TĐCS.ĐT thay tướng: Lá rụng về cội

22/04/2012 13:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau rất nhiều lần trì hoãn, cuối cùng đội bóng miền Tây đã phải làm điều chẳng đặng đừng trong vòng 3 mùa giải gần nhất trở lại: thay tướng giữa dòng. Cái tên người tiếp quản đội bóng này cũng chẳng làm ai ngạc nhiên, Trần Công Minh.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



HLV Trần Công Minh trở về quê nhà Đồng Tháp với bao kỳ vọng của TĐCS.ĐT. Ảnh: V.V

Lá rụng về cội

Nói không ngạc nhiên là bởi sau khi chính thức từ bỏ công tác huấn luyện ở ĐT.LA (nơi HLV Trần Công Minh đã gắn bó 4,5 năm và kinh qua 3 lần nắm đội một), ông thầy gốc Đồng Tháp đã úp mở về tương lai của mình vào một ngày gần nhất chứ không sợ thất nghiệp. Quả thật, chỉ vài ngày sau khi rời khỏi đất Tân An, ông Minh đã có nhiệm vụ mới ngay tại mảnh đất quê hương.

Mối lương duyên TĐCS.ĐT-Trần Công Minh là điều tất yếu, nó đã nằm trong toan tính sẵn của người trong cuộc. Với TĐCS.ĐT, họ loay hoay mãi mới tìm được người thay thế HLV đương nhiệm Trang Văn Thành, nhiệm vụ đã tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Dù lãnh đạo luôn tin tưởng vào sự nhiệt tình cống hiến của ông Thành nhưng sau những khiếm khuyết dẫn đến thành tích bết bát của TĐCS.ĐT, một sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Sau 14 trận đấu, ông Thành chỉ có 2 chiến thắng, 6 hòa và 6 thua để đội xuống vị trí áp chót. HLV Trang Văn Thành sau khi rời chức HLV trưởng đội một vẫn là người của bóng đá Đồng Tháp và sự ra đi này với người trong cuộc cũng không có gì “lăn tăn”, bởi việc ông nhận nhiệm vụ này cũng chỉ là sự tuân thủ chỉ đạo của cấp trên.

So về kinh nghiệm và sự từng trải thì HLV Trần Công Minh hơn hẳn người tiền nhiệm, bởi dù sao, ông đã nhiều bận đóng thế chức vụ HLV trưởng của “Gạch” khi vị trí này bị khuyết danh.  Nhận nhiệm vụ ở Đồng Tháp, HLV gốc Sa Đéc sẽ có điều kiện gần gia đình thay vì hàng tuần phải lặn lội về thăm vợ con. Một tiểu tiết ít người biết rằng, 2 người con trai của HLV Công Minh ngoài học rất giỏi cũng được thừa hưởng “gien” di truyền của bố nên đá bóng rất cừ, nhưng ông Minh hướng các con mình đi theo con đường học vấn. Sắp tới, nếu suôn sẻ, đứa con lớn đang học lớp 11 của HLV Công Minh sẽ sang Mỹ du học và gia đình đang tất bật hoàn thành hồ sơ cho cậu ấm.

“Lá rụng về cội”, sau 7 năm xa quê hương hành nghiệp, HLV họ Trần mới có dịp hồi hương để báo đáp lại nền bóng đá xứ sở mình đã sinh ra và tạo dựng tên tuổi như ngày nay. Một nhiệm vụ thiêng liêng mà khi nhận trọng trách, ông Minh không khỏi xúc động vì khó mà ngờ rằng, mong mỏi ngày nào giờ mới thành hiện thực. 

Cậy cả vào ông Minh

Trong cảnh bí bách, TĐCS.ĐT xem cựu HLV ĐT.LA là phương án giải vây có thể là cuối cùng trước khi nước ngập đến cổ. Trong quá khứ, ông Minh chưa hề được “Gạch” tin tưởng trao cơ hội thật sự mà phần lớn chỉ là người đóng thế rồi lại “out”. Từ khi hành nghề huấn luyện, như chính bản thân cựu cầu thủ ĐTQG thừa nhận “rất lênh đênh”. Về quê nhà, mọi thứ có lẽ sẽ dễ thở hơn. Dù là lần đầu tiên giữ trọng trách nhưng ông Minh sẽ được lãnh đạo TĐCS.ĐT tin tưởng đến cuối mùa bóng này. Uy tín lẫn nhân cách của HLV gốc Sa Đéc chắc hẳn cũng khiến các học trò nể phục. Tân thuyền trưởng TĐCS.ĐT cho biết: “Nhận nhiệm vụ ở Đồng Tháp lúc này không phải đơn giản nhưng tôi tin mình sẽ làm được. Mùa giải còn 12 vòng đấu để anh em cùng nỗ lực. Ngày hôm qua tôi đã xuống đội và gặp gỡ cầu thủ. Đội hình TĐCS.ĐT có những cầu thủ chất lượng và đội bóng sẽ hạ cánh an toàn”. 

Chờ sự mát tay của “đứa con lưu lạc” Trần Công Minh để “cứu” nền bóng đá xứ bưng biền!

Việt Hà



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm