DUYÊN NỢ World Cup 2014: Ronaldo & Cái 'dớp' người Đức. Messi phải trả nợ thay Maradona. Hà Lan - TBN tái hiện chung kết 2010.

07/12/2013 03:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thethaovanhoa.vn xin điểm qua những cặp đấu duyên nợ của từng bảng World Cup 2014. Ronaldo có phá 'dớp' trước người Đức? Messi có trả hận được cho Maradona? Tuyển Anh lại run rẩy trước Pirlo...

Bảng A: Sẽ dễ dàng cho Neymar?

Bảng A có hai đội châu Mỹ góp mặt là Brazil và Mexico. Đối mặt với đối thủ truyền thống Mexico ở vòng bảng là chuyện tốt với người Brazil. Từ quá khứ đến hiện tại, Brazil có nhiều tài năng bóng đá hơn hẳn Mexico và thành tích đối đầu hơn hẳn.


Neymar và Brazil sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng? -  Ảnh Getty.

Gặp nhau tổng cộng 32 lần, tuyển Brazil thắng Mexico đến 18 và chỉ thua 9. Tuyển Brazil cũng thắng Mexico cả 3 trận đối đầu ở các World Cup 1950, 1954 và 1960, với thành tích cực kỳ ấn tượng là ghi 11 bàn, không lọt lưới bàn nào. Gần nhất, Brazil hạ Mexico 2-0 ở Confederations Cup 2013.

Với Croatia, Brazil gặp đối thủ này 2 lần và hòa 1, thắng 1. Trận thắng của họ diễn ra tại World Cup 2006 với bàn duy nhất của Kaka.

Dự đoán: Brazil, Mexico đi tiếp.

Bảng B: Tái hiện Chung kết World Cup 2010

Dễ nhận ra màn tái ngộ của Tây Ban Nha và Hà Lan, hai đội lọt vào Chung kết World Cup 2010, ở bảng đấu này. Robben sẽ nhớ Casillas, người thắng anh hai lần đối mặt trực tiếp trận đó. Hà Lan sẽ nhớ Iniesta, kẻ phá vỡ giấc mơ của họ. Ngoài ra, tiki-taka của tuyển Tây Ban Nha sẽ gặp lại gốc gác Bóng đá tổng lực của người Hà Lan.


Robben, anh còn nhớ Casillas? - Ảnh Getty.

Ở bảng đấu này, Tây Ban Nha cũng gặp lại Chile. Hai đội đã gặp nhau ở vòng bảng World Cup 2010 và Tây Ban Nha thắng Chile 2-1. Trong lịch sử, tuyển Chile chưa từng thắng được Tây Ban Nha. Họ gặp nhau 10 trận, Tây Ban Nha thắng 8 hòa 2.

Đây là bảng đấu quy tụ nhiều ngôi sao. Louis Van Gaal sẽ gặp lại các học trò Xavi, Iniesta, rồi đối thủ cũ Casillas ông đã quen từ khi còn làm HLV Barca. Alexis Sanchez đối đầu các đồng đội ở Barca. Ngoài ra, tuyển Australia cũng là một bí ẩn thú vị.

Dự đoán: Tây Ban Nha, Hà Lan đi tiếp.

Bảng C: Falcao "độc cô cầu bại"?

Đội tuyển Nhật một lần nữa gặp một đội bóng châu Phi sừng sỏ ở vòng bảng là tuyển Bờ Biển Ngà. Hai đội từng đá giao hữu trước thềm World Cup 2010 và tuyển Bờ Biển Ngà thắng 2-0. Chính nhờ trận đó, ông Takeshi Okada và các học trò đầy tự tin gặp Cameroon ở vòng bảng World Cup 2010, và thắng 1-0, để lần đầu tiên đội Nhật vượt qua vòng bảng 1 kỳ World Cup không phải trên sân nhà.


Falcao sẽ san phẳng bảng C? - Ảnh Getty.

Đây là bảng đấu của những chân sút cự phách: Didier Drogba sẽ muốn gây ấn tượng cùng Bờ Biển Ngà ở World Cup cuối cùng của anh. Tuyển Nhật có ngôi sao Keisuke Honda, cầu thủ chuẩn bị tới Milan. Tuyển Colombia sẽ là bí ẩn cực lớn. Lực lượng của họ có thể là tốt nhất ở bảng này, với Radamel Falcao đang ở đỉnh cao phong độ, Cuadrado (hiện đá cho Fiorentina), Guarin (Inter) cũng là những ngôi sao. Ở Confed Cup 2003, Colombia cũng đánh bại Nhật 1-0.

Dự đoán: Colombia, Nhật đi tiếp.

Bảng D: Gặp lại Pirlo, tuyển Anh có run?

Ước muốn rơi vào bảng khó và tránh đội Đức của HLV tuyển Italy Cesare Prandelli đã trở thành hiện thực. Bảng D là bảng tử thần! Tuyển Ý của ông Prandelli sẽ tái ngộ tuyển Anh. Hai đội đã gặp nhau ở Tứ kết EURO 2012 và Ý thắng Anh trên chấm luân lưu sau cú “cucchiaio” nổi tiếng của Pirlo. 


Tuyển Anh có còn sợ Pirlo sắt đá? - Ảnh Getty.

Ở bảng này, Uruguay cũng cực kỳ đáng ngại. Tuyển Ý đã phải mướt mồ hôi mới đánh bại được đội bóng của Luis Suarez và Edinson Cavani tại Confed Cup 2013. Màn đối đầu cá nhân đáng chú ý ở bảng này sẽ là giữa Luis Suarez với Steven Gerrard, hai cầu thủ của Liverpool. Và liệu Pirlo có trừng phạt tuyển Anh một lần nữa? Liệu Costa Rica có làm nên điều thần kỳ? Liệu hai chân sút vào loại xuất sắc nhất thế giới Suarez, Cavani có hủy diệt các đối thủ? Rất nhiều điều đáng chờ đợi.

Dự đoán: Italy, Uruguay đi tiếp.

Bảng E: “Đỏ” như người Pháp

Tuyển Pháp “đội mồ sống dậy” nhờ thắng Ukraine ở trận play-off lượt về với tỉ số 3-0, vẫn tiếp tục gặp may trong lễ bốc thăm.


"Đỏ" như Pháp - Ảnh Getty.

Không phải họ, Italy mới là đội thuộc nhóm IV bị bốc vào nhóm 2, và Italy rơi vào bảng tử, thần trong khi Pháp vào bảng cực dễ: Thụy Sỹ chưa từng là đối thủ xứng tầm của Pháp. Tuyển Pháp đã gặp Ecuardor 1 lần ở trận giao hữu năm 2008 và thắng 2-0. Honduras thậm chí còn dưới tầm Ecuardor.

Ở bảng đấu này, màn đối đầu đáng chú ý nhất có lẽ chỉ là của hai cầu thủ Manchester United, Patrice Evra gặp… Antonio Valencia!

Dự đoán: Pháp, Ecuardor đi tiếp.

Bảng F: Messi trả nợ cho Maradona?

Một lần nữa, Argentina gặp Nigeria tại World Cup. Đây là lần thứ tư hai đội gặp nhau. Ba lần trước, tại World Cup 1994, 2002 và 2010, Argentina đều thắng Nigeria. Nhưng có một điểm đáng chú ý: Cứ cùng bảng Nigeria là Argentina rất “đen”. 


Maradona khóc tại World Cup 1994 vì bị dương tính với chất cấm.

Năm 1994, Claudio Caniggia ghi 2 bàn giúp Argentina thắng Nigeria 2-1. Nhưng ở kỳ giải này, đội Tango vĩnh viễn mất Diego Maradona vì dương tính với doping. World Cup 2002, Argentina rơi vào bảng tử thần với Nigeria, Thụy Điển và Anh. Kết quả là thế hệ Argentina cực mạnh của Marcelo Bielsa bị loại ngay ở vòng bảng, với những giọt nước mắt ám ảnh của Gabriel Batistuta.

Tại World Cup 2010, Diego Maradona dẫn dắt Argentina hạ Nigeria 1-0 với bàn thắng của Heinze. Nhưng sau đó, tuyển Argentina của Messi và Maradona, thua tan nát trước người Đức và bị loại.

Ngoài câu chuyện trên, đây là bảng đấu đáng chú ý vì Iran đã trở lại World Cup sau khi không vượt qua vòng loại khu vực châu Á World Cup 2010. Còn tuyển Bosnia sẽ dự World Cup lần đầu. Dzeko sẽ đối đầu Aguero!

Dự đoán: Argentina, Bosnia đi tiếp.

Bảng G: Ronaldo, Klinsmann gặp tuyển Đức!

Có lẽ bảng G chỉ cân bằng và đáng chờ đợi kém bảng D. Tuyển Bồ của Ronaldo và tuyển Đức cực kỳ có duyên ở những giải đấu lớn gần đây.


Ronaldo đã thua Đức ở World Cup 2006.

Họ đã gặp nhau liên tiếp 4 trận ở EURO và World Cup (3 ở EURO và 1 ở World Cup). Tại World Cup 2006, tuyển Đức đã thắng tuyển Bồ 3-1 trong trận tranh giải ba. Trong 4 lần gặp nhau đó thì tuyển Bồ chỉ thắng tuyển Đức đúng 1 trận tại vòng bảng EURO 2000 với tỉ số 3-0, nhờ hat-trick đáng nhớ của Sergio Conceicao. Cristiano Ronaldo chưa từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức!

Ngoài ra, cũng không thể coi thường Ghana và Mỹ ở bảng này. HLV Juergen Klinsmann của tuyển Mỹ sẽ gặp đội tuyển quê hương của ông. Chính Klinsmann là người đi tiên phong trong cuộc cách mạng lối chơi tấn công với tuyển Đức năm 2006, sau đó rời đi nhường ghế cho trợ lý Joachim Loew.

Tuyển Mỹ đã gặp Ghana ở vòng bảng World Cup 2006 và Ghana đã thắng Mỹ 2-1 để đi tiếp.

Dự đoán: Đức, Bồ Đào Nha đi tiếp.

Bảng H: Thời của Capello ở cấp đội tuyển?

Bảng H có lẽ là bảng ít được quan tâm nhất ở World Cup 2014. Đội tuyển Bỉ của Eden Hazard, Lukaku và Fellaini đương nhiên được đánh giá cao nhất.


Capello sẽ dũng mãnh với Gấu Nga? - Ảnh Getty.

Ngoài ra, sẽ rất thú vị khi xem HLV Fabio Capello dẫn dắt tuyển Nga, sau khi ông thất bại cùng tuyển Anh ở World Cup 2010. Đội tuyển Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với ẩn số Algeria, và phong cách thi đấu giàu thể lực của họ sẽ gặp thử thách từ lối chơi kỹ thuật của Nga và Bỉ.

Dự đoán: Bỉ, Nga đi tiếp.

Đỗ Hiếu

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2014

Bảng A: Brazil, Cameroon, Mexico. Croatia.

Bảng B: TBN, Chile, Australia, Hà Lan.

Bảng C: Colombia, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Hy Lạp.

Bảng D: Uruguay, Costa Rica, Italy, Anh.

Bảng E: Thụy Sỹ, Ecuador, Honduras, Pháp.

Bảng F: Argentina, Nigeria, Iran, Bosnia-Herzegovina.

Bảng G: Đức, Ghana, Mỹ, Bồ Đào Nha.

Bảng H: Bỉ. Algeria, Hàn Quốc, Nga.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm