Bình luận Nam Khang: Thói quen

25/06/2014 15:36 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như dự đoán, đội tuyển Brazil đã vượt qua chặng thử thách đầu tiên ở VCK World Cup 2014 với ngôi đầu bảng A cùng thành tích bất bại. Tuy nhiên, đã xuất hiện những thói quen đáng lo ngại trên hành trình của họ.

Quá dựa vào Neymar

Qua 3 trận đấu của đội tuyển Brazil, có thể khẳng định một điều: Nếu như Neymar không ghi bàn và không được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu thì “Selecao” không thể thắng. Đành rằng Oscar, Fred và Fernandinho cũng đều đưa tên mình lên bảng điện tử nhưng những bàn thắng của họ chỉ diễn ra khi Brazil đã dẫn bàn. Nghĩa là “Selecao” luôn cần Neymar để khai thông thế bế tắc nên một khi anh không thể làm được điều đó như ở trận gặp Mexico thì chẳng còn ai trong đội hình của Brazil biết cách ghi bàn.

Việc hình thành thói quen dựa dẫm vào Neymar rất đáng lo ngại bởi anh không phải siêu nhân mà chỉ là một cầu thủ với khả năng thiên phú trong đôi chân. Vẫn biết mỗi khi khoác chiếc áo vàng lên người là Neymar y như cá gặp nước, nhưng không phải lúc nào dòng nước đó cũng trong xanh. Chắc chắn Neymar không thể ghi bàn hết trận này qua trận khác mà kể từ vòng 1/8 trở đi, sự thành bại sẽ chỉ được quyết định trong một trận đấu.

217 Brazil đã ghi tổng cộng 217 bàn thắng, sau 100 trận tại các VCK World Cup, nhiều hơn bất cứ đội tuyển nào trên thế giới.
Đấy là lúc Brazil sẽ phải đối mặt với những đội bóng giàu kinh nghiệm và chơi với tinh thần kỷ luật chiến thuật rất cao mà điều đó sẽ khiến Neymar gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thể hiện mình. Anh sẽ không có nhiều bóng và cũng chẳng có nhiều không gian nên hàng tiền vệ của Brazil cần phải tìm phương án khác để ghi bàn.  

Quá dựa vào thói quen

Tại sao lại nói là hàng tiền vệ mà không là tiền đạo? Đơn giản vì “số 9” hiện nay ở đội tuyển Brazil không hề ích kỷ mà rất… vị tha. Fred có mặt trên sân không phải để ghi bàn bằng mọi giá (bàn thắng của anh ở trận gặp Cameroon có lỗi việt vị) mà là để chạy lung tung nhằm tạo ra khoảng trống cho đồng đội. Thế mà Fred luôn có tên trong đội hình xuất phát của “Selecao” ở giải này. Có vẻ HLV Luiz Felipe Scolari bố trí đội hình xuất phát theo thói quen chứ không dựa trên phong độ của các cầu thủ.

Trong danh sách của đội tuyển Brazil vẫn còn một tiền đạo thực thụ nữa là Jo nhưng cũng không đáng tin. Vậy thì với việc khá thừa những tiền vệ tấn công, tại sao ông Scolari không đẩy Hulk - một “số 9” thực thụ và rất ích kỷ - lên chơi ở mũi nhọn mà cứ đày anh ở bên cánh phải của bộ ba tiền vệ tấn công? Lại một thói quen cần xét lại nữa.

Tương tự là trường hợp của Paulinho. Dù vừa trải qua một mùa bóng đầy thất vọng ở Tottenham nhưng HLV Scolari vẫn đảm bảo cho tiền vệ này một vị trí trong đội hình chính thức, mặc cho Fernandinho hay Ramires đã thể hiện phong độ rất tốt tại Man City hay Chelsea. Thậm chí kể cả khi chơi không tốt ở giải này thì vai trò tiền vệ con thoi trong đội hình thi đấu của Brazil vẫn cứ thuộc về anh. Chỉ cho đến trận gặp Cameroon thì Paulinho mới phải rời sân vào đầu hiệp 2 để cho Fernandinho có cơ hội chứng tỏ giá trị của mình. Thế nhưng, có ai dám khẳng định Paulinho sẽ không có tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Chile tại vòng 1/8? Thói quen của ông Scolari mà!     

Đó là những thói quen không tốt đang bám rễ ở “Selecao”. Để có được một đội hình cân đối và nguy hiểm hơn, HLV Scolari nên xét lại những thói quen này của mình, bên cạnh việc giúp Neymar san sẻ bớt trách nhiệm ghi bàn cho các cầu thủ khác. Một khi được giải thoát khỏi vai trò “đấng cứu thế”, Neymar có thể thi đấu thoải mái hơn mà điều đó khiến anh càng nguy hiểm hơn để hy vọng sẽ đưa Brazil đến danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 6.

Tuy nhiên, đáng lo thay, một khi Brazil chưa thua thì HLV Scolari vẫn cứ đúng!

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm