Sát hại cha đẻ và mẹ kế vì bị mắng

20/08/2008 09:02 GMT+7 | Thế giới

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Đức (16 tuổi, trú ở 127 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt) về tội giết người. Đức được cơ quan công an xác định là thủ phạm sát hại cha đẻ và người mẹ kế.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết: Ngày 15/8, anh Vũ Thế Nguyên (55 tuổi, ở phường 1, Đà Lạt) đến công an phường 1 trình báo: buổi chiều cùng ngày, anh Nguyên đến nhà em rể là Nguyễn Tấn Phát (45 tuổi, ở 127 Phan Đình Phùng, Đà Lạt) chơi.

Khi anh Nguyên lên phòng của anh Phát thì phát hiện anh Phát chết dưới thềm nhà và vợ là Nguyễn Thị Thu Hà (44 tuổi) chết trên giường.

Qua điều tra xác minh, đến ngày 18/8, Công an TP Đà Lạt phối hợp cùng các phòng chức năng Công an tỉnh làm rõ thủ phạm là Nguyễn Tấn Đức (16 tuổi, học sinh lớp 10B6 trường THCS và THPT Nguyễn Du, Đà Lạt). Đức là con thứ 2 của anh Phát và chị Phạm Thị Hạnh đã ly hôn năm 2003 nên về ở với bố.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận: khoảng 21h ngày 12/8, do có mâu thuẫn với bố đẻ (anh Phát chửi mắng Đức), Đức đã dùng dao Thái Lan đâm anh Phát trọng thương, sau đó dùng áo thun bịt mặt đến khi bố chết hẳn rồi kéo xác bỏ vào phòng ngủ.

Đến 22h cùng ngày, khi chị Nguyễn Thị Thu Hà ở dưới bếp (chưa biết sự việc) đi lên, Đức đã dùng tay xiết cổ từ phía sau cho đến khi chị Hà chết rồi kéo xác lên lầu 3, bỏ lên giường ngủ.

Sau khi giết chết 2 người, Đức tháo của chị Hà 02 nhẫn vàng, 01 dây chuyền vàng, 01 đồng hồ đeo tay; tháo của anh Phát 02 nhẫn vàng, 01 đồng hồ đeo tay, lấy trong phòng ngủ của 2 người hơn 2,2 triệu đồng tiền mặt, 02 bóp để trong tủ, 01 hộp nữ trang, 04 điện thoại di động cất đi...

Tiếp đến Đức gom quần áo của chị Hà, anh Phát và con dao tang vật bỏ vào 01 thùng carton, dùng xe mô tô biển số 49S7-5669 chở vứt xuống suối tại khu vực cầu Cẩm Đô, sau đó quay về lau hết máu trong nhà.

Sáng 13/8, Đức bỏ hết tài sản lấy được vào 1 túi xách rồi đem gửi tại nhà bạn gái là V trú tại Hải Thượng, Đà Lạt, còn xe mô tô gửi ở nhà một người bạn là X.V ở Cổ Loa, Đà Lạt, tiếp tục đi học và về ăn ngủ tại nhà.

Công an TP Đà Lạt đã bắt Đức, thu hồi toàn bộ tài sản, đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm