(LTS): Tại Lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7 - 2026 diễn ra mới đây, NSND Ngọc Lan, đại diện gia đình, đã lên sân khấu nhận Giải thưởng Lớn "Thành tựu trọn đời - Hiệp sĩ Dế Mèn" vinh danh cố PGS-TS, hoạ sĩ, đạo diễn, NSND Ngô Mạnh Lân.
NSND Ngọc Lan đã khiến nhiều người xúc động khi nhắc về người chồng đã gắn bó với bà suốt 60 năm. Bà kể, dù ông đã đi xa 5 năm, mỗi sáng, bà vẫn giữ thói quen pha một ấm trà ướp hoa sói đặt lên bàn thờ ông với bao niềm nhớ thương.
Trong niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động khi người bạn đời được ghi nhận bằng một giải thưởng thiếu nhi, NSND Ngọc Lan đã viết nên bài thơ Vinh dự cho nhà ta. Những câu thơ mộc mạc như lời thủ thỉ gửi tới người chồng đã khuất, không chỉ chất chứa niềm tự hào, mà còn gom lại cả ký ức của một cuộc đời nghệ thuật âm thầm, của tình yêu, sự hy sinh và lòng tận tụy phía sau một người nghệ sĩ đã dành trọn đời sáng tạo cho tuổi thơ.

NSND Ngọc Lan tại triển lãm "Thế giới tuổi thơ qua các tác phẩm của cố NSND Ngô Mạnh Lân". Ảnh: Hoà Nguyễn
VINH DỰ CHO NHÀ TA
Niềm vinh dự lớn anh ơi
Thay anh nhận giải suốt đời trẻ thơ.
Bao năm say đuổi với nghề
Dồn tâm, dồn sức bây giờ đền công.
Dế Mèn giải lớn có anh
Cả đời cặm cụi ngày đêm chuyên cần.
Thương anh em chỉ góp phần
Chăm anh, con cái mười phân vẹn mười.
Giúp anh đầu óc thảnh thơi
Dồn vào trang vẽ để đời mai sau.
Việc gì đến sẽ đến mau
Bao nhiêu minh họa sắc màu tuổi thơ.
Còn lưu đến tận bây giờ
Sắp tròn thế kỷ vẫn là tinh khôi.
Hôm nay đông nghịt khoảng trời
Bảo tàng Mỹ thuật là nơi đón chờ.
Bước vào thế giới mộng mơ
Dế Mèn dáng vóc từ xưa oai hùng
Khán phòng rộng đẹp thênh thang
Hàng trăm bức vẽ vẫn còn sáng tươi.
"Cây tre trăm đốt" đây rồi
"Ông Gióng" sừng sững vươn người oai phong.
"Thạch Sanh" tráng sỹ anh hùng
"Mị Châu, Trọng Thủy" mãi cùng Cổ Loa.
Bao nhiêu tranh truyện đến giờ
Trẻ già xem cứ xuýt xoa khen hoài.
Phim hoạt hình mãi còn đây
17 phim 17 khoảng trời khác nhau
"Một ước mơ" - thước phim đầu
"Mèo con", "Con sáo...", nối nhau theo cùng
"Thạch Sanh", "Phép lạ hồi sinh"
Vươn vai "Ông Gióng" tung hoành giặc tan.
Oai hùng "Rồng lửa Thăng Long"
Dẹp tan bè lũ xâm lăng nước nhà
Kể sao cho hết bằng thơ…
Ngụ ngôn "Trê Cóc" bao giờ lại quên.
Phòng tranh đầy ắp còn nguyên
Chúng đang nhẩy múa được truyền tin vui.
Nhà ta vui nhất trên đời
Hoa tươi thơm nức cùng lời sẻ chia.
Ngủ sâu anh nhé cứ mơ
Trần gian cõi tạm hàng giờ có anh…
(Viết sau hôm thay mặt anh nhận Giải Dế Mèn tuổi thơ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 22/5/2026)