Vinh trận Tunisia - Pháp (1-0) và Úc - Đan Mạch (1-0): Thắng buồn và thắng vui

01/12/2022 07:30 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu giữa Tunisia - Pháp và Úc - Đan Mạch.

Didier Deschamps đưa vào sân đội hình 2 cho trận cầu thủ tục
Pháp vẫn tin thực lực Tunisia chẳng làm nổi cơ đồ
Nhiểu khả năng, cái tên thứ hai vào vòng sau sẽ ghi danh Đan Mạch
Ấy thế mà phút 58, Wahbi Khazri đi bàn "thần kì" cho Pháp một bàn thua.

Nhưng niềm vui những chàng trai châu Phi chỉ kéo dài 2 phút
Điện thoại rung lên, sân Education bên kia
                                Mathew Leckie chiến thắng "Chú lính chì"
"Ba bề bốn bên" tương quan liền đảo ngược
Đan Mạch hết sức vùng lên mà chả nước non gì.

Bàn thắng Khazri sẽ đi vào lịch sử
Nhưng hỡi ôi, Tunisia sau giây phút hân hoan
                        đành chia tay, "trả khách sạn ra về"
Lòng ngao ngán nhìn những chàng trai "Chuột túi"
Chỉ ghi đúng một bàn nhưng chiến thắng hả hê.

0h30 ngày 1-12-2022

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm