Vịnh trận Anh - Xứ Wales (3-0): Rashford lên chân, Gareth Bale hết đát

30/11/2022 16:04 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu giữa Anh - Xứ Wales.

Marcus Rashford

Với Southgate, anh không là số một

"Giải pháp thứ nhì" cần hoán đổi cho nhau

Vậy mà chàng trai "tuổi Trâu" chạy còn nhanh hơn ngựa

Hai trận, ba bàn thắng đã ghi anh lên top dẫn đầu.

Cứ đà thăng hoa này, cái tên Rashford

Rất dễ thành "thương hiệu" Đội tuyển Anh

Cả London đang mong điều kì diệu

Cup Vàng 1966 năm xưa - năm nay thuộc về mình.

Gareth Bale

Mọi người hẳn chưa quên Gareth Bale với cú sút phạt thần sầu

Đưa Xứ Wales vào chung kết sau 46 năm chờ đợi

Ai cũng mong tại Qatar anh sẽ lên tiếng nói

Cho hơn 3 triệu người "cùng phương trời Anh" hát khúc khải hoàn

Nhưng trong trận 30-11 này anh đã phải rời sân

Đội Wales chịu thua ba bàn trắng

"Hàng hết date" "tóc củ hành" cay đắng

World Cup từ nay vĩnh viễn đóng lại rồi.

2h15 ngày 30-11-2022

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm