07/12/2025 07:05 GMT+7 | SEA Games 33
Thất bại 1-3 đầy cay đắng trước U22 Timor Leste ở trận khai màn SEA Games 2025 không chỉ khiến U22 Singapore có nguy cơ ra về sớm mà có thể còn khiến họ vắng mặt ở kỳ Đại hội tới.
U22 Singapore rơi vào tình thế bế tắc sau thất bại 1-3 đầy tủi hổ trước U22 Timor Leste trong trận mở màn SEA Games 2025 diễn ra tối 6/12 tại sân Rajamangala (Bangkok). Hình ảnh các cầu thủ gục ngã xuống sân, úp mặt vào áo hoặc ôm đầu thất thần ngay khi trọng tài thổi còi mãn cuộc nói lên tất cả: đó là cú sốc lớn đối với Young Lions.
Trên đường ra xe buýt, các cầu thủ Singapore lê bước trong nỗi thất vọng. Thất bại khiến giấc mơ lọt vào bán kết lần đầu kể từ năm 2013 gần như chấm dứt. Theo thể thức, chỉ ba đội nhất bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U22 Thái Lan – đối thủ sắp tới của Singapore – vừa nghiền nát chính Timor Leste 6-1, cho thấy cách biệt trình độ rất lớn.

U22 Singapore đã trải qua trận thua không thể tin nổi trước U22 Timor Leste
HLV Firdaus Kassim – người vẫn chưa thắng trận chính thức nào từ khi nhậm chức tháng 6 – gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ nhưng khẳng định các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. “Không ai muốn thua, bản thân tôi cũng vậy. Nhưng đây là một phần của hành trình xây dựng cho tương lai. Chúng tôi khởi đầu tốt nhưng lại thủng lưới ba bàn quá dễ dàng,” ông nói. Đội trưởng Amir Syafiz thì cố gắng động viên toàn đội: “Ai cũng chiến đấu đến phút cuối, dù bị chuột rút vẫn cố chạy. Chúng tôi phải học từ sai lầm và hướng đến trận đấu tiếp theo.”
Singapore thực ra nhập cuộc tốt và sớm mở tỷ số phút 11. Khairin Nadim băng xuống dứt điểm dội cột dọc, và Amir có mặt đúng lúc để đá bồi ghi bàn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Lần lượt Vabio Canavaro, Anizo Correia, rồi Oligar Xavier đưa U22 Timor Leste thắng ngược 3-1.

Rất có thể U22 Singapore sẽ vắng mặt ở SEA Games 2027
Ở SEA Games trước tại Campuchia, Singapore thậm chí không thắng trận nào và còn thua Malaysia tới 0-7. Khi ấy, tờ New Straigt Times từng quả quyết rằng "chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng Singapore chỉ là một nền bóng đá nhỏ của Đông Nam Á". Lần này, khởi đầu tệ hại trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn càng khiến tương lai đội bóng ở sân chơi khu vực trở nên mờ mịt. Young Lions giờ buộc phải đánh bại Thái Lan với cách biệt lớn – nhiệm vụ gần như bất khả thi – để níu kéo hy vọng mong manh.
Và nếu không thể tạo nên kỳ tích trước chủ nhà U22 Thái Lan ở lượt cuối bảng A vào ngày 11/12, U22 Singapore sẽ sớm lên máy bay về nước. Tệ hơn, tờ New Straigt Times cho rằng khả năng Singapore góp mặt ở các kỳ SEA Games sau cũng bị đặt dấu hỏi. Điều đó là có cơ sở bởi U22 Singapore vốn đã không có tên trong danh sách sơ bộ của Ủy ban Olympic quốc gia hồi tháng 8 và chỉ được bổ sung nhờ đơn khiếu nại.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất