U23 Việt Nam đã nhận một bài kiểm tra khắc nghiệt cho bản lĩnh của thế hệ trẻ sau thất bại trước U23 Trung Quốc. Từ những gì HLV Kim Sang Sik thừa nhận và cái cách mà đối thủ vận hành trận đấu, hành trình trưởng thành của U23 Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu sau trận thua này.
Những chia sẻ của HLV Kim Sang Sik cho thấy rõ ràng yếu tố bước ngoặt mang tên Hiểu Minh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định chấn thương của Hiểu Minh đã buộc đội bóng của ông phải thay đổi kế hoạch.
Hiểu Minh không chỉ là một trung vệ, mà còn là thủ lĩnh hàng phòng ngự, người giữ nhịp cho cả hệ thống. Việc mất anh ngay trong hiệp một khiến mọi phương án chiến thuật buộc phải điều chỉnh, từ cách tổ chức phòng ngự đến ý đồ tấn công trong hiệp 2.
HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận bàn thua sớm đầu hiệp 2 đã tác động mạnh đến tâm lý các cầu thủ. Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam luôn là đội ghi bàn trước, luôn đá trong thế chủ động. Khi lần đầu rơi vào kịch bản bị dẫn bàn ở một trận cầu quyết định, sự non nớt về trải nghiệm đỉnh cao đã bộc lộ.
Ngược lại, những phát biểu của HLV Antonio Puche cho thấy U23 Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng và rất tôn trọng đối thủ. Ông Puche không nói nhiều về may mắn, mà nhấn mạnh vào khả năng kiểm soát bóng, duy trì cự ly đội hình và thu hồi bóng ngay bên phần sân đối phương.
Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 đội nằm ở khả năng thích nghi và chuẩn bị kịch bản trận đấu. U23 Trung Quốc sẵn sàng nhường bóng, chờ đợi và tung đòn quyết định. Trong khi đó, U23 Việt Nam lại gặp khó vì không thể là chính mình như ở những trận đấu trước.
Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik từ chỗ được đánh giá cao hơn chỉ duy trì được khoảng một phần ba thời gian kiểm soát trận đấu. Điều này cho thấy U23 Việt Nam vẫn còn bị động trước các đội bóng phòng ngự số đông, đặc biệt là khi rơi vào thế bị dẫn bàn.

Những gì mà Lê Phát (2) và đồng đội ở U23 Việt Nam thể hiện tại VCK U23 châu Á năm 2026 cho thấy đây là một đội bóng rất có hứa hẹn. Ảnh: AFC
Chính các học trò của HLV Kim Sang Sik từng thể hiện bản lĩnh ở chung kết SEA Games 33 khi ngược dòng đánh bại đội chủ nhà. Nhưng tại bán kết U23 châu Á năm nay, Đình Bắc cùng các đồng đội đã chạm trán một đối thủ cứng cáp hơn hẳn và cũng chưa từng trải qua kịch bản bất lợi là bị dẫn trước.
Một đội bóng lớn cần biết cách phản ứng khi bị dẫn bàn. Tinh thần các cầu thủ dường như bị ảnh hưởng khi nghĩ về mục tiêu lần thứ 2 vào chung kết giải đấu này, để sánh ngang với lứa đàn anh Thường Châu 2018. Khi đối thủ càng tự tin, U23 Việt Nam lại càng không còn là chính mình.
Nhiều người hâm mộ cũng bất ngờ khi U23 Việt Nam bộc lộ vấn đề về thể lực, sức mạnh tranh chấp và lép vế hoàn toàn so với đối thủ, dù được nghỉ nhiều hơn một ngày.
Từ pha chấn thương của Hiểu Minh đến việc mất thế trận hoàn toàn trong hơn 60 phút sau đó, U23 Trung Quốc nhận ra U23 Việt Nam không còn nhiều điều đặc biệt và đã mạnh dạn đẩy cao đội hình để tạo ra bước ngoặt ngay đầu hiệp 2.
Trên hàng công, điểm tựa Đình Bắc không còn tạo được khác biệt, thậm chí anh bỏ lỡ cơ hội khi bóng đến chân. Ở tuyến dưới, Trung Kiên và Lý Đức lúng túng trước sức ép đầu hiệp 2, dẫn tới những bàn thua mang tính quyết định.
Một vấn đề khác với HLV Kim Sang Sik là chiều sâu đội hình. Việc mất Hiểu Minh cho thấy hậu quả quá lớn và U23 Việt Nam không có phương án thay thế tương xứng. Việc trung vệ Đức Anh vào sân thay người rồi phải rời sân bất đắc dĩ phản ánh sự thiếu hụt nhân sự chất lượng ở hàng phòng ngự.
U23 Việt Nam không có chiều sâu lực lượng ở tuyến dưới như trên hàng tấn công. Ở sân chơi lớn, mọi vị trí đều cần phương án dự phòng đủ chất lượng, chứ không chỉ là giải pháp tình thế.
Cuối cùng, như HLV Kim Sang Sik thừa nhận, các cầu thủ đã chiến đấu với tinh thần rất tốt và giải đấu này sẽ giúp họ trưởng thành hơn. Con đường phía trước của lứa U23 này vẫn còn dài, từ ASEAN Cup 2026, Asian Cup 2027 cho tới xa hơn là vòng loại World Cup 2030.
Một trận thua có thể xem là đến đúng lúc để U23 Việt Nam nhận ra giới hạn của mình và cần làm gì để vượt qua. Trước mắt vẫn còn trận đấu tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc. Đây là cơ hội để các học trò của HLV Kim Sang Sik chỉnh sửa và tận hưởng giải đấu.
Lọt vào Top 4 châu lục đã là thành công đáng ghi nhận, và các cầu thủ không cần xin lỗi sau thất bại, mà hãy chơi một trận thật sự ra trò trước khi chia tay Saudi Arabia.
Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026