Vịnh trận Nhật Bản - Tây Ban Nha (2-1) và Đức - Costa Rica (4-2): Cổ tích viết từ núi Phú Sĩ

02/12/2022 09:26 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu giữa Nhật Bản - Tây Ban Nha và Đức - Costa Rica.

Ritsu Doan

Chàng trai xứ Mặt trời vừa qua tuổi hai tư

Đang thi đấu tận chân trời nước Đức

4 bàn thắng đội bóng  huấn luyện viên Moriyasu (đến bây giờ) có được

Riêng công anh 2 bàn thắng bằng vàng.

Hãy nhớ ngày này (2-12) đội bóng xứ Phù Tang Bắt "Ông Lớn" Tây Ban Nha – oằn mình chịu trận

Sân Khalifa, Luis Enrique phải đắng lòng ôm hận

Một trận thua trong thế thật bẽ bàng.

Lukas Havertz

"Die Mannschaft" bị Costa Rica dẫn bàn đã nổi xung và xông lên ào ạt

Havertz 2 lần ghi công trong thế trận ngược dòng

Nhưng phải ghi thêm tới 4 bàn thì Xe tăng đành thúc thủ

Tin tức liên tục từ sân Lusail báo về, tất cả đã uổng công.

Cổ tích từ Phú Sĩ

Không ai tin chuyện thần kì tiếp tục xảy ra

khi đoàn binh "Made in Japan" thắng Đức

Vậy mà những chàng trai Sumurai đã viết nên cổ tích giữa đời thường

Tiếp tục loại Đội tuyển Đức lừng danh đã 4 lần vô địch

Nhật Bản xứng đáng ngẩng cao đầu, xứng đáng được nêu gương.

7h15 ngày 2-12-2022

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm