26/11/2025 06:59 GMT+7 | SEA Games 33
Môn bóng đá tại SEA Games không còn "vai vế" như nó từng có nhưng kỳ Đại hội diễn ra trên đất Thái Lan có thể mang đến một góc nhìn khác cho tương lai bóng đá khu vực. So với giải vô địch U23 châu Á, chiếc HCV SEA Games vẫn có vị trí quan trọng hơn về ý nghĩa thành tích, bên cạnh đó, hoàn cảnh bóng đá Đông Nam Á đang thay đổi.
Có thể dùng từ "khủng hoảng" để nói về tương lai của làng cầu khu vực. Hiện tại chưa có vấn đề gì lớn nhưng phía trước lại khá mơ hồ. Cú sốc từ vụ bê bối nhập tịch của Malaysia cùng cuộc thử nghiệm "Hà Lan hóa" bất thành của Indonesia khiến cho chiến lược cải thiện chất lượng đội tuyển quốc gia bằng "giải pháp nóng" đang đứng trước những nghi ngờ về cả mục đích lẫn đạo đức. Trong khi đó, những quốc gia không mạnh về trào lưu này như Thái Lan, Việt Nam… thì vẫn "kẹt cứng" trong câu hỏi: làm sao thúc đẩy trình độ của nền bóng đá.
Hoàn cảnh ấy có thể khiến nhiều nền bóng đá khu vực phải "quay xe" về với câu chuyện bóng đá trẻ và thêm sự quan tâm cho các giải đấu như SEA Games. Yếu tố truyền thống, giá trị tấm huy chương và độ tuổi khởi đầu của các cầu thủ chuyên nghiệp khiến cho SEA Games 33 được kỳ vọng sẽ tạo được một chuẩn mực mới cho làng cầu khu vực.
Trên thực tế, cứ nhìn trận chung kết SEA Games 32 giữa Thái Lan và Indonesia sẽ rõ. Nó gói trọn sự hấp dẫn, yếu tố kình địch và cả những "đặc tính" chưa tốt của bóng đá Đông Nam Á. Trận chung kết 2 năm trước cũng là thời điểm mà bóng đá Indonesia có được chiếc HCV quý giá sau 30 năm. Thời điểm đó, có thể họ không ăn mừng theo cách bùng nổ nhất do đang gặt hái những thành công tại cấp độ cao hơn cùng các cầu thủ nhập tịch. Nhưng bây giờ nhìn lại, chưa bao giờ bóng đá Indonesia có được sự máu lửa, thứ tinh thần "thắng hay là chết", như trận chung kết trước Thái Lan. Đó là những phẩm chất mà các tập thể "Hà Lan hóa" không thể có được.

U22 Việt Nam rất được kỳ vọng sau khi vượt qua U22 Indonesia để vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: Tuấn Phạm
Không biết Indonesia và Malaysia có kịp "quay xe" không, nhưng SEA Games 33 chắc chắn là cuộc đấu quan trọng giữa Thái Lan và Việt Nam. Sự trầm tĩnh của 2 làng cầu này trước làn sóng nhập tịch có nhiều nguyên nhân, có thể là do không đủ nguồn nhập tịch nhưng chủ yếu vì nền tảng đào tạo trẻ vẫn còn tốt.
Sự mông lung của chính sách nhập tịch sẽ càng khiến cho Thái Lan, Việt Nam tập trung hơn cho khâu đào tạo. Riêng với người Thái, lần đầu tiên sau gần 40 năm, họ đã không đoạt HCV SEA Games ở 3 kỳ giải liên tiếp. Kể cả khi không đặt nặng vấn đề thành tích cho bóng đá trẻ, thì đó vẫn là thất bại khó nuốt trôi. Lần này, SEA Games 33 còn được tổ chức trên sân nhà, rất khó hình dung bóng đá Thái Lan sẽ khủng hoảng thế nào nếu lại thất bại.
Và bỗng dưng, môn bóng đá SEA Games lại "có giá". Đây là thời điểm để những trận đấu bóng đá dành cho lứa U22 này cứu vãn niềm tin cho cả làng cầu khu vực. Không đâu xa, chính bóng đá Việt Nam là câu chuyện điển hình.
Chúng ta đã từng có những lo lắng sau cuộc chuyển giao giữa HLV Philippe Troussier và Kim Sang Sik, khi mà đội tuyển thì mất khát vọng còn lứa trẻ thì bị nghi ngờ về chất lượng. Đó là quãng thời gian mà bóng đá Việt Nam tụt dốc rất nhanh, trở nên mất phương hướng trước sự trỗi dậy của Indonesia.
Giờ thì khác, sau chức vô địch Đông Nam Á 20255 là SEA Games 33, là U23 Asian Cup. Một cuộc hành trình của bóng đá trẻ rất rõ ràng, mạch lạc, chỉ còn chờ sự mát tay của ông Kim Sang Sik đưa đến thành công.
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất