WORLD CUP 2026

Trên những nẻo đường World Cup: Những ngày thật vui trên Quảng trường Thời đại

29/06/2026 06:34 GMT+7 Google News

Ở cái nơi mà cả thế giới đều đổ về khi tới New York, bởi ai đó đã nói, đến New York mà chưa tới đây nghĩa là chưa tới "thủ đô của các thủ đô thế giới", những ngày World Cup này thật sôi động, đáng yêu và tràn ngập niềm vui. "Ngã tư của thế giới", hay "Trung tâm của vũ trụ", như người ta gọi nó, đang sống những ngày tuyệt vời.

Trái tim tôi đã đập rất mạnh cho khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy Quảng trường Thời đại bằng chính mắt mình. Có sự háo hức và hồi hộp vì một ước mơ cuối cùng sắp thành hiện thực, có cả sự tò mò rất trẻ con của một người đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng lại để dành đến tận lúc này mới đặt chân đến đây.

Ở ngã tư của thế giới

Xe ô tô đỗ lại ở một đoạn gần Broadway, nơi những tòa nhà cao tầng dường như làm con phố trở nên hẹp lại và người mình như bị nén lại, tôi bước thêm nhiều bước nữa cho đến khi tới nơi tôi đã thấy rất nhiều lần trên tivi và các series truyền hình của Mỹ. Nó đấy, khoảng không gian rộng lớn giữa 5 dãy phố, từ phố 42 đến phố 47 chính là Quảng trường Thời đại, một trong những quảng trường nổi tiếng và đông đúc nhất thế giới. Nó không bao giờ ngủ, bởi người ta đi qua nó, chụp ảnh nó, hôn nhau ở đó, tổ chức những cuộc tụ tập ở đó, và những ngày World Cup này, tập trung về đó để thể hiện tình yêu với trái bóng của mình cả 24 giờ trong ngày. Những biển quảng cáo điện tử luôn nhấp nháy, những dòng người đi lại không dứt, hàng trăm nghìn người như thế mỗi ngày, kể cả ban đêm, dễ tạo ra một cảm giác rằng bạn đang bị ép trong một không gian nhỏ bé và ầm ỹ, với những tòa nhà cao vút, những âm thanh hỗn loạn và liên tục di chuyển.

Trên những nẻo đường World Cup: Những ngày thật vui trên Quảng trường Thời đại - Ảnh 1.

Quảng trường Thời đại mỗi năm đón tiếp 50 triệu lượt khách viếng thăm

Không ngạc nhiên khi Frank Sinatra đã hát về New York là "thành phố không bao giờ ngủ"; Alicia Keys và Jay Z hát về một "khu rừng bê tông", nơi những giấc mơ trở thành hiện thực. Taylor Swift đã mô tả đúng tâm trạng của những ai lần đầu đến đây trong bài "Welcome to New York" (Chào mừng đến New York): "Bước đi giữa đám đông/Cả thành phố bừng sáng/Như muôn vàn nhịp tim rộn rã ẩn sau những lớp áo khoác/Ai nấy nơi đây đều khao khát một điều gì đó hơn thế/Tìm kiếm một thanh âm mà ta chưa từng được nghe/Và lời chào ấy vang lên: Chào mừng đến với New York, nơi này đã chờ bạn từ lâu". Bên tai tôi đã vang lên từ vô thức tất cả những giọng hát ấy trong tích tắc cảm thấy nghẹt thở vì hạnh phúc và thăng hoa khi một ước mơ đã thành hiện thực. Tôi đang ở đây, giữa New York. Chào New York.

Những ngày World Cup này, có lẽ hàng nghìn, hàng vạn cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới cũng có những cảm xúc giống tôi như thế khi đặt chân đến đây. Họ ngây người ngắm 2 tòa nhà cao và mảnh ở 2 đầu quảng trường, nơi những màn hình lớn liên tục đổi màu không nghỉ. Họ nhìn về phía nơi quả cầu pha lê luôn chạy xuống phía dưới trong lễ đếm ngược đón năm mới của mỗi năm, bắt đầu từ khi sự kiện này được tổ chức vào năm 1907. Họ chụp ảnh với nhau trong sự háo hức, bởi nhiều trong số họ cũng giống tôi, đến đây lần đầu. Có những người chat video về với gia đình, thông báo họ đang ở đây và cho những người thân ở nhà nhìn toàn cảnh khu quảng trường. Những biển màu sắc trên những biển quảng cáo xung quanh quảng trường trong những ngày World Cup trở thành một thứ màu phụ trợ cho màu sắc của các cổ động viên mặc trên áo đấu.

Trên những nẻo đường World Cup: Những ngày thật vui trên Quảng trường Thời đại - Ảnh 2.

Nhà báo Anh Ngọc trên Quảng trường Thời đại

Người Brazil mặc áo màu vàng và quảng trường trở thành một nơi vang tiếng hát của họ, đầy những sắc cờ màu vàng có in hình Pele và Ronaldo. Hàng nghìn cổ động viên Ecuador hát "Si se puede" (Chúng tôi có thể) trước trận đấu với Đức mà họ đã chiến thắng khi cần phải thắng. Người Na Uy, sau khi nhuộm đỏ sàn của những toa tàu điện ngầm đến đây, đã lên quảng trường và làm điệu chèo thuyền Viking nổi tiếng. Người Scotland đến đây và thổi kèn túi rộn ràng. Giờ đây, mùa World Cup này, Quảng trường Thời đại trở thành nơi tập trung cổ động viên tuyệt vời nhất mọi thời đại của giải đấu, nơi người ta sống với sự háo hức, vui vẻ, nơi các cổ động viên đối địch làm quen với nhau, nhảy múa cùng nhau.

Nụ hôn trên Quảng trường Thời đại

Tôi biết đến nơi này đầu tiên qua tấm ảnh đen trắng "Nụ hôn ngày chiến thắng" bất hủ của Alfred Eisenstaedt. Trong bức ảnh được chụp tháng 8/1945 ấy, một người thủy thủ đã ôm hôn một nữ y tá vô tình đi ngang qua. Đấy là khi hàng vạn người New York đổ về Quảng trường Thời đại để ăn mừng việc phát xít Nhật đã đầu hàng trong Thế chiến II. Chiến tranh kết thúc nghĩa là những người lính trở về nhà, những gia đình lại đoàn tụ. Rất nhiều những nụ hôn đã được trao hôm ấy, nhưng bức ảnh của Eisenstaedt lại mang rất nhiều ý nghĩa biểu tượng. Và Quảng trường Thời đại đi vào tiềm thức của nhiều người như nơi của tụ tập, của chiến thắng, những cuộc vui thâu đêm và tình yêu.

Và điện ảnh càng khiến nơi này trở nên lãng mạn hơn, nơi người ta đến để yêu nhau, tha thứ cho nhau, như trong phim "New Year's Eve" ("Đêm giao thừa, 2011) của đạo diễn Garry Marshall và một loạt ngôi sao hạng A. Khi quả cầu pha lê tụt xuống trong lễ đếm ngược, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong những cuộc tình. Trong bộ phim "Friends with benefit" (Yêu lầm bạn thân, cũng 2011), Dylan (Justin Timberlake đóng) đã làm cho Jamie (Mila Kunis đóng) ngạc nhiên khi tổ chức một màn nhảy flash mob cực kì đáng yêu trên Quảng trường Thời đại, theo giai điệu của bản "Closing time". Thế rồi Dylan bước ra từ đám đông và nhảy cùng Jamie. Mối tình của 2 người bạn rất thân tiếp tục nảy nở dưới ánh sáng loang loáng của những biển quảng cáo điện tử. Chưa bàn đến chuyện yêu đương, bộ phim ấy đã nói về một khía cạnh cuộc sống rất thật ở New York nói chung và quảng trường này nói riêng: Ở một nơi mà cuộc sống sôi động thế này, nơi mà cảm hứng sống tràn đầy, ai cũng có thể nhảy múa và thổ lộ tình yêu với nhau.

Trên những nẻo đường World Cup: Những ngày thật vui trên Quảng trường Thời đại - Ảnh 3.

Bức ảnh bất hủ “Nụ hôn ngày chiến thắng” của Alfred Eisenstaedt chụp trên Quảng trường Thời đại tháng 8/1945

Sự tương tác giữa người với người đã khiến Quảng trường Thời đại nổi tiếng đến thế, và càng trở nên nóng bỏng hơn những ngày này, khi các fan bóng đá đổ về đây, khi cuộc diễu hành của giới LGBT+ trong sự kiện tuần hành Pride diễn ra và biến nơi này trở thành ngã tư của thế giới đúng như cách người ta gọi nó. Nhiều năm trước đây, nó đã từng trải qua một giai đoạn suy thoái cho đến khi bắt đầu được tái sinh những năm 1980 dưới thời thị trưởng Rudy Giuliani, cùng với sự đầu tư của Disney vào nhà hát New Amsterdam. Các doanh nghiệp lớn dần trở lại với cam kết sẽ làm sạch Quảng trường Thời đại theo đúng nghĩa đen của từ này từ chính quyền thành phố, khi ấy đang phải đối phó với tình trạng tội phạm và người vô gia cư tràn lan. Thị trưởng kế nhiệm Michael Bloomberg tiếp tục thúc đẩy ý tưởng biến nơi đây thành nơi tụ tập. Và giờ đây, Quảng trường Thời đại đã không chỉ là nơi quảng cáo, nơi đón giao thừa mà còn là nơi tụ tập của cả thế giới.

… Những ngày World Cup này, nơi đây thật vui, nhạc vang lên khắp nơi, ánh đèn từ các biển quảng cáo sáng suốt đêm và các cuộc party vẫn diễn ra đến tận tờ mờ sáng. Những cuộc tụ tập vì World Cup sẽ còn diễn ra nhiều nữa, cho đến trận chung kết ở đây, ngày 19/7. Taylor Swift lại hát: Chào mừng đến với New York, chào mừng đến với New York/Một giai điệu mới vang lên, tôi có thể nhảy theo nhịp điệu này mãi mãi/Ánh đèn rực rỡ, nhưng chẳng bao giờ làm tôi lóa mắt/Chào mừng đến với New York, nơi này vẫn luôn chờ đón bạn/Chào mừng đến với New York, chào mừng đến với New York"… 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ New York, Mỹ)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm