của ông kém 11 điểm so với vùng an toàn. Có lẽ bạn sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu biết rằng chính Villa đã không thể gọi đúng tên ông từ ngày đầu. Trên trang Twitter của họ, để chào đón Garde là dòng cập nhật trạng thái #WelcomeRemy #avc, trong khi tên ông là Remi.

Bournemouth

Năm vừa qua thật đáng nhớ với đội lần đầu được chơi ở Premier League Bournemouth, vừa trải qua 6 trận bất bại cho tới trận thua hôm thứ Hai trước Arsenal. Nhưng câu chuyện hay nhất từ sân Dean Court năm nay là việc người phụ trách thông báo trên sân đã có một bài phát biểu dài qua loa phóng thanh chỉ trích đội nhà.

Chelsea

Rất nhiều CĐV Chelsea không hài lòng với quyết định sa thải Jose Mourinho, nhưng một CĐV thậm chí còn viết cả một bài hát ca ngợi “Người đặc biệt” khá ăn khách trên mạng và truyền hình.

Crystal Palace

Ai đó đã nghĩ ra một cách kỳ lạ để ngăn cản Những chú đại bàng đang bay cao vào tháng 9 khi tìm cách tấn công con đại bàng Kayla vốn là biểu tượng của Palace.

Everton

Everton có một CĐV rất đặc biệt ở Premier League mùa này. Michael Cullen, biệt danh “Speedomick”, trở nên nổi tiếng sau một đêm khi anh được quay phim ướt như chuột lột trên sân Emirates mà chỉ mặc mỗi quần bơi. Đó hóa ra là một màn quảng cáo cho tổ chức từ thiện Woodlands Hospice.

Michael Cullen, một fan ruột của Everton, có biệt danh Speedomick, vì trang phục như thế này.

Leicester City

Họ đang là câu chuyện của Premier League mùa này. Trong khi Jamie Vardy, Claudio Ranieri và Riyad Mahrez đang chiếm các tít báo, một câu chuyện về The Foxes xứng đáng được nhắc lại. Gary Lineker từng hứa rằng sẽ mặc đồ lót lên chương trình bình luận Match of the Day nếu phong độ của Leicester tiếp tục như hiện giờ và họ đăng quang vào tháng 5. 

Lineker hứa sẽ lên hình với... Underwear của Leicester nếu đội bóng này vô địch Premier League

Liverpool

Juergen Klopp đối mặt với một thử thách lớn, và chúng ta không chỉ nói về việc đưa Liverpool trở lại đỉnh cao. HLV người Đức, vốn thích nhạc rock nặng, sẽ phải làm tốt hơn nhiều so với tay rapper trẻ đã chặn Roberto Firmino lại để trình diễn cho anh nghe trong siêu thị hồi tháng 9.

Manchester City

Những CĐV bóng đá nhiệt thành xăm các biểu tượng CLB lên cơ thể họ, nhưng các CĐV Man City còn nghĩ ra một cách độc đáo hơn: Xăm lên cánh tay toàn bộ phần bình luận của Martin Tyler sau bàn ấn định chiến thắng 3-2 của Sergio Aguero vào lưới QPR giúp mang về chức vô địch Anh cho CLB 3 năm về trước.

Một CĐV Man City đã xăm toàn bộ câu bình luận của BLV Martin Tyler lên lưng.

Manchester United

Ai nói sự nghiệp của Wayne Rooney đang xuống dốc? Tiền đạo tuyển thủ Anh được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận trong trận hòa của Man United với Chelsea hôm thứ Hai, nhưng trước đó anh còn tát ngã võ sĩ đô vật biểu diễn WWE Wade Barrett trong một lần tới sàn đấu hồi tháng 11.

Rooney đã khiến đô vật biểu diễn Wade Barrett choáng váng với cú bạt tai này.

Newcastle

Lại một vụ động vật tấn công nữa. Một con ngựa cảnh sát đã tấn công một CĐV vào năm 2013 đã trở lại các tít báo năm nay nhưng lần này là vì điều tốt. Con vật nay đã trở nên nổi tiếng được thăng chức vào tháng 11 và giờ sẽ là ngựa huấn luyện cho những con trẻ hơn.

Norwich

Cuộc trở lại Premier League của Norwich City không mấy ấn tượng và họ đang vật lộn để trụ hạng. Tệ hơn, đội bóng của HLV Alex Neil đã không chuẩn bị một bộ đồ thay thế với màu khác trong năm đầu trở lại giải Ngoại hạng: Tất cả các áo đấu của họ đều có màu vàng chanh như nhau.

Southampton

Southampton đạt được điều hiếm đội bóng hiện đại đạt được khi ra mắt chiến dịch #ShowYourStripes vào tháng 5. CLB đã cho chiếu đoạn video rất vui nhộn trong buổi ra mắt áo đấu của đội, với các diễn viên hài Tom Davis trong vai tiến sĩ Barry Gale, một giám đốc của Southampton.

Stoke City

Peter Crouch đã rơi xuống trong thứ tự ưu tiên được ra sân của HLV Mark Hughes khi Stoke đang trở thành Barcelona của vùng Midlands. Có lẽ vì thế mà anh dành nhiều thời gian hơn cho mạng xã hội. Khi đôi chân của anh trở thành trò đùa sau việc Xherdan Shaqiri được đưa về Britannia, Crouch đã đáp trả: “Tập chân đã bị đánh giá quá cao”. Còn sau trận thắng Everton 4-3 hôm thứ Hai: “Tuyệt vời các cậu! Dễ hiểu vì sao tôi phải ngồi dự bị!” kèm theo biểu tượng mặt khóc.

Sunderland

Loại khăn choàng nửa đội này nửa đội kia đang trở thành một dịch bệnh ở Premier League. Nhưng giờ, nhờ vào một CĐV của cả Arsenal và Sunderland, có cả những chiếc áo đấu nửa đội này, nửa đội kia.

Swansea

Swansea không HLV, đang vật lộn để trụ hạng có lý do để mỉm cười khi ký ức về vị trí thứ 8 của họ ở Premier League đã là dĩ vãng xa xăm. Đó là bởi pha ăn mừng kỳ lạ cho bàn gỡ hòa của Andre Ayew ở London: Bafetimbi Gomis đút ngón tay vào miệng Ayew.

Tottenham

Không thể tổng kết về Tottenham 2015 mà không nhắc tên Dele Alli. Cầu thủ trẻ này đã tiến bộ nhanh chóng sau khi gia nhập Spurs từ MK Dons hồi mùa Hè và đưa đội bóng của HLV Mauricio Pochettino vào nhóm cạnh tranh dự Champions League. Tất cả bắt đầu với một tấm ảnh buồn cười trên mạng xã hội trong đó Alli đeo kính đen và chụp ảnh tự sướng trước gương.

Watford

Watford đang có một mùa giải ấn tượng, và Etienne Capoue cũng thế. Tiền vệ trụ này góp công lớn vào sự vươn lên của Hornets dưới quyền dẫn dắt của HLV Quique Sanchez Flores. Vì thế khi cầu thủ người Pháp được một CĐV Chelsea hỏi về việc chuyển tới Stamford Bridge, câu trả lời của anh thật hoàn hảo: Bỏ đi và không nói một lời nào.

West Brom

West Brom hiếm khi nào chơi hấp dẫn ở Premier League năm 2015. Họ về đích hạng 13 mùa 2014-15 và hiện cũng đang đứng thứ 13. Điểm sáng lớn nhất của năm 2015 có lẽ là tin nhắn thú vị của Victor Anichebe khi bị các ngôi sao trong loạt phim Game of Thrones Kit Harrington và Rose Leslie từ chối chụp ảnh lưu niệm vào tháng 9. “Tôi mong là John Snow chết thật”, Anichebe viết trên Twitter sau đó, ý nói tới nhân vật do Harrington thủ diễn.

West Ham

West Ham chuẩn bị chuyển sang sân Olympic ở London mùa sau, và đã kết được nhiều bạn mới. Ngôi sao đô vật trình diễn WWE Triple H đã ca ngợi các CĐV CLB này trước khi trở thành người đầu tiên cho rằng Andy Carroll nên thử sức làm võ sĩ. “Một cầu thủ như Andy Carroll có thể thành công. Anh ấy cao, mạnh mẽ và có vẻ ngoài phù hợp với mái tóc dài” - Triple H nói.

Trần Trọng (Theo Bleacher Report)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm