Thông điệp từ “nữ hoàng”

24/11/2010 11:32 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - Sau tấm HCĐ lịch sử của Vũ Thị Hương, hôm qua đến lượt Trương Thanh Hằng làm vẻ vang cho Điền kinh VN bằng tấm HCB ở cự ly 1.500 m nữ, tấm huy chương thứ hai cho điền kinh VN tại đấu trường Asian Games. Ngay cô và BHL cũng ngỡ ngàng bởi chỉ hy vọng HCĐ, mục tiêu chính vẫn là cự ly  ruột - 800m.

SVĐ Aoti Main hôm qua tráng lệ như một sân khấu. 4 năm trước tại Asian Games 15, Hằng “đang tuổi ăn tuổi ngủ”, sự non nớt kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực hạn chế, khiến cô đánh mất cơ hội mang tấm huy chương khi 100m cuối hơn VĐV Ấn Độ đến 30m, nhưng để các đối thủ vươn lên và ngậm ngùi xếp thứ 4.

Những tấm HC của Hằng và Hương là làn nước mát cho TTVN trong những
ngày này tại Quảng Châu. Ảnh: Quốc Khánh
Chiều qua Hằng đã là một thiếu nữ chín chắn, từng trải. Cô đã thể hiện được điều đó qua những sải chân mạnh mẽ cùng sự tỉnh táo trong đấu pháp. Nội dung chạy 1.500m nữ do chỉ có 11 VĐV tham dự nên không thi vòng loại mà đấu chung kết luôn. Việt Nam chỉ duy nhất Trương Thanh Hằng tham dự. Cô như lọt thỏm giữa các kình địch thể trạng vượt trội và đẳng cấp cao. Chiến thuật BHL đề ra là cố đeo bám đối thủ, trong đó hai VĐV Bahrain Jamal Mariam Jusuf Isa- Gebregeiorges Mimi Belite, cùng VĐV Nhật BảnYoshikawa. 500m cuối, Hằng  bắt đầu tăng tốc và phải quyết tâm tung cú rút thần tốc trong 100m về đích.

Các VĐV bám sát nhau với khoảng cách rất nhỏ. Trong những vòng chạy cuối cùng, Yoshikawa đã không thể duy trì được khoảng cách và vị trí số 1 dưới sự bám đuổi rất sát cả Jamal và Gebregeior, phía sau, Thanh Hằng vẫn tiếp tục phả hơi nóng vào gáy đối thủ.  Trong một giây phút quyết định, Jamal ,Gebregerior và Trương Thanh Hằng cùng vượt lên, tách tốp hẳn với nhóm sau. Ở khoảng 100m cuối, chỉ còn Trương Thanh Hằng đủ sức bám đuổi 2 VĐV người Bahrain. Jamal có thể hình tốt và thể lực quá tốt, cùng những bước sải chân mạnh mẽ. Phía sau, Gebregeior cũng chạy với một tốc độ rất cao. Thế nhưng, bằng một nỗ lực tuyệt vời, Trương Thanh Hằng đã có một pha bứt phá vô cùng ngoạn mục, vượt lên Gebregeior ở những mét cuối cùng và cán đích ở vị trí thứ 2. Với thành tích 4’09’’58, Hằng đã vượt qua được giới hạn bản thân, phá kỷ lục cô đạt được ở SEA Games và kỷ lục QG là 4’11’’60. Jamal của Bahrain đã giành HCV Với thời gianh 4’08’’22, người đạt HCĐ là Gebregeio.

Trên khán đài, HLV Hồ Thị Từ Tâm, hai chuyên gia Đức là Uwer Freimuth và Gunter Lange nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Đấy là hình ảnh  biết nói, bởi chính HLV Từ Tâm cũng trải lòng, dù các em tập theo giáo trình của mình, nhưng không có sự hỗ trợ về chất xám, phương pháp huấn luyện, dụng cụ tiên tiến của hai chuyên gia trên trong 31 ngày ở Côn Minh, thì Hằng khó có được thành tích như thế. Từ đầu năm, hai chuyên gia này đã lên kế hoạch cho điền kinh VN.

Đấy cũng là câu trả lời đơn giản nhất vì sao điền kinh VN phải đến tận bây giờ mới có 2 tấm HC ở Asian Games. TTVN vẫn có người tài, nhưng không chạm đỉnh vì thiếu thầy ngoại giỏi, phương pháp huấn luyện cùng những công cụ hỗ trợ tiên tiến để tiến ra biển cả. Đấy là thông điệp sau hai tấm huy chương quý như vàng của “nữ hoàng” Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng.

HỮU QUÝ (Từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm