20/12/2025 15:53 GMT+7 | SEA Games 33
Ông Miguel Rodrigo chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển futsal Thái Lan sau thất bại ở SEA Games 2025, đồng thời khẳng định sẽ không dẫn dắt bất kỳ đội tuyển hay CLB nào nữa. Quyết định này đánh dấu việc ông khép lại sự nghiệp huấn luyện một cách chính thức.
Đội futsal Thái Lan giành HCB tại SEA Games 2025 sau khi thua đậm Indonesia 1-6 ở chung kết, qua đó lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch SEA Games lần thứ 5 liên tiếp.
Mới đây, Miguel Rodrigo đã đăng tải một bài viết dài trên mạng xã hội để gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, đồng thời công bố quyết định chia tay đội tuyển Thái Lan và chấm dứt sự nghiệp huấn luyện một cách vĩnh viễn. Trong bài đăng, chiến lược gia người Tây Ban Nha bày tỏ lòng biết ơn với các CĐV cũng như ban lãnh đạo đã luôn ủng hộ ông.

HLV Miguel Rodrigo chia tay ĐT futsal Thái Lan
Một đoạn trong bài viết nêu rõ: "Trận đấu SEA Games hôm qua là lần cuối cùng tôi làm nhiệm vụ với tư cách một HLV futsal chuyên nghiệp. Đó là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi đây là lời chia tay vĩnh viễn với sự nghiệp huấn luyện của tôi, tại đất nước mà tôi yêu bằng cả trái tim và sẽ luôn ở trong tâm trí tôi mãi mãi. Thật đáng tiếc khi tôi không thể khép lại bằng một chiến thắng để mọi người cùng vui, nhưng dù vậy, trong hai năm qua chúng ta đã vào tới chung kết Asian Cup và xếp hạng 9 thế giới tại World Cup. Vì thế, tôi rất hạnh phúc với những thành tựu lớn lao này".
Về lý do rời bỏ futsal chuyên nghiệp, HLV 55 tuổi cho biết: "Lý do rất rõ ràng: tôi cần trở về Tây Ban Nha để bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc sống và chăm sóc gia đình. Đây là lý do cá nhân và gia đình, đồng thời là điều quan trọng nhất với tôi ở thời điểm này. Tôi sẽ không còn dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp nào nữa, dù là CLB hay đội tuyển quốc gia. Trận đấu của tôi đã khép lại".
Ông nói thêm: "Từ nay, tôi sẽ dành thời gian để mang toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của mình phục vụ cho niềm đam mê thứ hai, đó là giảng dạy cho trẻ em và các HLV trẻ. Tôi sẽ làm việc cùng CLB nghiệp dư Albolote FS tại quê nhà và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cần sự hỗ trợ".
Miguel Rodrigo cũng gửi lời nhắn cuối tới người hâm mộ Thái Lan: "Gửi tới các CĐV futsal Thái Lan, tôi xin cảm ơn vì sự ủng hộ, cảm ơn vì tình yêu và những điều tốt đẹp mà tôi nhận được cả trong lẫn ngoài sân đấu. Tôi sẽ luôn giữ các bạn trong tim và không bao giờ quên. Tôi xem mình như một công dân Thái Lan đang sinh sống tại Tây Ban Nha".
"Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Tôi yêu các bạn rất nhiều. Các bạn là một phần trong ký ức và gia đình của tôi. Nếu không có các bạn, những trải nghiệm tuyệt vời trong hai năm qua đã không thể xảy ra. Chúc các bạn may mắn tại Asian Cup sắp tới. Tôi hy vọng các bạn sẽ giành được chức vô địch, đó là mong ước từ tận đáy lòng tôi", ông Miguel Rodrigo chia sẻ.
Khép lại, ông cho biết sẽ đóng toàn bộ các tài khoản mạng xã hội (Instagram và X) để cắt đứt hoàn toàn với "cuộc sống cũ", bắt đầu một hành trình mới. "Tôi muốn nói trong nước mắt… tạm biệt, hay có lẽ tốt hơn là 'hẹn gặp lại'. Thái Lan, tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều".
Miguel Rodrigo (sinh năm 1970) từng dẫn dắt ĐT futsal Việt Nam từ 2017 tới 2019. Ông cũng từng có giai đoạn dẫn dắt CLB futsal Thái Sơn Nam. Năm 2024, ông Rodrigo dẫn dắt ĐT futsal Thái Lan.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất