Vũ Trà My: 'Làm báo thể thao là một công việc thực sự thú vị'

21/06/2013 06:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Em thực sự đam mê và quyết tâm sẽ trở thành một nữ phóng viên thể thao đích thực”, Vũ Trà My, cựu tuyển thủ wushu QG chia sẻ, kèm theo đó là một nụ cười tươi đầy sức sống.

Trà My là một trong số ít BTV và MC truyền hình từng là VĐV chuyên nghiệp. Ảnh: TUV

Hơn 10 năm gắn bó với wushu, từng giành tổng cộng khoảng 50 HC tại các giải đấu trong nước và quốc tế, HCV giải wushu thế giới, HCV SEA Games, đầy nam tính và mạnh mẽ với những bài thi Trường quyền, đó là Vũ Trà My, cái tên được rất nhiều người biết đến. Cô ấy giờ đây ở đâu, làm gì?

“Làm BTV truyền hình khiến em trở nên nữ tính và... xinh hơn”

“Làm BTV truyền hình khiến em trở nên nữ tính, và nói thật là, em thấy mình… xinh đẹp hơn, chứ trước đây em nhìn như con trai ấy, có lúc còn bị nói rằng trông rõ… đầu gấu”, Vũ Trà My cười tươi và bắt đầu câu chuyện.

Trong cái nắng sớm của buổi sáng ở Hà Nội, những năm tháng luyện tập thể thao chuyên nghiệp, luyện võ khiến Vũ Trà My nhìn rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn, nhưng cô gái sinh năm 1990 giờ đây thực sự rất nữ tính, dịu dàng và đầy sức cuốn hút.

Đến với wushu từ rất sớm, năm 8 tuổi, Trà My đã có được thành tích đầu tiên với tấm HCV ở nội dung Trường quyền. Năm 2010, Trà My giải nghệ, để lại rất nhiều tiếc nuối khi cô là một trong những tài năng hiếm có và khá đặc biệt của wushu.

Mái tóc cắt ngắn, những động tác biểu diễn thuần thục, đẹp và rất mạnh mẽ, Trà My được giới chuyên môn đánh giá cao. “Năm 2010, sau khi giải nghệ, quả thực em rất hoang mang, đứng trước rất nhiều lựa chọn. Từ bé chỉ biết đến wushu, quanh năm luyện tập và thi đấu, em cũng chưa biết là nên đi học tiếp ĐH TDTT hay chuyển qua làm ở một lĩnh vực khác, mà có làm, nói thật là cũng…. chẳng biết làm gì, và việc em trở thành một BTV, một MC truyền hình, thực sự là một cái duyên, là nghề chọn người, và may mắn là em được làm đúng lĩnh vực mà mình đam mê”, Trà My tâm sự.

Ngoại hình bắt mắt, khả năng ăn nói lưu loát, Trà My bắt đầu những bước đi đầu tiên trong việc trở thành một MC. Không ngại ngần, Trà My cho biết cô từng đi dự tuyển, thử sức, và 2 lần đầu tiên thi tuyển ở 2 đài truyền hình thì đều trượt vở chuối.

Làm báo, làm truyền hình vốn là một nghề khắc nghiệt, và chẳng hề có sự ưu tiên nào cho một cô gái xinh đẹp từng là một VĐV nổi tiếng. Khi đó, Trà My đã bắt đầu theo học về thiết kế đồ họa, nhưng vì đam mê, khi biết một kênh truyền hình mới thành lập và tuyển người, không nản, cô lại nộp hồ sơ và thi tuyển thêm một lần nữa.

Phải đến lần thứ 3, Trà My mới thành công, mới có thể đặt bước chân đầu tiên đến với công việc mà mình yêu thích. Đến năm 2011, Trà My bắt đầu vào làm việc tại truyền hình AVG, trở thành BTV và MC của bản tin thể thao.

Giờ đây, một tuần Trà My lên sóng dẫn 3 chương trình thể thao, là người trực tiếp viết, biên tập và đọc các bản tin. Ngoài ra, Trà My còn dịch các tin thể thao quốc tế, dẫn chương trình thời tiết.

Cô cũng là người trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình truyền hình, phóng sự truyền hình về thể thao, cũng lăn lộn vất vả ở các sân VĐV, các sự kiện thể thao như những đồng nghiệp nam khác. Từ một nữ VĐV wushu năm nào, Trà My giờ đây đã trở thành một nữ phòng viên thể thao.

