Tái hiện khuôn mặt pharaoh chiến binh Ai Cập được mệnh danh là "Người dũng cảm" 3.500 năm sau khi bị giết

04/06/2024 14:30 GMT+7 | Văn hoá

Các nhà khoa học đã tái tạo lại khuôn mặt của vị pharaoh Ai Cập cổ đại Seqenenre-Tao-II bị giết hại dã man cách đây 3.500 năm, tiết lộ cách nhà vua gặp số phận của mình như thế nào.

Seqenenre-Tao-II, còn được gọi là "Người dũng cảm", bị sát hại khi bị bắt vào lúc nửa đêm hoặc trên chiến trường ở tuổi 40 khi cố gắng giải phóng Ai Cập khỏi người Hyksos vào năm 1555 trước Công nguyên.

Hình dáng của pharaoh chiến binh Ai Cập được mệnh danh là "Người dũng cảm" 3.500 năm sau khi ông bị giết  - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đã tái tạo lại khuôn mặt của vị pharaoh Ai Cập cổ đại bị giết hại dã man cách đây 3.500 năm, hé lộ cách vị vua gặp số phận của mình

Một nhóm các nhà khảo cổ học tại Đại học Flinders của Australia đã ghép khuôn mặt của ông lại với nhau bằng cách sử dụng hình ảnh CT và tia X của hộp sọ bị xé nát của nhà vua, cho thấy pharaoh này là người gốc Nubian, có mắt, môi nhỏ và xương gò má cao.

Việc tái tạo khuôn mặt cũng cho thấy một cú đánh vào vùng trên não của pharaoh Seqenenre-Tao-II có thể đã dẫn đến cái chết của ông.

Cách thức cái chết của pharaoh, dù bị bắt hay trên chiến trường, là chủ đề tranh luận kể từ khi hài cốt của ông được tìm thấy vào những năm 1800.

Hình dáng của pharaoh chiến binh Ai Cập được mệnh danh là "Người dũng cảm" 3.500 năm sau khi ông bị giết  - Ảnh 2.

Seqenenre-Tao-II, còn được gọi là 'Người dũng cảm', đã bị sát hại khi đang ngủ hoặc bị tàn sát trên chiến trường khi chiến đấu giải phóng Ai Cập khỏi người Hyksos vào năm 1555 trước Công nguyên

Nhưng điều được biết là có một số kẻ tấn công Seqenenre-Tao-II từ nhiều hướng khác nhau.

Khuôn mặt của vị pharaoh này được tái tạo bằng hộp sọ được các nhà khảo cổ học tìm thấy trong khu phức hợp lăng mộ có tên Deir el-Bahri, trong nghĩa địa Theban, vào năm 1886.

Họ quét kỹ thuật số hài cốt, tải chúng lên máy tính và điền vào chỗ trống bằng hộp sọ của một cá nhân khác đã được số hóa trước đó.

Hộp sọ còn lại được thay đổi cho đến khi khớp với hộp sọ của Seqenenre-Tao-II - một quá trình được gọi là biến dạng giải phẫu.

Hình dáng của pharaoh chiến binh Ai Cập được mệnh danh là "Người dũng cảm" 3.500 năm sau khi ông bị giết  - Ảnh 3.

Một nhóm các nhà khảo cổ học tại Đại học Flinders của Ausstralia đã ghép khuôn mặt của ông lại với nhau bằng cách sử dụng hình ảnh CT và tia X của hộp sọ bị xé nát của nhà vua, cho thấy pharaoh này là người gốc Nubian, có mắt, môi nhỏ và xương gò má cao.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành làm việc bằng cách vẽ ra một bản mô tả kỹ thuật số về khuôn mặt của nhà vua và làm cho màu da giống với màu phổ biến của người Ai Cập cổ đại - nó "không nhất thiết phản ánh màu da thật của da", nghiên cứu cho biết.

Hình dáng mắt, lông mi và lông mày của vị vua cũng là những yếu tố chủ quan nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng chúng đã nhân hóa vị vua thời xưa.

Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng các điểm đánh dấu độ dày để khớp với những người gốc Phi và sau đó họ thêm các vết thương kỹ thuật số để xem chính xác các vật thể đã làm nhà vua bị thương như thế nào.

Hình dáng của pharaoh chiến binh Ai Cập được mệnh danh là "Người dũng cảm" 3.500 năm sau khi ông bị giết  - Ảnh 4.

Nhóm nghiên cứu đã lấy thông tin từ nghiên cứu trước đó để hiểu cái chết diễn ra như thế nào, cho thấy nhát rìu đầu tiên xảy ra ở vùng trán phía dưới bên phải và má trái

Những hộp sọ kỹ thuật số với phần não lộ ra sau đó được sử dụng để xem chiếc rìu nào có thể đã giết chết nhà vua, cho thấy vết thương lớn nhất đã xuyên qua não của ông.

Vũ khí đã xuyên qua xoang dọc trên, có khả năng gây chảy máu dẫn đến hơi thở cuối cùng của Seqenenre-Tao-II.

Đối với hình ảnh khám nghiệm tử thi, nhóm nghiên cứu để môi ông hơi hé và lưỡi giữa hai hàm răng do một số vết thương và biến dạng trên khuôn mặt có thể gây ra chi tiết khi ông bị giết.

Hình dáng của pharaoh chiến binh Ai Cập được mệnh danh là "Người dũng cảm" 3.500 năm sau khi ông bị giết  - Ảnh 5.

Hài cốt của Seqenenre-Tao-II được các nhà Ai Cập học phân tích lần đầu tiên vào năm 1886. Họ lần đầu tiên xác định được một vết thương ngay phía trên xương lông mày của ông và lưỡi của ông đã bị cắn vào giữa hai hàm răng

Gaston Maspero, nhà Ai Cập học người Pháp, đã phát hiện ra vị pharaoh dũng cảm trong số hàng trăm quan tài và xác ướp vào năm 1886.

Maspero xác định rằng Seqenenre-Tao-II có thân hình mảnh khảnh, đầu nhỏ và thon dài, mái tóc đen, mịn và xoăn - dựa trên phần tóc còn sót lại trên xác ướp.

Pharaoh cai trị miền Nam, vùng Theban của Ai Cập từ khoảng năm 1560–1555 trước Công nguyên, trong Vương triều thứ 17.

Hình dáng của pharaoh chiến binh Ai Cập được mệnh danh là "Người dũng cảm" 3.500 năm sau khi ông bị giết  - Ảnh 7.

Một trong những vũ khí đã xuyên qua xoang dọc trên, có khả năng gây chảy máu dẫn đến hơi thở cuối cùng của Seqenenre-Tao-II (ảnh C)

Vào thời điểm này, vùng hạ và trung Ai Cập bị chiếm đóng bởi người Hyksos - một triều đại gốc Palestine cai trị từ thành phố Avaris ở đồng bằng sông Nile.

Seqenenre-Tao-II là cha của hai pharaoh - Kamose, người kế vị trực tiếp của ông, và Ahmose I, người cai trị theo quyền nhiếp chính của mẹ ông.

Hình dáng của pharaoh chiến binh Ai Cập được mệnh danh là "Người dũng cảm" 3.500 năm sau khi ông bị giết  - Ảnh 8.

Đối với hình ảnh khám nghiệm tử thi, nhóm nghiên cứu để lại đôi môi hơi hé và lưỡi giữa hai hàm răng của pharraoh do một số vết thương và biến dạng trên khuôn mặt có thể gây ra chi tiết khi oonh bị giết

Các nhà Ai Cập học James Harris và Kent Weeks, những người đã thực hiện khám nghiệm pháp y về Seqenenre-Tao-II vào những năm 1960, nói rằng "mùi dầu hôi, hôi thối tràn ngập căn phòng vào thời điểm chiếc tủ trưng bày thi thể của ông được mở ra".

Mùi này được cho là do chất dịch cơ thể vô tình để lại trong xác ướp khi chôn cất.

Trong quá trình ướp xác, những người thực hiện nghi lễ bọc cơ thể bằng khoáng chất để làm khô cơ thể.

Hình dáng của pharaoh chiến binh Ai Cập được mệnh danh là "Người dũng cảm" 3.500 năm sau khi ông bị giết  - Ảnh 9.

Nhưng các chuyên gia cho rằng việc ướp xác Seqenenre-Tao-II được thực hiện gấp rút vì cơ thể ông còn sót lại chất lỏng - nhưng nguyên nhân vẫn chưa được biết.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm