Bóng đá Việt

U23 Nhật Bản đã bị bắt bài!

20/01/2026 06:00 GMT+7 Google News

U23 Nhật Bản chỉ thắng U23 Jordan ở loạt đá luân lưu tại tứ kết và sức mạnh của họ đã bị hoài nghi khi đội bóng xứ mặt trời mọc sắp bước vào bán kết.

Cây bút thể thao Nhật Bản, Shimizu Hideto của trang CocoKara cho rằng đội bóng của HLV Go Oiwa đã chơi không tốt ở tứ kết.

"U23 Nhật Bản đã trải qua 1 trận đấu vô cùng vất vả. Nhìn lại vòng bảng, chiến thuật của U23 Nhật Bản chưa thực sự hoàn hảo, nhưng một vài cá nhân đã áp đảo hoàn toàn, mang về những chiến thắng khá dễ dàng với tổng tỷ số 10-0 sau 3 trận. Thế nhưng cảm giác đó dường như đã trở thành "chuyện của mấy ngày trước", Shimizu Hideto viết.

Shimizu Hideto cho rằng U23 Nhật Bản không còn áp đảo được đối thủ bằng những pha xử lý cá nhân. Trước U23 Jordan, U23 Nhật Bản không cướp được bóng, liên tục bị Ali Azaizeh qua người.

U23 Jordan cũng đưa ra những biện pháp khắc chế đặc trưng của Nhật Bản. Trước sơ đồ 4-1-2-3 của U23 Nhật Bản (khi phòng ngự là 4-4-2), U23 Jordan bố trí hệ thống 5-2-3, với 2 tiền vệ và 3 tiền đạo tạo thành một khối "ngũ giác" chặt chẽ ở trung lộ nhằm chặn các đường chuyền hướng lên phía trước của Nhật.

Sato Ryunosuke và Ozeki, những người từng rất nổi bật ở vòng bảng, đôi lúc vẫn xử lý khéo léo giữa các tuyến, nhưng theo thời gian họ dần bị bóp nghẹt bởi khối ngũ giác kín kẽ của Jordan. Mỗi khi U23 Jordan cắt được đường chuyền của Nhật, các tiền đạo và 2 cầu thủ chạy cánh lập tức bứt tốc để triển khai phản công.

U23 Nhật Bản đã bị bắt bài! - Ảnh 1.

U23 Nhật Bản chỉ thắng Jordan 4-2 ở loạt đá luân lưu tại tứ kết

Hai trung vệ Nhật Bản là Ichihara Rion và Okabe Hayato liên tục phải đối mặt với các pha phản công xoay quanh bộ ba tiền đạo đối phương, buộc họ phải lùi rất sâu về phần sân nhà trong phần lớn thời gian trận đấu. Chỉ một mình "mỏ neo" Ogura là không đủ để dập tắt các đợt phản công từ trong trứng nước. Hệ quả là U23 Nhật Bản liên tục mất thế chủ động trong các pha chuyển trạng thái và cuối cùng đã phải nhận bàn thua từ một tình huống phản công ở phút 30.

Theo Shimizu Hideto, 2 hậu vệ biên Mori và Umeki trở thành chìa khóa trong cả tấn công lẫn phòng ngự của U23 Nhật Bản. Khi trung lộ bị bóp nghẹt, họ là những cầu thủ hiếm hoi có không gian trống ở 2 cánh, thường xuyên nhận bóng mà không bị áp sát. Sang hiệp 2, Nhật Bản có điều chỉnh rõ rệt, đặc biệt là Umeki khi không chỉ leo biên mà còn di chuyển chéo vào trung lộ, xâm nhập khoảng trống giữa các tuyến. Chính kiểu chạy này đã góp phần tạo ra bàn gỡ hòa và gây nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự 5-2-3 với khối "ngũ giác" của Jordan.

Shimizu Hideto cảnh báo các đối thủ sẽ nghiên cứu kỹ U23 Nhật Bản và tìm cách phong tỏa những cá nhân nổi bật. "Khi đó, giống như trong trận gặp Jordan, những cầu thủ trước đây đóng vai trò hỗ trợ, chơi khá dè dặt, sẽ buộc phải đứng ra gánh vác và chủ động hơn", cây bút thể thao này khẳng định.

"Thành thật mà nói, vòng bảng khá nhàm chán. Đối thủ ở bán kết là U23 Hàn Quốc, và đây không còn là đội bóng có thể bị đánh bại chỉ bằng cách trông chờ vào một vài cá nhân xuất sắc. Chính vì vậy, trận đấu này mới đáng để chờ đợi. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người tạo ra bước ngoặt tiếp theo cho U23 Nhật Bản?", Shimizu Hideto viết.

Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026

Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026

Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026

Kết quả bóng đá VCK U23 châu Á 2026

Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm