Jennifer Hudson - 'Gái ngoan' hiếm hoi trong làng showbiz

05/12/2013 13:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2006, nữ ca sĩ Jennifer Hudson (32 tuổi) đoạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim ca nhạc Dreamgirls (Giấc mơ danh vọng). Nay cô đã trở lại dòng phim này cùng Black Nativity.

Theo một số nhà phê bình, Jennifer Hudson đã được giao cho vai diễn “chỉ có một trong đời” trong Dreamgirls. Đây cũng là phim ca nhạc khởi đầu sự nghiệp thành công nhất của một nghệ sĩ, kể từ sau thành tựu của danh ca Barbra Streisand với phim Funny Girl.

Nhưng với Hudson, khởi đầu thận lợi chưa chắc đã hay. “Tôi nghĩ giải Oscar mang lại may mắn nhưng cũng là tai họa” - cô chia sẻ sau khi đoạt giải cùng Dreamgirls  - “Đương nhiên tôi vô cùng kinh ngạc khi đoạt giải, song tai họa nằm ở chỗ giải thưởng khiến mọi người luôn nghĩ tôi nắm rõ về nghề diễn. Tôi phải nhắc họ rằng Dreamgirls là dự án điện ảnh đầu tiên của mình và tôi vẫn luôn phải học hỏi”.

Trở lại phim ca nhạc vì yếu tố gia đình

Tính ngay thật của Hudson đã khiến cô chiếm được cảm tình của bất cứ ai từng biết đến những chuyện vui buồn trong cuộc đời cô. Nhiều người thấy vui khi Hudson thông báo lễ đính hôn của mình với đô vật David Otunga vào đúng ngày sinh của cô (12/9/2008), chỉ vài tuần sau khi cô phải chứng kiến cái chết đầy bi kịch của mẹ, anh trai và cháu trai 7 tuổi dưới bàn tay của người anh rể.

3 tháng vắng bóng trong ngành showbiz, Hudson trở về bên những thành viên còn lại trong gia đình ở Chicago sau sự kiện thảm khốc đó. Khi tái xuất, trình diễn nhạc phẩm Cờ sao lấp lánh tại giải Super Bowl 2009, Hudson vẫn chưa hề nguôi ngoai nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất.

Thời gian qua, Hudson nhận được nhiều lời mời tham gia phim ca nhạc, nhưng cô không nhận lời bởi không muốn bị mình “đóng đinh” vào một thể loại phim. Bởi vậy, người hâm mộ đã được thấy một Hudson đa dạng trên màn bạc, với những vai diễn trong phim tiểu sử về bà Winnie Mandela, trong phim The Secret Life Of Bees của Sue Monk Kidd. Thậm chí cô còn thử sức ở dòng phim hài, với The Three Stooges của anh em nhà Farrelly.

Phim Black Nativity được dàn dựng theo vở kịch nổi tiếng cùng tên của Langston Hughes. Trong phim, Hudson thủ vai người mẹ tên là Naima. Sau khi Naima bị đuổi ra khỏi một căn hộ ở Baltimore, cậu con trai tuổi vị thành niên của cô là Langston phải trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh cùng với những người bà con hết sức xa lạ ở New York.

Tại đây, cậu bé đã thực hiện một hành trình đầy kinh ngạc và truyền cảm hứng cùng những người bạn mới. Trong quá trình đó, cậu đã tìm được ý nghĩa thực sự của lòng trung thành, sự hàn gắn và gia đình. Câu chuyện được kể lại qua những giai điệu nhạc gospel và R&B.

“Khi đọc kịch bản, tôi thấy thích bởi trong đó chứa đựng nhiều yếu tố: nhà thờ, gia đình, kỳ nghỉ Giáng sinh. Tôi muốn tham gia dự án này còn vì hiện chưa có nhiều phim mang đề tài gia đình” - Hudson chia sẻ.

Jennifer Hudson trong phim “Black Nativity”

"Gái ngoan" hiếm hoi trong làng showbiz

Câu chuyện cuộc đời của Hudson có thể được xem như một nàng Lọ Lem của thời hiện đại. Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Chicago, Hudson đã đi hát trong nhà thờ địa phương, trước khi về đích ở vị trí thứ 7 tại mùa thứ 3 của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc American Idols. Sự nghiệp của cô tiếp tục cất cánh cùng bộ phim Dreamgirls.

Bên cạnh tài năng ca hát, Hudson còn có một cuộc sống hết sức "sạch sẽ". Cô chưa hề đụng tới một giọt rượu nào và cũng chẳng thử dùng ma túy. “Tôi không biết cảm giác như thế nào nếu cố gắng thử những chất gây nghiện. Tôi chưa hề uống rượu. Có thể nhiều người không tin, nhưng đó là sự thật. Tôi không quan tâm tới những thứ đó” - Hudson nói.

Tuy nhiên cuộc đời quá trong sạch đã khiến Hudson gặp không ít khó khăn và thách thức khi hóa thân vào những nhân vật đậm chất giang hồ, như cô gái điếm nghiện ma túy trong phim The Inevitable Defeat Of Mister & Pete.

“Thông thường, việc có nhiều trải nghiệm sống sẽ giúp ích rất lớn cho một diễn viên trong nghiệp diễn. Nhưng tôi chẳng có gì cả. Để lột tả được vai diễn này, tôi đã phải tới một trung tâm cai nghiện và gặp nhiều phụ nữ. Họ đã kể cho tôi nghe những câu chuyện của họ. Họ chỉ cho tôi từng bước dẫn đến nghiện ma túy. Tôi không thể hiểu được cảm giác phê thuốc như thế nào, một phụ nữ nói với tôi rằng nó giống như lúc cực khoái trong quan hệ tình dục. Sau đó, tôi hiểu và nghĩ mình có thể diễn tả được trạng thái đó” - Hudson kể. 

Là một người nổi tiếng, cuộc sống của Hudson không tránh khỏi việc bị mất quyền riêng tư và nhiều cạm bẫy khác, song cô vẫn gần gũi với quê hương Chicago của mình và trân trọng những giá trị truyền thống.

“Đối với tôi, trình diễn trong nền công nghiệp giải trí hiện nay cũng giống như thời hát ở trường trung học, chỉ có khác là ở phạm vi lớn hơn. Tôi vẫn như ngày xưa, chẳng có gì thay đổi” - Hudson khẳng định.

Sau bi kịch mất đi những người thân, Hudson lao vào hoạt động từ thiện. Cô sáng lập Quỹ Julian D King để tưởng nhớ cháu trai đã khuất của mình. “Thông qua tổ chức này, tôi muốn hỗ trợ cho những đứa trẻ không may, mang đến cho chúng những điều tốt lành” - Hudson chia sẻ.

VIỆT LÂM (theo The Independent)
Thể thao & Văn hóa 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm