Ronaldo và Bruno Fernandes 'lạnh nhạt' sau bài phỏng vấn gây sốc

15/11/2022 11:17 GMT+7 | Thế giới Sao

Ronaldo và Bruno Fernandes 'lạnh nhạt' sau bài phỏng vấn gây sốc

Cristiano Ronaldo vui vẻ bắt tay Bruno Fernandes khi gặp nhau trên tuyển Bồ Đào Nha nhưng Ronaldo sau đó lại thể sắc thái khác biệt trên khuôn mặt.

Ronaldo tỏ thái độ khác lạ với Bruno Fernandes

Ronaldo đã hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho giải đấu World Cup. Đội bóng của HLV Santos đã có buổi tập vào ngày 14/11. Khi đang thay đồ để ra sân luyện tập thì anh bắt gặp Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ mới lên tuyển sau khi hoàn thành trận đấu với Fulham cùng MU. Cầu thủ 37 tuổi vui vẻ đón chào người đồng đội tại CLB. Anh thậm chí còn chủ động bắt tay Bruno Fernandes trước. Tuy nhiên, sau đó, đội trưởng của Bồ Đào Nha lại có biểu hiện khiến nhiều người lo lắng.

Hai người đồng đội tại MU bắt tay với nhau rất nhanh. Sau khi Bruno Fernandes nó điều gì đó, thủ quân Bồ Đào Nha lặng người một lúc. Theo nhiều người hâm mộ dự đoán, bài phỏng vấn của cầu thủ người Bồ Đào Nha với Piers Morgan có lẽ đã khiến mối quan hệ với Bruno Fernandes trở nên gượng gạo.

Ronaldo tỏ thái độ khác lạ với Bruno Fernandes - Ảnh 3.

Ronaldo tỏ thái độ khác lạ với Bruno Fernandes - Ảnh 4.

Ronaldo tỏ thái độ khác lạ với Bruno Fernandes - Ảnh 5.

Hình ảnh lạnh nhạt giữa CR7 và Bruno Fernandes khiến nhiều người liên tưởng tới khoảnh khắc giữa Gary Neville và Peter Schmeichel hồi trước. Thủ môn người Đan Mạch có thể coi là huyền thoại của Man United nhưng anh trong giai đoạn cuối sự nghiệp lại lựa chọn đầu quân cho Man City. Điều này dường như khiến Gary Neville cảm thấy không hài lòng. Vì thế, khi gặp lại Schmeichel trong đường hầm trước trận đấu giữa MU vs Man City, Neville đã tỏ thái độ lạnh nhạt và không bắt tay với Schmeichel.

Hôm 14/11, talkSport đã tung ra bài phỏng vấn độc quyền với Ronaldo. Piers Morgan, người hâm mộ nổi tiếng của Arsenal, được lựa chọn là người dẫn chương trình. Trong buổi phỏng vấn, cầu thủ 37 tuổi đã nói những lời không hay về MU.

"Tôi cảm thấy bị phản bội. Và tôi cảm thấy một số người không muốn tôi ở đây, không phải năm nay mà từ năm ngoái. Các fan nên hiểu rằng tôi muốn điều tốt nhất cho CLB, đó là lý do tôi trở lại đây. Nhưng có một số điều khiến chúng ta không thể bước lên đỉnh cao như City, Liverpool, và thậm chí là Arsenal.

Như Picasso nói rồi đây, bạn phải đập đi rồi mới xây lại được. Và nếu họ bắt đầu từ tôi, thì với tôi, đó cũng chẳng phải vấn đề. Nếu họ muốn thực sự khác biệt, họ sẽ phải thay đổi rất, rất nhiều. Sự tiến triển chỉ là con số 0. Từ khi Sir Alex nghỉ hưu, tôi không thấy một bước tiến nào của CLB cả. Không có gì thay đổi hết", ngôi sao người Bồ chia sẻ trong chương trình.

Ronaldo tỏ thái độ khác lạ với Bruno Fernandes - Ảnh 6.

CR7 đã nói những lời không hay về MU

Tại World Cup, Bồ Đào Nha nằm tại bảng H. Đối thủ của họ sẽ là Hàn Quốc, Ghana, Uruguay. Đối với cầu thủ 37 tuổi, đây là kỳ World Cup thứ 5 của anh. Nhiều khả năng đây cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm