Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha-Argentina diễn ra ở East Rutherford, bang New Jersey, cách New York 16km, nhưng đó chỉ là nơi diễn ra trận đấu. Sân MetLife không đẹp, hiện đại và không có mái che như sân Dallas, Atlanta hay Los Angeles, nhưng bởi nó ở gần New York, nên đó là nơi của trận chung kết, bởi New York mới là thủ đô của World Cup, như FIFA và nước chủ nhà Mỹ mong muốn.
Thành phố 10 triệu dân ấy đã chuyển mình mạnh mẽ trong tháng World Cup này. Những dấu ấn về World Cup đã thể hiện ở khắp những nơi đẹp nhất trong thành phố, đặc biệt là khu Manhattan. Quảng trường Thời đại trở thành nơi tập trung của hàng nghìn cổ động viên các đội bóng, nơi từng chứng kiến những cuộc hát hò và tụ tập trong sắc vàng của người Brazil, sắc áo trắng của đội tuyển Anh, những điệu chèo thuyền đã trở thành bất hủ của cổ động viên Na Uy, và những cuộc hẹn hò của hàng nghìn cổ động viên trong màu áo trắng-xanh của Argentina. Những nhà ga như Penn, Grand Central hay Port Authority, nơi trung chuyển mỗi ngày hàng biết bao nhiêu người in đậm dấu ấn World Cup, với những biển chỉ dẫn trên tường và trên cả mặt đất, những người tình nguyện viên hướng dẫn cổ động viên.
Những ngày trước trận chung kết, New York trở nên linh lung hơn với những chuẩn bị đúng kiểu người Mỹ, hoành tráng, gây choáng ngợp và đồ sộ. Một chiếc Cúp lớn cao tới 8 mét được ghép từ 1,3 triệu miếng Lego được đặt ở trung tâm Rockefeller, một trong những nơi nổi tiếng nhất của thành phố, với điểm nhấn là tòa nhà Rockefeller nổi tiếng. Ở nhà ga Grand Central, một biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của New York, là một màn trình diễn nữa: Cuộc đếm ngược đến giờ trái bóng bắt đầu lăn trên sân MetLife, lúc 3 giờ chiều Chủ nhật, theo giờ New York. Chiếc đồng hồ 4 mặt nổi tiếng ở nhà ga này đã trở thành biểu tượng của thời gian, và được FIFA kết nối với thời điểm đúng giờ khai mạc để nhấn mạnh ý nghĩa kết nối của World Cup. Các bảng thông tin giờ tàu tại Grand Central đã được lập trình đặc biệt để hiển thị giờ bắt đầu trận chung kết tại các thành phố thuộc tất cả 48 quốc gia tham dự World Cup này.

Chiếc Cúp cao 8 mét và làm bằng 1,3 triệu miếng Lego được dựng ở trung tâm Rockefeller, trung tâm New York
Còn ở phía bức tượng Nữ thần tự do nhìn sang phía New Jersey, những cuộc trình diễn drone để chào mừng chung kết cũng diễn ra vào các buổi tối. Hai ngày trước trận đấu, một chương trình đặc biệt kết hợp giữa lễ hội của các cổ động viên và cuộc gặp gỡ với các siêu sao của 2 đội bóng vào chung kết cũng đã diễn ra. FIFA đã kết hợp ý tưởng fan fest cho một số lượng cổ động viên nhất định (có trả một khoản tiền lớn để đăng kí vào cửa) và việc họp báo của 2 đội trước trận để tạo ra sự kiện này. Còn ở công viên Trung tâm (Central Park), khoảng không gian xanh lớn nằm giữa khu Manhattan, sẽ có một ngày hội thực sự lớn ở đây khi nó trở thành khu Fan fest lớn nhất New York cho trận chung kết, với dự kiến 50 nghìn người đến xem trận đấu qua màn hình lớn. Và còn rất rất nhiều hình ảnh khác của World Cup hiện diện nhiều hơn nữa trên những đại lộ chính của khu Manhattan.
Một ngày trước trận chung kết, một cơn mưa lớn đã cuốn đi bầu không khí bị ô nhiễm từ khói bụi cháy rừng từ Canada, vốn mấy ngày hôm nay gây ra nhiều lo ngại liên quan đến sức khoẻ của người hâm mộ và cầu thủ. Một nỗi lo lắng như thế đã trôi đi cùng với những hạt mưa, và giờ đây, tất cả đã sẵn sàng cho trận chung kết, ở một New York sôi động, hối hả, lung linh ánh điện và không bao giờ ngủ.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



