U22 Việt Nam bùng nổ phút cuối, 'tung cửa' vào chung kết

16/12/2025 08:51 GMT+7 | SEA Games 33

Như một bộ phim hành động, trận bán kết nghẹt thở giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines nổ tung trong những phút cuối cùng. Với 2 bàn thắng của Văn Thuận và Thanh Nhàn, U22 Việt Nam kiêu hãnh tiến vào trận đấu cuối cùng, trận chung kết thứ 3 trong 4 kỳ SEA Games gần nhất.

Một lần nữa, phải gọi tên HLV Kim Sang Sik, một bậc thầy của các trận cầu cân não, một thầy phù thủy của những lần thay người. Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã đền đáp lòng tin của ông thầy người Hàn Quốc theo cách không thể ngọt ngào hơn. U22 Việt Nam đã trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất của năm 2025 nhưng đó cũng là màn thị uy sức mạnh đậm chất của một nhà vô địch Đông Nam Á.

U22 Philippines đã tìm mọi cách để bóp nghẹt trận đấu. 45 phút đầu tiên của hiệp 1, họ gần như không để cho U22 Việt Nam có cơ hội nào ngoài pha bóng ở phút 45, khi Khuất Văn Khang thực hiện cú sút hiểm hóc sau pha đột phá cá nhân của Đình Bắc, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn U22 Philippines. Đó là cú sút trúng đích đầu tiên của những chàng trai áo đỏ, chừng đó cũng nói lên sự bế tắc trước sự tập trung, chơi bóng cực kỳ kỷ luật của U22 Philippines.

Có cảm giác, U22 Việt Nam đã va phải một bức tường không thể xuyên phá. U22 Philippines chủ động nhường sân, chỉ phản công khi có cơ hội. Đây là điều được dự báo, thế nhưng bất ngờ là HLV Kim Sang Sik lại chọn cách tiếp cận có phần thụ động.

Đội hình 5-4-1 với Đình Bắc là người đá cao nhất đã khiến cho U22 Việt Nam khởi đầu với nhịp độ khá chậm. Việc đưa Đình Bắc vào đá trung tâm cũng là lý do mà 60 phút đầu tiên, U22 Việt Nam chủ yếu tấn công trung lộ.

Bùng nổ phút cuối, tung cửa vào chung kết  - Ảnh 1.

Những lần thay người của HLV Kim Sang Sik luôn là vũ khí đặc biệt của U22 Việt Nam. Ảnh: Tuấn Phạm

Thậm chí, trong hiệp 1, không hề có một pha tạt bóng từ 2 biên vào. Bằng một cách nào đó, U22 Việt Nam đã không chơi với sở trường của mình và sức chống chịu rất tốt của U22 Philippines càng khiến cho mọi thứ dần đi vào bế tắc.

Nhưng đó cũng là lúc mà chúng ta thấy được nhãn quan của HLV Kim Sang Sik. Phút 60, ông đưa Thanh Nhàn vào sân thay Viktor Lê để "mở trận địa" bên cánh trái cùng Phi Hoàng và Đình Bắc. Đến phút 75, Văn Khang và Quốc Cường rời sân để nhường chỗ cho Thái Sơn và Văn Thuận.

U22 Việt Nam đang đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Các quả chuyền từ cánh trái liên tục được nhồi vào vùng cấm địa. Hàng phòng ngự của U22 Philippines chỉ có thể bật nhảy để đối phó miếng đánh này trong khoảng 10 phút, nhưng khi trận đấu đã về cuối, sức lực cạn dần và khoảng trống xuất hiện nhiều hơn.

Hết Xuân Bắc rồi đến Minh Phúc có được các cơ hội tung cú sút, nhưng đều không thành công. Thống kê cho thấy, chỉ trong hiệp 2, U22 Việt Nam đã có đến 8 cú sút đưa bóng đi đúng hướng. Sức ép ấy đã bẻ gãy ý chí của U22 Philippines.

Chuyện gì phải đến cũng đã đến. Vẫn là 2 bàn thắng đến từ cánh trái và có sự tham gia của Đình Bắc, tương tự như trận thắng U22 Malaysia. Đầu tiên, đó là pha đánh đầu nối nhanh như tên bắn của Văn Thuận từ pha tạt bóng của Phi Hoàng ở phút 89. Chỉ 2 phút sau, sự tự tin cho phép Thanh Nhàn thực hiện cú đá phạt đi thẳng vào khung thành đối phương, cũng từ bên cánh trái, ấn định chiến thắng 2-0.

Một lần nữa, bản lĩnh đã lên tiếng đúng lúc và U22 Việt Nam tiến vào trận chung kết một cách thuyết phục để sẵn sàng cho chiếc HCV SEA Games thứ 3, tính từ năm 2019 đến nay.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm