World Cup đã diễn ra bao nhiêu ngày trên sân cỏ, với những diễn biến hấp dẫn và nóng bỏng thì trên truyền hình Mỹ, có một cuộc chiến còn gay cấn và khốc liệt hơn nhiều. Nó xảy ra gần như hàng ngày trong các chương trình bình luận của Fox Sports, hệ thống truyền hình phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận của World Cup này trên đất Mỹ.
Đó là cuộc chiến của Zlatan Ibrahimovic, người từng chơi ở giải MLS và không xa lạ gì với khán giả Mỹ, và Alexi Lalas, từng được biết đến ở World Cup 1994 trên đất Mỹ trong vai trò hậu vệ của đội tuyển Mỹ, với bộ râu đỏ và tài chơi nhạc rock. Giờ đây, anh đã không còn bộ râu ấy nữa, nhìn bề ngoài, cựu cầu thủ 56 tuổi này trông chẳng khác một chính trị gia, trong khi Ibra vẫn chỉn chu như thế, nói một thứ tiếng Anh dễ nghe và lịch thiệp. Vấn đề ở chỗ, trong khi các cổ động viên Milan tự hỏi, "đội bóng của chúng ta đang tái thiết và cần anh ấy, tại sao anh ấy lại ở đây" thì các cổ động viên bóng đá ở Mỹ cũng tự hỏi, "tại sao hai anh này lại ngồi với nhau ở đây, phải chăng để câu view theo kiểu các chương trình bình luận bóng đá ở Anh, với các cựu cầu thủ như Roy Keane, Paul Scholes hay Gary Neville?". Trong chương trình còn có cả cựu danh thủ Thierry Henry, người lịch thiệp hơn cả hai và đôi khi trở thành trọng tài cho những cuộc cãi lộn trực tiếp trên sóng của Ibra và Lalas.
Vâng, đúng là họ cãi lộn thật sự, dù cả hai dùng những từ ngữ lịch sự. Ibra và Lalas thu hút sự chú ý của hàng triệu người xem Fox trong World Cup vì những quan điểm đập nhau chan chát. Nếu Ibra khen một đội bóng, một cầu thủ, một HLV nào đó thì Lalas chê và ngược lại. Mới nhất là cuộc tranh luận của họ làm mạng xã hội Mỹ nóng lên sau trận Pháp thắng Senegal 3-1 ở lượt đấu đầu tiên. Lalas mô tả cách đá của Pháp là "ngạo mạn" và không tôn trọng Senegal. Ibra, một người cũng chẳng phải tay vừa, đáp lại rằng đó "không phải là ngạo mạn mà là tự tin. Người ngạo mạn sẽ nói rằng đó là ngạo mạn, còn người thông minh sẽ bảo đó là tự tin". Henry ngồi đó trong im lặng, mắt nhướn lên như thể không tin nổi Ibra có thể nói một câu như thế. Một bình luận trên mạng xã hội X khi trích lại đoạn đấu khẩu này: "Tôi không hiểu làm cách nào họ có thể ngồi thêm với nhau 40 ngày nữa?".

Bộ ba Henry-Ibrahimovic-Lalas rất hay khẩu chiến trên truyền hình Mỹ về World Cup
Đó chỉ là một trong số rất nhiều những cuộc đối đáp giữa 2 cựu danh thủ, và những điều này không thoát khỏi sự chú ý của báo chí. Báo chí châu Âu tấn công Lalas, coi anh là một cầu thủ tàm tạm khi đã 96 lần đá cho đội tuyển Mỹ, nhưng khi lên sóng truyền hình thì thiếu khách quan, thích giật gân và cơ bản là ngốc nghếch. Nhật báo Anh Guardian bênh Henry, gọi anh là "quý tộc Pháp" và Lalas là "thằng khờ Mỹ". Tờ báo này nói rằng Henry và Ibra, đã kí những hợp đồng kếch xù với Fox, đành phải cố gắng nhẫn nhịn làm việc với Lalas và coi như anh là người rất "thú vị". Sự thật là rất nhiều ý kiến cho rằng, bộ ba BLV này có vấn đề, khi họ không những không "hợp cạ" với nhau, mà còn chống lại nhau, khi Lalas thường xuyên ở một phía và 2 đồng nghiệp kia ở một bên, những người đôi khi nghĩ họ phải dạy cho anh chàng người Mỹ một bài học.
Gần đây, khán giả không thấy họ ở cùng nhau nữa. Lalas được chuyển tới một studio khác cũng của Fox Sports và mới rồi anh bình luận chung với cựu tuyển thủ Mexico Javier Hernandez "Chicharito". Trong chương trình bình luận chính của Fox Sports chỉ còn lại Henry và Ibra. Khi người dẫn chương trình Rebecca Lowe thông báo về sự vắng mặt của Lalas, "Này các anh, Lalas bỏ chúng ta rồi", Ibra nhíu mày và làm ra vẻ ngạc nhiên rồi hỏi, "hắn ta là ai cơ?". Cuộc chiến của họ sẽ kéo dài đến hết World Cup, chắc chắn rồi.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026



