Bình luận Nam Khang: Phí phạm

22/06/2014 18:51 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Bất ngờ bại trận trước Costa Rica, đội tuyển Italia đã phí phạm một cơ hội không thể tốt hơn để mở rộng cánh cửa dẫn vào vòng 1/8. Nguyên nhân chính là do “Squadra Azzurri” đã lãng phí không ít cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng.

Nhập cuộc khá cẩu thả

Thật không thể ngờ được là bảng tử thần của VCK World Cup 2014 lại kết thúc theo một cách không thể “tử thần” hơn. Chỉ sau hai vòng đấu, đội bóng tưởng như lót đường - Costa Rica - lại sớm đoạt một trong hai tấm vé vào vòng 1/8 sau hai trận toàn thắng, góp phần loại Anh ra khỏi cuộc chơi và đẩy Italy cùng Uruguay vào cuộc tử chiến để giành sự sống.

29,5 Trong trận đấu vừa rồi, tuổi đời trung bình của Italy lên tới 29,5 - con số cao nhất kể từ đầu giải đến nay. Trong số này có đến 6 cầu thủ trên 30 tuổi là Buffon (36), Barzagli (33), De Rossi (30), Pirlo (35), Thiago Motta (31), và Cassano (31). Trái lại, tuổi trung bình của Costa Rica chỉ là 26,3.

Lỗi không phải là do Uruguay để thua Costa Rica mà tất cả xuất phát từ thất bại của Italy trước đối thủ khiêm tốn này. Uruguay không Luis Suarez đã không được chuẩn bị tốt để rồi hoàn toàn bất ngờ trước lối chơi tích cực, hưng phấn và đầy tốc độ của Costa Rica. Thế nhưng, một Italy có đầy đủ lực lượng lại hầu như chẳng rút ra được bài học nào cho mình từ thất bại của Uruguay.      

HLV Cesar Prandelli không hề xem thường đối thủ khi ông vẫn giữ nguyên sơ đồ chiến thuật như ở trận thắng Anh 2-1, chỉ thay đổi vài vị trí ở hàng phòng ngự để đảm bảo rằng bất ngờ sẽ không thể xảy ra. Thế nhưng, sự khởi đầu khá cẩu thả của “Squadra Azzurri” đã đeo bám họ trong suốt trận đấu, khiến họ không thể nào làm chủ được thế trận trước một “The Ticos” không biết sợ.

Trong đó, hàng phòng ngự của Italia chơi như mơ ngủ trong những pha hãm thành bằng bóng bổng của Costa Rica để rồi điều gì phải đến đã đến: Bryan Ruiz thoải mái tung cú đánh đầu hạ gục Gianlugi Buffon sau đường chuyền không thể chính xác hơn từ bên cánh trái của của Junior Diaz.  

Pirlo chuyền, Balotelli “từ chối”

Vấn đề ở đây: Diaz không phải là chuyên gia chuyền bóng tầm cỡ như Andrea Pirlo và Ruiz cũng hoàn toàn kém danh tiếng so với Mario Balotelli. Thật vậy, trên hành tinh bóng đá này, kiếm đâu ra một cầu thủ “dọn cỗ” bằng những đường chuyền dài tuyệt vời như Pirlo. Thậm chí kể cả khi “bận bịu” trước sự “chăm sóc” của Yeltsin Tejeda hoặc Celso Borges thì Pirlo vẫn biết cách thoát ra để thực hiện những đường chuyền dài “sát thủ”. Tổng cộng Pirlo đã tung ra 15 đường chuyền dài như thế với 13 lần đưa bóng đến đúng địa chỉ, trong đó có một địa chỉ được ân sủng mang tên Balotelli.

Thế nhưng, khi được Thượng đế ban cho một món quà mà các đội bóng khác đều thèm muốn như thế thì các chân sút của Italy lại không trân trọng điều đó, đặc biệt là Balotelli. Sau những đường chuyền của Pirlo, chỉ cần Balotelli tâng bóng qua đầu thủ môn Keylor Navas chính xác hơn hoặc sút bóng hiểm hơn thì Italy mới là đội vươn lên dẫn trước và một kết quả bất ngờ khó có thể xảy ra.

Một chân sút danh tiếng như thế, trong những tình huống thuận lợi đến thế, lại không thể ghi được bàn thắng. Trong lúc đó, một cầu thủ khá khiêm tốn như Ruiz đã tận dụng rất tốt đường chuyền của đồng đội, ở một tình huống khó hơn, để tạo nên sự khác biệt trong trận đấu mà tưởng như Costa Rica không có khả năng để giành chiến thắng.  

Thậm chí so với người đồng nhiệm Joel Campbell ở bên kia chiến tuyến, Balotelli cũng kém hơn một bậc. Bởi trong lúc “Los Ticos” được hưởng lợi từ những màn trình diễn mạnh mẽ của Campbell thì “Squadra Azzurri” phải chuốc lấy nỗi buồn từ những màn trình diễn nhạt nhòa của Balotelli.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Costa Rica đã quỳ gối với gương mặt đầy xúc động. Với tầm quan trọng từ những gì mà họ vừa giành được, đó là điều dễ hiểu. Trong khi đó, các cầu thủ Italia cúi đầu rời sân trong sự thất vọng. Với nỗi hổ thẹn mà họ vừa trải qua, cũng chẳng có gì khó hiểu.

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm