Tờ Sohu của Trung Quốc mới đây đã chỉ ra lý do vì sao U23 Trung Quốc chơi hay ở trận gặp U23 Việt Nam nhưng lại thua U23 Nhật Bản ở VCK U23 châu Á 2026.
Tại VCK U23 châu Á 2026, các cầu thủ U23 Trung Quốc tạo bất ngờ lớn khi giữ sạch lưới tới trước trận chung kết. Họ thậm chí đã vượt qua U23 Uzbekistan ở loạt đá luân lưu ở tứ kết, thắng U23 Việt Nam ở bán kết nhưng sau đó thua 0-4 U23 Nhật Bản ở chung kết.
Tờ Sohu mới đây đã phân tích 2 trận đấu ở bán kết và chung kết của U23 Trung Quốc và chỉ ra sự khác biệt lớn trong 2 trận đấu này.
U23 Trung Quốc bị U23 Nhật Bản chọc thủng lưới với cú sút đổi hướng
"Trận chung kết từng được kỳ vọng như một "phép màu ngựa ô" rốt cuộc lại trở thành một bài học cay đắng. Những phát biểu sau trận của HLV U23 Nhật Bản đã buộc người hâm mộ Trung Quốc phải nhìn thẳng vào thực tế. Trước trận chung kết, chuỗi 492 phút giữ sạch lưới của U23 Trung Quốc được xem như một kỳ tích. Thủ môn Li Hao với 5 trận không để thủng lưới", tờ Sohu viết.
Tờ báo này viết rằng U23 Nhật Bản đã tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ của U23 Trung Quốc với những cú sút đổi hướng: "Tuy nhiên, HLV U23 Nhật Bản Go Oiwa tiết lộ sau trận rằng ban huấn luyện U23 Nhật Bản đã nghiên cứu rất kỹ mọi phương án phá vỡ thế bế tắc, trong đó có cả việc chủ động tạo ra những cú sút đổi hướng. Điều đó cho thấy chiến thắng của U23 Nhật Bản không phải là may mắn, mà là kết quả của sự chuẩn bị chính xác đến từng chi tiết".
"Bàn mở tỷ số ở phút 18 là minh chứng rõ ràng. Cú sút của cầu thủ U23 Nhật Bản chạm chân Liu Haofan đổi hướng rồi đi thẳng vào lưới. Tình huống tưởng chừng ngẫu nhiên ấy thực chất xuất phát từ việc U23 Nhật Bản liên tục tấn công vào khu vực trung tâm hàng thủ Trung Quốc. Như HLV U23 Trung Quốc Antonio thừa nhận sau trận: "Họ biết các trung vệ của chúng ta có thói quen che chắn, nên cố tình dứt điểm theo cách đó." Trên băng ghế huấn luyện, Antonio đã sớm nhận ra mối nguy, nhưng không thể xoay chuyển cục diện", tờ Sohu bình luận.
U23 Trung Quốc không còn pressing tốt như ở trận gặp U23 Việt Nam
Tờ báo này nhắc lại trận bán kết với U23 Việt Nam, chỉ ra lý do U23 Trung Quốc chơi tốt hơn ở trận đấu với thầy trò HLV Kim Sang Sik đó là việc đội bóng của HLV Antonio Puche pressing hiệu quả, tuy nhiên đến chung kết điều đó đã không xảy ra nữa: "Ở bán kết gặp U23 Việt Nam, lối pressing tầm cao của U23 Trung Quốc từng khiến đội bạn mắc nhiều sai lầm. Nhưng trong trận chung kết, các hậu vệ U23 Nhật Bản vẫn ung dung chuyền bóng ngay trước vòng cấm. Bình luận viên Huang Jianxiang liên tục đặt câu hỏi: "Pressing của chúng ta đâu rồi?". Thống kê cho thấy số pha pressing của Trung Quốc chỉ bằng khoảng một phần ba so với trận bán kết, trong khi U23 Nhật Bản đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 82%".
"Không chỉ phòng ngự, tư duy tấn công của U23 Trung Quốc cũng bộc lộ vấn đề. Phút 36, Wang Yudong cắt được bóng và có cơ hội tung đường chọc khe nguy hiểm, nhưng lại chọn phương án chuyền về an toàn. Khoảnh khắc ấy được truyền thông U23 Nhật Bản phát đi phát lại với dòng chú thích: "Tư duy của bóng đá Trung Quốc". Trong phòng thay đồ, HLV Antonio thẳng thắn đặt câu hỏi: "Chúng ta đang bị dẫn trước, nhưng vẫn chuyền bóng quanh quẩn bên phần sân nhà. Rốt cuộc chúng ta sợ điều gì?". Rào cản tâm lý, rõ ràng, còn khó vượt qua hơn cả khoảng cách chuyên môn", tờ Sohu viết.
Tờ báo của Trung Quốc nhấn mạnh: "Trong khi người hâm mộ Trung Quốc còn tranh cãi về vai trò của các bàn thắng đổi hướng, HLV U23 Nhật Bản đã chỉ ra mấu chốt: "Sau bàn mở tỷ số, ánh mắt của các cầu thủ U23 Trung Quốc đã thay đổi." Sự dao động ấy lập tức bị trừng phạt. Bàn thắng thứ hai đến từ một pha phối hợp nhanh gọn, khi hàng thủ U23 Trung Quốc còn lưỡng lự trong việc áp sát".
Theo Sohu, HLV Antonio không né tránh trách nhiệm. Ông chỉ ra ba nguyên nhân chính của thất bại: hệ thống phòng ngự thiếu hiệu quả, tấn công thiếu sắc bén và cách xử lý chi tiết còn non nớt. Tuy vậy, HLV người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh rằng không thể vì một trận thua 0-4 mà phủ nhận giá trị của 492 phút giữ sạch lưới trước đó. Những giọt nước mắt của Li Hao sau trận phản ánh rõ điều này: anh đã làm tròn vai trò của mình, nhưng bóng đá không bao giờ là câu chuyện của riêng một cá nhân.
Sự khác biệt lớn nhất nằm ở hệ thống. Bàn thắng thứ tư của U23 Nhật Bản được ghi bởi cầu thủ 19 tuổi vào sân thay người, với pha dứt điểm đầy bình tĩnh. Trong khi đó, phía U23 Trung Quốc, Baihamu mãi đến phút 81 mới được tung vào sân. Theo Sohu, khoảng cách về chiều sâu lực lượng giữa 2 đội là điều không thể khỏa lấp chỉ bằng một giải đấu thăng hoa.







