15/12/2025 21:32 GMT+7 | Bóng đá Việt
BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận rằng U22 Việt Nam xứng đáng có được chiến thắng cho dù đó là chiến thắng nghẹt thở: "U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines với chiến thắng 2-0 đầy bản lĩnh ở bán kết, qua đó hiên ngang giành vé vào chung kết sau 90 phút căng thẳng và giàu cảm xúc. Chúng ta đã phải thót tim để chờ đợi, trải qua những thời khắc khó khăn, đầy căng thẳng để rồi vỡ òa niềm vui chiến thắng.
Như những dự đoán ban đầu, không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik ở trận bán kết. U22 Philippines với lối chơi đơn giản, kỷ luật, chú trọng phòng ngự và tận dụng tối đa các tình huống phản công, cố định đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. U22 Philippines nguy hiểm trong các tình huống tranh chấp tay đôi và không chiến nhờ lợi thế về thể hình và thể lực. U22 Philippines nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên.
Rất nhanh chóng, U22 Việt Nam dần lấy lại thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục tổ chức các pha tấn công biên. Tuy vậy, U22 Việt Nam không thể chơi bóng một cách thanh thoát nhất khi đối đầu với lối chơi giàu sức mạnh này.

BLV Vũ Quang Huy
Thực tế U22 Việt Nam chơi lấn lướt và có pha nhiều pha uy hiếp khung thành U22 Philippines trong hiệp 1. Cơ hội ngon ăn nhất của U22 Việt Nam xuất phát từ cái tên quen thuộc Đình Bắc. U22 Việt Nam mặc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng có thể thấy những đường chuyền cuối cùng của U22 Việt Nam không tốt nên dễ dàng bị cầu thủ đối phương bắt bài.
U22 Philippines đã nhận thấy rõ sự nguy hiểm của Đình Bắc, nên đã bố trí nhân sự theo kèm chặt. Chính vì thế, Đình Bắc đã nhiều lần phải lùi về sâu để làm bóng hoặc chơi dạt ra cánh để lôi kéo hàng thủ U22 Philippines".
BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận những thay đổi về nhân sự cùng sự kiên nhẫn đã giúp U22 Việt Nam có được chiến thắng: "HLV Kim Sang Sik cũng liên tục thực hiện những sự điều chỉnh nhân sự khi đưa Thanh Nhàn, Văn Thuận, Thái Sơn vào sân nhằm tăng cường "hỏa lực" cho U22 Việt Nam. Thế trận tấn công của U22 Việt Nam ở trận đấu này vẫn mạnh mẽ nhưng như đã nói câu chuyện dứt điểm vẫn để lại những lấn cấn.
Những cố gắng không biết mệt mỏi của U22 Việt Nam đã được tưởng thưởng xứng đáng với 2 pha lập công ở thời điểm quyết định. Có thể nói đó chính là bản lĩnh của U22 Việt Nam khi mọi thứ tưởng chừng đã bế tắc nhất để 2 đội kéo nhau vào hiệp phụ.

U22 Philippines đã gây ra vô số khó khăn cho U22 Việt Nam bằng lối chơi cứng rắn và chặt chẽ. Ảnh: Tuấn Phạm
Trong trận đấu này, Phi Hoàng đã để lại dấu ấn của mình. Rất nhiều lần, Phi Hoàng với kỹ thuật cá nhân tốt, sự lắt léo, dẻo dai đã có những đường chuyền chính xác vào trong. Để rồi, cuối cùng Lê Văn Thuận đã kết thúc chuẩn xác đường chuyền của Phi Hoàng ở thời điểm nhạy cảm nhất. Thanh Nhàn đã "đóng đinh" trận đấu khi thực hiện cú đá phạt đẳng cấp, nhân đôi cách biệt và dập tắt mọi hy vọng ngược dòng của U22 Philippines.
Có thể U22 Philippines đã nghĩ về hiệp phụ và lôi trận đấu đến chấm 11m như ý đồ của họ. Nếu bước vào hiệp phụ, U22 Việt Nam không đủ kiên nhẫn mà bị cuốn vào các cuộc tranh chấp tay đôi, U22 Việt Nam có nguy cơ rơi vào đúng chiếc bẫy mà U22 Philippines đã giăng sẵn.
Do đó, sự lạnh lùng, chính xác và khả năng chắt chiu cơ hội ở thời khắc quyết định là chìa khóa mở ra chiến thắng này. Một chiến thắng thuyết phục trong 90 phút không chỉ đưa U22 Việt Nam vào chung kết mà còn là lời khẳng định cho vị thế ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV.
Xin chúc mừng U22 Việt Nam đã vượt qua thử thách rất lớn. Trận thắng này thêm lần nữa khẳng định bản lĩnh và tham vọng giành HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam".
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất