Tag Nhà báo Nam Khang
Cầm cự với Iraq bằng cách nào?
Các ĐTQGHầu hết các trụ cột của ĐT Việt Nam từng là bại quân của Iraq ở trận thua 0-2 tại tứ kết Asian Cup 2007 khi được hỏi đều thừa nhận rằng, Iraq ở một đẳng cấp khác.
Nhà tuyển chọn phim Marcus Mạnh Cường Vũ: Nên nghĩ đến Oscar, dù chưa có phim đủ khả năng đoạt giải
PhimMarcus Mạnh Cường Vũ là Chủ tịch và Trưởng ban tuyển phim của YxineFF trong 5 năm, đồng thời anh cũng tham gia tuyển chọn phim (đặc biệt phim ngắn) cho một vài liên hoan khác.
Phạm Thị Hương 'chiến thắng chính mình'!
Văn hoáTối qua (3/10), danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã tìm ra chủ nhân với sự đăng quang của thí sinh Phạm Thị Hương (Hải Phòng, số báo danh 120, cao 1,74 m, nặng 52 kg, số đo 78 - 63 - 93).
VIDEO: Phạm Thị Hương ví tính cách mình giống con vật gì trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ?
Truyền hình TT&VHTân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã nói về vấn đề xã hội mà cô quan tâm nhất, địa danh cô muốn đến nhất và tính cách của mình giống một con vật vẫn được xem là biểu tượng của tự do, hạnh phúc và hòa bình.
16h00 ngày 4/10, U19 Việt Nam – U19 Timor Leste: Bài toán hàng công
Các ĐTQGĐã toàn thắng 2 trận, giành 6 điểm tuyệt đối và ghi được tới 8 bàn thắng nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không hoàn toàn hài lòng với phong độ của các cầu thủ U19 Việt Nam, nhất là những người chơi trên hàng tiền đạo.
Ngay sau đăng quang, Tân Hoa hậu Phạm Hương nhận nhiều câu hỏi khó
Văn hoáNgay sau giây phút đăng quang, BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và Tân Hoa hậu Phạm Thị Hương họp báo. Tuy vậy, nhiều câu hỏi dành cho Tân Hoa hậu Hoàn vũ chưa được trả lời.
Nghệ thuật dùng cầu thủ trẻ của HLV Miura
Các ĐTQGTừ Âu Văn Hoàn, 24 tuổi, năm 2013 tới Đỗ Duy Mạnh, 19 tuổi, năm 2015 là một hành trình dài đầy tự hào của HLV Toshiya Miura với đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Khoảnh khắc đăng quang với nước mắt và nụ cười của Phạm Thị Hương
Văn hoáSinh năm 1991, cao 1,74m, số đo ba vòng 78-63-93, Phạm Thị Hương đã trải qua những khoảnh khắc thăng hoa khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tối qua, 3/10.
Bình luận Nam Khang: Phản công
World Cup 2018World Cup 2014 đã khép lại theo một cách không thể tích cực hơn: Trận chung kết diễn ra giữa hai siêu cường truyền thống của bóng đá thế giới. Thế nhưng...
Bình luận Nam Khang: Chặt chẽ
Chung kếtMặc cho những kết quả gây sốc hoặc bất ngờ thì cuối cùng trận chung kết World Cup 2014 vẫn diễn ra giữa hai cường quốc của bóng đá thế giới: Argentina và Đức.
Bình luận Nam Khang: Hết phép
Bán kếtKhông còn “phép thuật” từ “phù thủy” Louis van Gaal, Hà Lan đành phải chuyển hướng sang Brasilia, nơi tổ chức trận tranh hạng Ba, chứ không thể tiến về Rio de Janeiro như hành trình đã định. Có thất vọng và tiếc nuối không?
Bình luận Nam Khang: Chóng vánh
Chung kếtĐội tuyển Đức vừa tạo nên một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử các VCK World Cup: Ghi 5 bàn thắng chỉ sau 29 phút thi đấu.
Bình luận Nam Khang: Bố trận
Bán kếtGiữa Argentina và Hà Lan sẽ chỉ có một con đường dẫn đến sân Maracana vào rạng sáng ngày 14/7 tới. Do vậy, giữa Lionel Messi và Arjen Robben cũng sẽ chỉ có một người được tiếp tục mơ đến chiếc Cúp vàng và có thể là Quả bóng vàng.
Bình luận Nam Khang: Thời thế
Bán kếtĐội tuyển Đức chưa thật hoàn hảo để có thể tạo thời thế tại World Cup 2014. Thế nhưng, một khi thời thế đang thay đổi theo chiều hướng có lợi cho họ, “Mannschaft” có thể trở thành anh hùng.
Bình luận Nam Khang: Ngược đời
Tứ kếtCàng đi sâu vào giải Hà Lan lại càng gặp nhiều khó khăn hơn dù lẽ ra phải ngược lại thì mới đúng.
Bình luận Nam Khang: Xấu xí
Tứ kếtNếu Brazil bước lên bục đăng quang ở kỳ giải này thì chắc chắn đó sẽ là đội hình tệ nhất của “Selecao” từng chiến thắng ở World Cup. Một đội hình tệ nhất với lối chơi đơn giản và những chiến thắng xấu xí.
Bình luận Nam Khang: Đa năng
Vòng 1/8Ngày xửa ngày xưa, có một đội tuyển mặc áo màu da cam trình diễn một kiểu bóng đá tạm dịch là “Bóng đá tổng lực” làm chấn động cả thế giới và suýt chút nữa đã bước lên đỉnh vinh quang tại World Cup 1974.
Bình luận Nam Khang: Ác mộng
Tứ kếtHiện nay, nếu như có một từ nào đấy khiến các CĐV của Brazil sợ nhất thì đó chỉ có thể là “ác mộng”. Đơn giản vì họ đang mơ một giấc mộng đẹp: Được chứng kiến Neymar và các đồng đội bước lên bục đăng quang vào ngày 14/7 tới
Bình luận Nam Khang: Dấu ấn
Vòng 1/8Lần thứ tư tại World Cup 2014, Lionel Messi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và tất nhiên, khi anh là người số 1 thì chiến thắng phải thuộc về đội tuyển Argentina.
Thời tiết
Hà Nội
-
An Giang
-
Bình Dương
-
Bình Phước
-
Bình Thuận
-
Bình Định
-
Bạc Liêu
-
Bắc Giang
-
Bắc Kạn
-
Bắc Ninh
-
Bến Tre
-
Cao Bằng
-
Cà Mau
-
Cần Thơ
-
Điện Biên
-
Đà Nẵng
-
Đà Lạt
-
Đắk Lắk
-
Đắk Nông
-
Đồng Nai
-
Đồng Tháp
-
Gia Lai
-
Hà Nội
-
TP Hồ Chí Minh
-
Hà Giang
-
Hà Nam
-
Hà Tĩnh
-
Hòa Bình
-
Hưng Yên
-
Hải Dương
-
Hải Phòng
-
Hậu Giang
-
Khánh Hòa
-
Kiên Giang
-
Kon Tum
-
Lai Châu
-
Long An
-
Lào Cai
-
Lâm Đồng
-
Lạng Sơn
-
Nam Định
-
Nghệ An
-
Ninh Bình
-
Ninh Thuận
-
Phú Thọ
-
Phú Yên
-
Quảng Bình
-
Quảng Nam
-
Quảng Ngãi
-
Quảng Ninh
-
Quảng Trị
-
Sóc Trăng
-
Sơn La
-
Thanh Hóa
-
Thái Bình
-
Thái Nguyên
-
Thừa Thiên Huế
-
Tiền Giang
-
Trà Vinh
-
Tuyên Quang
-
Tây Ninh
-
Vĩnh Long
-
Vĩnh Phúc
-
Vũng Tàu
-
Yên Bái