Muốn làm phóng viên thể thao trọn đời

Như tất cả những người làm báo khác, những ngày đầu vào nghề với Trà My cũng thực sự khó khăn, nghề báo luôn đòi hỏi phải tự học, tự rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp trong thực tế công việc.

Trà My chia sẻ: “Khi em vào làm việc, truyền hình AVG chưa lên sóng chính thức, có 2 tháng đầu chỉ là phát sóng nội bộ, nên cũng đỡ áp lực và thuận lợi cho một người mới như em.

Những lần dẫn bản tin đầu tiên, chuyện đọc vấp, đọc sai, lỗi là điều không tránh khỏi. Rất may, em được các anh, các bạn đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều. Mình cứ tự học, từ những cái nhỏ nhất, hỏng thì làm lại, rút dần kinh nghiệm cho bản thân mình.

Giờ thì em đã quen, đã tự tin hơn rất nhiều rồi, và cứ thế làm thôi. Làm truyền hình bao giờ cũng cần đến sự phối hợp tốt của cả một ê-kíp, mỗi người phải hoàn thành tốt phần công việc của mình. Cũng chính từ đó, tình cảm giữa mọi người trở nên gắn bó, công việc đem lại cho mình niềm vui, đem đến cho mình những người bạn tốt”.

Trà My cũng chưa dám nhận mình là một người làm báo đích thực, mà rất khiêm tốn cho rằng mình vẫn là một người mới, còn ít kinh nghiệm và còn cần phải phấn đấu học hỏi nhiều: “Em thấy những anh đồng nghiệp của em, những nam phóng viên thể thao, mới thực sự là vất vả.

Làm phóng viên thể thao luôn phải đi nhiều, làm nhiều, đội nắng vượt gió với những sự kiện thể thao nóng bỏng, công việc thì cũng nhiều áp lực. Làm thể thao, phải thực sự đam mê mới có thể làm được. Riêng em, cũng chỉ thích, chỉ đam mê với thể thao, do mình trước đây cũng từng là một VĐV”.

Là con út trong một gia đình có 3 anh chị em, từ những ngày theo tập thể thao, cho đến khi trở thành một người làm truyền hình, toàn những công việc vất vả, Trà My may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình: “Mẹ em luôn chờ đợi chương trình của em phát sóng, để xem con gái lên hình, nghe con gái đọc bản tin. Nghề báo khá đa dạng, và đặc trưng riêng của một BTV, MC của truyền hình là phải thật chăm chút về ngoại hình.

Đi làm chỉ một thời gian ngắn, em thay đổi nhiều, nữ tính hơn, nhẹ nhàng hơn. Việc mình luyện tập thể thao một thời gian dài cũng giúp ích nhiều cho công việc, mình đảm bảo được sức khỏe ở những thời điểm phải làm việc căng thẳng nhất”.

Đã là một MC truyền hình, rất bận rộn với vòng quay liên tục của những bản tin thể thao, nhưng thỉnh thoảng “nhớ nghề”, Trà My lại rẽ qua nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức “dợt” vài đường quyền, hay chỉ bảo đôi chỗ cho những em nhỏ đang tập luyện tại đây.

Những lần đi làm các chương trình, giải đấu về võ thuật, gặp lại những HLV, đồng đội cũ, mọi người lại nhận ra Trà My, ai cũng ngạc nhiên và việc được gọi là “nữ phóng viên thể thao” khiến Trà My không giấu được sự tự hào.

Mong muốn gắn bó trọn đời với sự nghiệp phóng viên thể thao, Trà My đang dự tính sẽ theo học một khóa học dài hạn hoặc dự thi ĐH chuyên ngành báo chí, để được đào tạo bài bản hơn, trang bị vững cho mình những kiến thức cần có của một người làm báo. Trà My bộc bạch: “Nghề báo, nghề phóng viên thể thao, thực sự là một nghề nghiệp thú vị, mang đến cho em nhiều niềm vui, nhiều những sự trải nghiệm thực sự quí giá”.

Giờ đây, bên cạnh những ngày ý nghĩa khác trong một năm, thì Trà My còn có thêm một ngày mới nhiều ý nghĩa nữa, đó là ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Nữ MC thể thao xinh đẹp, duyên dáng nhận được rất nhiều những lời chúc trong ngày này, và cô cũng muốn gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những người đồng nghiệp của mình.

Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm